-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Thế giới
01/07/2020 07:30Vì sao Sa hoàng Nga đầu tiên có cái tên 'khó nghe': Ivan 'Khủng khiếp'?

Vào thế kỷ 16, vị Sa hoàng Nga đầu tiên có biệt danh Ivan “Khủng khiếp”, một cái tên khá kỳ lạ, khiến nhiều người tự hỏi vì sao ông lại mang cái tên khó nghe như vậy.
Các nhà sử học cho biết, lý do Ivan có cái tên này là bởi ông không chỉ có vẻ ngoài hung dữ, tính cách nóng nảy mà còn là một nhân vật tài giỏi.
Ngoại hình lực lưỡng, to khỏe
Theo RBTH, một trong những thông tin hiếm hoi về ngoại hình của Ivan đến từ Daniel Prinz von Buchau (1546-1608), một sứ giả của Đế chế La Mã thần thánh ở Sa quốc Nga.
“Ông ấy có vẻ ngoài cao, phốp pháp và tràn đầy năng lượng. Đôi mắt to tròn, luôn quan sát không ngơi nghỉ. Râu có màu đen đỏ, dài và dày”, Prinz viết về Sa hoàng Nga vào thời điểm ông 46 tuổi.
Năm 1963, mộ của Ivan được mở ra và hài cốt của ông được các nhà sử học Liên Xô nghiên cứu. Kết luận cho thấy, nhân vật lịch sử này là một người đàn ông có vẻ ngoài cao lớn.
Ivan cao 178 cm và nặng khoảng 85 đến 90 kg – thể hình không kém gì đàn ông đương đại, chưa nói đến việc so sánh với người ở thế kỷ 16. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi vẻ ngoài của ông át vía bất kỳ ai đối diện.
Tích lũy tri thức

Những năm tháng còn trẻ, Ivan không dành nhiều thời gian cho việc học tập, thay vào đó ông thích tiệc tùng và làm những điều vượt ra ngoài khuôn khổ, khiến các giáo sĩ thời đó không mấy tán thành.
Tuy nhiên, chàng trai trẻ Ivan sau này đã nhận được sự hướng dẫn từ Maximus the Greek (1475-1556), một trong những trí thức hàng đầu của thời đại và sau đó là từ Sylvester (? - 1566), một linh mục ở Moscow, người đã thuyết phục Ivan sống một cuộc sống chín chắn hơn.
Vào khoảng cuối những năm 1540, Ivan đã lắng nghe lời khuyên này.
Khi trưởng thành, ông lột xác thành con người khác, thành thạo ngoại ngữ, hiểu biết về nhiều ngành khoa học khác nhau. Ông cũng thường xuyên mời các bác sĩ, nhà thiên văn học và nhà khoa học nước ngoài đến thảo luận và trả tiền công cho họ. Ivan bắt đầu thu thập những cuốn sách và bản thảo quý hiếm.
Ivan đã phát triển danh tiếng như một nhà trí thức đa tài, khiến cho quần thần và kẻ thù vừa nể phục vừa kính sợ. Ivan thậm chí còn viết thơ và sáng tác nhạc.
Tính khí nóng nảy
Nhiều tài liệu lịch sử sau này cho biết Ivan là một người vô cùng nóng tính và hung dữ. Năm 15 tuổi, ông từng ra lệnh xử tử một trong những người bạn của mình chỉ vì một cuộc cãi vã nhỏ nhặt. Ông cũng yêu cầu cắt lưỡi của một người bạn khác vì đã nguyền rủa Sa hoàng. Trong suốt cuộc đời, ông đã giết nhiều người trong những cơn giận dữ không kiểm soát.
Tính khí hung dữ này có lý do xuất phát từ thời thơ ấu và những năm tháng còn trẻ, khi Ivan chứng kiến các thành viên trong gia đình mình bị sát hại bởi những kẻ nổi loạn, cũng như những mưu mô, thủ đoạn khác nhau.
Chinh phục Hãn quốc Kazan

Nửa đầu thế kỷ 16 là thời hoàng kim của Đế chế Ottoman, được cai trị bởi Suleiman the Magnificent (1494-1566). Ảnh hưởng của Ottoman kéo dài đến cả Crimean, Astrakhan và Hãn quốc Kazan.
Các vùng đất Nga khi đó liên tục bị chinh phục bởi Hãn quốc Kazan. Không lâu sau khi trở thành Sa hoàng đầu tiên của Nga vào năm 1547, Ivan Khủng khiếp đã lãnh đạo chiến dịch quân sự chống lại quân xâm lược.
Người đương thời ca ngợi Ivan vì đã mạo hiểm mạng sống của mình khi thân chinh từ Moscow đến Kazan để chiến đấu thay vì ngồi trong cung điện để tránh thương vong.
Năm 1552, sau một chiến dịch vang dội, Ivan đã khuất phục được Kazan và chiếm được thành trì kẻ thù. Người dân Nga vui mừng khôn xiết với chiến thắng, đồng thời uy tín và tài năng của Ivan cũng vang danh khắp bốn bể
Chiến thắng nhọc nhằn và quan trọng này được đánh dấu bằng việc xây dựng Nhà thờ St. Basil ở Moscow - vẫn là một trong những địa danh chính của thủ đô Nga cho đến ngày nay.
Sau khi Hãn quốc Kazan bị khuất phục, biệt danh “Groznyi” (Khủng khiếp) đã được đặt cho Ivan. Các nhà sử học không đồng nhất về thời điểm biệt danh này xuất hiện lần đầu tiên, nhưng có ý kiến cho rằng cái tên được gắn với Ivan trong các bài hát dân gian nửa sau của thế kỷ 16.
Theo Mạnh Kiên (Nguoiduatin.vn)








- “Thổi bay” cựu vô địch Bắc Mỹ, tuyển Việt Nam chính thức giành tấm vé lịch sử ở giải thế giới (59 phút trước)
- Ông Zelensky quyết ko nhượng đất lấy hòa bình, áp trừng phạt năng lượng Nga (1 giờ trước)
- Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng (1 giờ trước)
- Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu? (1 giờ trước)
- Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường? (1 giờ trước)
- Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời" (1 giờ trước)
- Zalo ra thông báo quan trọng, người dùng cập nhật sớm để không bị mất quyền lợi (1 giờ trước)
- Bé 4 tuổi đuối nước ở bể bơi, người thân hoảng loạn sơ cứu sai cách (1 giờ trước)
- Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy (1 giờ trước)
- Novak Djokovic nhận án phạt từ TP Marbella (1 giờ trước)




