"Việt Nam, gót chân Achilles của Donald Trump?"  Báo Pháp Libération đã đặt câu hỏi như trên sau những tiết lộ mới của báo Mỹ The New York Times.

"Việt Nam, gót chân Achilles của Donald Trump?"  Báo Pháp Libération đã đặt câu hỏi như trên sau những tiết lộ mới của báo Mỹ The New York Times.

“Viet Nam, got chan Achilles cua Donald Trump?”
Năm 1968, Donald Trump (giữa) vừa tốt nghiệp Trường Thương mại Wharton ở Pennsylvania và là một thanh niên lực lưỡng cao 1m88, thích chơi bóng đá đánh gôn.  Ảnh deathandtaxesmag.com

Theo New York Times, Donald Trump được miễn quân dịch nhờ một khối u xương nhỏ dưới gót chân. Thế nhưng cho đến nay, nhà tỷ phú bất động sản này vẫn khẳng định mình thoát được quân dịch nhờ may mắn trong một cuộc rút thăm. Nhưng thật ra vụ “xổ số quân dịch” này mãi đến tháng 12/1969 mới được tổ chức, nghĩa là 18 tháng sau đó.

“Viet Nam, got chan Achilles cua Donald Trump?”-Hinh-2
Donald Trump không phải là ứng viên tổng thống Mỹ đầu tiên né tránh quân dịch, nhưng tiết lộ của tờ The New York Times khiến người ta nghi ngờ về tinh chân thật của ông. Ảnh Politico 

Tiết lộ này rất bất lợi ứng viên tổng thống Cộng hòa Donald Trump, người hiện đang tụt hậu so với ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton từ 7 đến 9 điểm và bị chính phe Cộng hòa chỉ trích trong vụ ông chế giễu cha mẹ của một người lính Mỹ theo đạo Hồi tử trận tại Iraq năm 2004. Tổng thống Barack Obama nhân đó đã chất vấn những nhân vật tên tuổi của phe Cộng hòa về việc họ tiếp tục ủng hộ Donald Trump, một người “không đủ tư cách để làm tổng thống”.

Báo Libération cho rằng tuy Donald Trump không phải là ứng viên tổng thống đầu tiên trốn quân dịch, nhưng cuộc tranh cãi về tinh thần yêu nước có thể khiến cho ông mất đi một số phiếu ủng hộ của cử tri Mỹ.

Theo Minh Châu (Kienthuc.net.vn)