-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Thế giới
25/08/2021 15:07Vì sao giám đốc CIA đột ngột đến Afghanistan, bí mật gặp thủ lĩnh Taliban?
Thông tin trên do báo The Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ. Đây được xem là cuộc đàm phán trực tiếp cấp cao nhất giữa Taliban và chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Cuộc họp bí mật diễn ra ở thủ đô Kabul. Báo The Washington Post lưu ý cuộc họp có khả năng tập trung vào thời hạn chót Mỹ rút tất cả lực lượng quân sự khỏi Afghanistan, dự kiến ngày 31-8.
CIA từ chối bình luận về thông tin trên giữa thời điểm Mỹ và các đồng minh NATO đang sơ tán những người Afghanistan từng làm việc cho lực lượng nước ngoài. Các nhà lãnh đạo của Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) đã thúc giục Tổng thống Biden trì hoãn kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan sau thời hạn ngày 31-8 đã thỏa thuận với Taliban.
Kể từ thời điểm Taliban kiểm soát thủ đô Kabul ngày 15-8, một phong trào kháng chiến ở thung lũng Panjshir tuyên bố chống lại phong trào này. Họ là thành viên của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia (NRF) - nhóm đối lập Afghanistan nổi bật nhất xuất hiện gần đây - bao gồm lực lượng dân quân địa phương, cựu binh sĩ chính phủ, đặc nhiệm...
Ngày 24-8, NRF được nhìn thấy thiết lập tổ súng, súng cối và địa điểm giám sát với bao cát gia cố để đối phó một cuộc tấn công tiềm tàng từ Taliban vào pháo đài của họ. Các thành viên NRF cũng tăng cường tuần tra, sử dụng xe tải và súng máy đeo trên lưng.
Thung lũng chiến lược Panjshir nằm cách thủ đô Kabul khoảng 80 km về phía Bắc. Nơi này sở hữu các điểm phòng thủ tự nhiên do lối vào hẹp của những ngọn núi cao. "Nếu các lãnh chúa Taliban phát động cuộc tấn công, tất nhiên họ sẽ phải đối mặt với sự kháng cự quyết liệt từ chúng tôi" - Ahmad Massoud, một trong các nhà lãnh đạo NRF, cho biết.
Massoud là con trai của vị chỉ huy quá cố Ahmad Shah Massoud, người được mệnh danh là "mãnh sư Panjshir" và được tôn kính vì biến thung lũng Panjshir thành pháo đài chống Taliban trước đây.
Trong khi đó, phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid ngày 23-8 tuyên bố thung lũng Panjshir đã bị bao vây từ 3 phía. Đã có những báo cáo về các cuộc đụng độ rải rác xung quanh khu vực này những ngày qua.
Massoud thừa nhận nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, họ sẽ không thể cầm cự được khi Taliban vây hãm kéo dài.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
- Châu Âu đồng loạt lên tiếng cứng rắn về Greenland (23 phút trước)
- Bộ Y tế thu hồi toàn quốc kem rửa mặt Acnes (59 phút trước)
- Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo điều tra nghi án dân thường điều khiển UAV xâm nhập Triều Tiên (1 giờ trước)
- Cướp ngân hàng tại Gia Lai: Lần theo manh mối áo, mũ Grab để truy bắt nghi phạm (1 giờ trước)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Đình Bắc dự bị, Công Phương đá chính (2 giờ trước)
- U23 Nhật Bản vượt ải Hàn Quốc, hiên ngang tiến vào chung kết U23 châu Á 2026 (2 giờ trước)
- Giá vàng SJC bứt phá mạnh, vượt 166 triệu đồng mỗi lượng trong tối 20/1 (2 giờ trước)
- Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn vào Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3 từ 21h tối nay (2 giờ trước)
- Thưởng nóng 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc để vào Chung kết (2 giờ trước)
- 5 nữ công nhân bị tông tử vong khi đang ăn trưa bên đường, tài xế rồ ga bỏ trốn (3 giờ trước)