-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
22/01/2020 09:00Virus corona: 6 người chết và nhiều nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm bệnh
Theo tờ Straits Times (Singapore), tính đến ngày 21-1 đã có 6 người chết và gần 300 ca nhiễm virus lạ được ghi nhận.
Trong đó, nạn nhân thứ 4 là một ông cụ 89 tuổi có triệu chứng từ hôm 13-1 và nhập viện 5 ngày sau đó vì khó thở nghiêm trọng, theo Ủy ban Y tế TP Vũ Hán. Người đàn ông này qua đời vào ngày 19-1.
Nạn nhân thứ 5 và 6 lần lượt là một người đàn ông 66 tuổi và phụ nữ 48 tuổi; cùng chết vào ngày 20-1.
Trong một thông báo riêng được đăng trên mạng Weibo, Ủy ban Y tế TP Vũ Hán cho biết 15 nhân viên y tế của thành phố bị chẩn đoán viêm phổi và một trường hợp khác đang được theo dõi.

Trong số các nhân viên y tế nhiễm bệnh, một người đang trong tình trạng nguy kịch. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận virus lạ lây từ người sang người chứ không chỉ từ động vật sang người như dự đoán ban đầu.
Dịch viêm phổi do chủng virus corona gây ra bùng phát ở Vũ Hán đã lan sang nhiều thành phố của Trung Quốc, gồm thủ đô Bắc Kinh và Thượng Hải, bên cạnh đó 4 trường hợp nhiễm bệnh khác được ghi nhận ở Hàn Quốc, Thái Lan và Nhật Bản.
Giới chức y tế Trung Quốc hôm 21-1 xác nhận trường hợp thiệt mạng thứ 4 liên quan đến virus corona ở TP Vũ Hán
WHO sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 22-1 tại Geneva – Thụy Sĩ.
Tuy nhiên, bác sĩ Zhong Nanshan, người đã phát hiện ra Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) vào năm 2003, cho rằng chủng virus mới sẽ không phát triển thành ổ dịch lớn tương tự như cuộc khủng hoảng SARS 17 năm trước.
Bác sĩ Zhong hiện đứng đầu một nhóm chuyên gia cấp cao thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc.
Trong khi đó, TS Zeng Guang, trưởng bộ phận dịch tễ học tại Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, cho biết dịch bệnh vẫn còn ở giai đoạn đầu.
Chuyên gia này cho rằng nguy cơ nhiễm bệnh có thể được ngăn chặn thông qua các nỗ lực tăng cường trong giai đoạn đầu nhưng sự phối hợp về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát trên toàn quốc là điều cần thiết.
Ông Zeng cho biết Trung Quốc cũng đã chia sẻ thông tin về chủng virus này với WHO từ sớm nhằm giúp các quốc gia khác nhanh chóng phát hiện bệnh.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





