-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
10/08/2020 01:40Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ vì bị bạo hành nhiều lần, chồng đến xin lỗi nhưng khi về lại viết hàng loạt tin nhắn đe dọa gây phẫn nộ
Ngày 7/8, truyền thông Trung Quốc đưa tin về một vụ bạo hành gia đình khiến dư luận phẫn nộ vì thái độ thách thức của người chồng. Theo đó, người chồng họ Hà và vợ họ Vương đã kết hôn nhiều năm và hiện sống tại thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên.
Cuộc sống hôn nhân của họ không hề hạnh phúc, bởi Hà luôn bạo hành Vương vì bất kỳ việc lớn nhỏ nào trong nhà. Ngày 7/7, Hà đã có một cuộc tranh cãi gay gắt với vợ và trong cơn tức giận đã ra tay đánh vợ. Giọt nước tràn ly, Vương không muốn chịu đựng những trận đòn của chồng nữa nên bỏ về nhà mẹ đẻ ở Quý Dương, tỉnh Quý Châu.

Lúc đó, Hà đã gọi điện thoại cho người thân của Vương ở Quý Dương để nhận sai và muốn làm hòa. Ngày 26/7, Hà đến Quý Dương với mong muốn rước vợ con về nhà. Tuy nhiên, vừa gặp mặt vợ, Hà lại giơ tay lên tát cô trước sự ngỡ ngàng của đông đảo người thân nhà vợ. Sự việc này khiến cả gia đình Vương rất sốc và sợ hãi, không muốn Vương tiếp tục sống với một người như thế.
Trước thái độ của nhà vợ, Hà đành quay về Lạc Sơn, sau đó gửi hàng loạt tin nhắn "khủng bố" đến vợ với nội dung:
"Bà xã à, em nghĩ luật pháp có tác dụng sao? Anh đến chết cũng không sợ.
Bà xã, anh thật sự đã không còn cách nào khác nữa. Nếu em cứ cư xử với anh như thế thì em nên viết di thư đi nhé.
Bà xã, nếu em dám ly hôn thì khi gặp lại sẽ là lúc chúng ta cùng chết với nhau. Em không thoát khỏi anh đâu. Còn 2 đứa nhỏ nữa, hôm nay anh đã đánh tụi nó 3 lần, dì em định đưa tụi nó đi nhưng bị dọa, sợ quá không dám đưa đi nữa.
Bà xã à, trả lời tin nhắn đi, chẳng lẽ em phải thấy đổ máu mới mềm lòng hả?".

Người thân của Vương vội tìm đến sự giúp đỡ của báo chí thì Hà trả lời: "Chúng tôi cưới nhau được 7 năm, trước giờ tôi chưa hề động tay động chân với cô ấy. Nếu đánh thì chỉ mới đánh 4 lần thôi, nhưng 4 lần đó đều không phải đi bệnh viện".
"Tôi dùng bạo lực là không đúng nhưng do cô ấy sai trước mà".
Nội dung tin nhắn đầy đe dọa và những câu trả lời với phóng viên của Hà đã khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ.
Được biết, hiện tại Vương đã tạm trốn đi một nơi khác để tránh sự quấy rối của chồng và bảo vệ tính mạng mình. Người thân của Vương hi vọng khi báo chí vào cuộc sẽ có thể giúp cuộc sống về sau của cô và 2 con tốt hơn.
Theo Hy Li (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (51 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (51 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (59 phút trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (59 phút trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




