-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
13/01/2019 21:58Vợ cũ của Jeff Bezos xứng đáng được chia nửa số tài sản, vì sẽ không có Amazon nếu không có bà
Câu trả lời ở đây có lẽ là không.
Jeff Bezos, người giàu nhất thế giới và là CEO Amazon, sắp ly hôn với bà MacKenzi Bezos, vợ ông trong 25 năm qua.
Có vẻ như giữa Jeff và vợ không hề có thỏa thuận tiền hôn nhân nào. Và tại Washington, nơi cặp đôi này sinh sống, tài sản của hai vợ chống khi ly hôn mà không có thỏa thuận tiền hôn nhân sẽ được chia đều 50 - 50.
Nếu bạn cưới người giàu nhất thế giới (tài sản của Bezos hiện là 137 tỷ USD), và đó lại là người tự mình đạt được danh hiệu đó, liệu bạn có xứng đáng được hưởng một nửa?
Đối với MacKenzie Bezos, chắc chắn là xứng đáng, bởi một lý do đơn giản: sẽ không có Amazon nếu không có bà.
MacKenzie Tuttle và Jeff Bezos gặp nhau vào năm 1992 khi cả hai làm việc cho quỹ đầu tư mạo hiểm D.E.Shaw. MacKenzie tốt nghiệp Đại học Princeton và trở thành một cộng tác viên nghiên cứu tại công ty nơi Bezos làm Phó Chủ tịch. Văn phòng của bà nằm ngay cạnh văn phòng của Bezos, và 3 tháng sau khi hẹn hò, vào năm 1993, họ kết hôn.
Trong khi làm việc tại D.E.Shaw, Bezos đã hình thành ý tưởng về Amazon. MacKenzie đã hỗ trợ ông từ những ngày đầu, dù cho khả năng thất bại của công ty là cực cao (thực ra đó là vấn đề chung của đại đa số các startup).
Brad Stone viết trong cuốn "The Everything Store" như sau: "Vào thời điểm đó, Bezos mới kết hôn, với một căn hộ thoải mái ở Upper West Side cùng một côn việc lương cao. Dù MacKenzie nói rằng bà sẽ ủng hồ nếu ông quyết định thử sức, nhưng quyết định đó không hề dễ dàng".
MacKenzie sau đó cho biết: "Tôi không phải dân kinh doanh, do đó với tôi, điều tôi nghe được khi ông ấy nói với tôi ý tưởng đó là sự đam mêm và hứng thú... Và với tôi, bạn biết đấy, nhìn bạn đời mình, người mà bạn yêu, có một cuộc phiêu lưu - còn gì tuyệt hơn điều đó và được là một phần của điều đó?"
Vào năm 1994, ở tuổi 30 và 24, Jeff và MacKenzie đã quyết định liều mình.
Họ đi dọc nước Mỹ nhằm tìm kiếm một ngôi nhà mới và làm trụ sở cho Amazon. MacKenzie lái xe, trong khi Bezos nghiên cứu kế hoạch kinh doanh và dự báo lợi nhuận trên băng ghế dành cho khách. Sau khi bắt đầu ở Texsa và mua một chiếc xe, họ dừng chân tại Seattle.
Cặp đôi nghiên cứu cái tên "Amazon" cùng nhau sau khi gần như đã chọn một cái tên khác: Relentless.com. MacKenzie trở thành kế toán đầu tiên của Amazon, dù bản thân bà lại là một nhà văn.
Bà còn làm nhiều công việc nhỏ nhặt, như mọi nhân viên của các startup khác vẫn làm vào thời điểm mới hình thành, từ chuyển các đơn đặt hàng sách đến bưu điện để đảm bảo doanh thu và duy trì tài khoản của công ty. Bà còn gặp gỡ những nhà đầu tư ban đầu của Amazon như John Doerr và gặp gỡ với nhóm đầu tư này tại Mexico sau đợt IPO của Amazon.
Nhưng bên cạnh vai trò đối với công ty, điều đáng nói về MacKenzie chính là vai trò đáng kể của bà trong sự nghiệp của chồng.
Cả Warren Buffett và Sheryl Sandberg đều nói rằng quyết định sự nghiệp quan trọng nhất bạn thực hiện là bạn kết hôn với ai.
Rõ ràng trong một mối quan hệ, phải có một người hi sinh để người kia theo đuổi một sự nghiệp to lớn. Nhưng đó không phải là điều Buffett muốn nói.
"Kết hôn với đúng người. Tôi nghiêm túc về điều đó. Nó sẽ tạo ra nhiều khác biệt trong cuộc đời bạn. Nó sẽ thay đổi những khát vọng của bạn, tất cả mọi thứ" - ông nói trong cuộc gặp thường niên Berkshire Hathaway 2009 như vậy.
Liệu Bezos có tiếp tục phát triển hiệu sách trực tuyến của mình được như hôm nay nếu ông chưa từng gặp MacKenzie? Liệu ông có đi tiếp con đường đó theo cùng một cách, thuê cùng những người, và chấp nhận cùng những nguy cơ như đã làm nếu ông ở cùng một người vợ khác?
Đó là những câu hỏi không thể trả lời được. Nhưng không hề nói quá khi khẳng định những động lực, thái độ, và mục tiêu của một người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi người quan trọng nhất trong cuộc đời họ.
Không cần biết liệu tên của hai vợ chồng có cùng được ghi trên những giấy tờ kinh doanh hay không, nhưng trên thế giới có rất nhiều cặp đôi cùng làm việc như một nhóm, tập trung vào việc phát triển một doanh nghiệp lớn, và phối hợp nhịp nhàng để đạt được những mục tiêu chung. Đó là một phần lý do tại sao rất nhiều bang có các điều luật ghi nhận tài sản chung.
Buffett từng nói rằng nếu không có người vợ đầu tiên của mình, Susie, mất vào năm 2004, ông sẽ không thể tạo nên khối gia tài khổng lồ của mình.
"Những điều diễn ra với tôi sẽ không thể diễn ra được nếu không có bà ấy" - ông nói trong một bộ phim tài liệu trên HBO vào năm 2017.
Những điều diễn ra với Bezos sẽ không thể diễn ra nếu không có MacKenzie.
Theo Tấn Minh (Trí Thức Trẻ)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





