-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thế giới
03/05/2023 21:15Viết tiểu thuyết 'ướt át', Bộ trưởng Pháp khiến chính phủ hứng 'bão'
Theo The Guardian, cuốn tiểu thuyết, chứa đựng cảnh quan hệ tình dục với nhiều chi tiết bị chỉ trích, đã xuất bản chỉ vài giờ trước khi cơ quan xếp hạng tính dục Fitch hạ bậc mức nợ của đất nước vào tuần trước.
Các chính trị gia đối lập đã tỏ ra tức giận, cáo buộc rằng việc viết cuốn tiểu thuyết này đã khiến Bộ trưởng Bộ Kinh tế Pháp Bruno Le Maire mất tập trung vào nền kinh tế và tình hình lạm phát.
Cuốn tiểu thuyết cũng như các phản ứng từ phe đối lập được cho là "truyền cảm hứng" cho nhiều khẩu hiệu chống chính phủ và các hình vẽ bậy trong các cuộc biểu tình; trong bối cảnh chính phủ đang đấu tranh để ngăn chặn khủng hoảng chính trị đối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đã kiên quyết tăng tuổi hưởng lương hưu tối thiểu lên 64.
Quyển tiểu thuyết của Bộ trưởng Le Maire mô tả câu chuyện hư cấu về nghệ sĩ dương cầm Vladimir Horowitz, nhưng tâm điểm chỉ trích là một cảnh nóng trong chương 11 liên quan đến nữ nhân vật "Julia".
Đài truyền hình France Info cho biết cảnh nóng này đã được công chúng chào đón bằng "sự chế giễu và kinh ngạc", trong khi ấn bản tiếng Pháp của Huffington Post trực tiếp chỉ trích ông Le Maire về cách mô tả mà một số ý kiến của các chính trị gia cho là khiêu dâm. Một làn sóng chỉ trích khác cũng xuất hiện trên mạng xã hội Twitter.
Cuộc tranh cãi diễn ra trong bối cảnh chính phủ Pháp mới vừa hứng làn sóng chỉ trích từ đầu tháng 4 khi bà Marlene Schiappa, Quốc vụ khanh phụ trách Kinh tế xã hội, đoàn kết và đời sống hiệp hội, chụp ảnh bìa cho tạp chí Playboy, một hành động được cho là không phù hợp, nhất là trong giai đoạn hiện tại.
Theo Anh Thư (Nld.com.vn)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (19:10)
- "Bóc trần" chiêu thức ngụy trang tinh vi 320 khẩu súng quân dụng ở Lạng Sơn, hé lộ lời khai của kẻ "buôn hàng" (19:00)
- Phát hiện mộ gạch cổ 2.000 năm tại Quảng Ninh: Giải mã trung tâm văn hóa sầm uất bên dòng Bạch Đằng (39 phút trước)
- Clip du khách dùng chuối chọc ghẹo đàn khỉ ở Sơn Trà gây phẫn nộ: Ban quản lý vào cuộc khẩn (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (1 giờ trước)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (1 giờ trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (2 giờ trước)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (2 giờ trước)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (2 giờ trước)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (2 giờ trước)