Tin rằng mình đã tìm được "chân ái" là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, con gái của quan chức cấp cao với của hồi môn tiền tỷ, anh Thẩm dốc hết vốn liếng để cưới vợ. Thế nhưng, khi bức màn bí mật được vén lên, thứ anh nhận lại không phải là hạnh phúc mà là một vở kịch lừa đảo tinh vi.

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 5/2022, anh Thẩm (sống tại thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc) quen biết một người phụ nữ họ Doãn qua mạng. Rất nhanh chóng, cả hai xác định quan hệ yêu đương. Trong mắt anh Thẩm, chị Doãn là mẫu hình lý tưởng khi tự giới thiệu mình có xuất thân quyền quý, sinh ra trong một gia đình "quan chức cấp cao".

Để củng cố niềm tin nơi bạn trai, chị Doãn vẽ ra viễn cảnh về một khối tài sản hồi môn khổng lồ sẽ mang về nhà chồng, bao gồm: sổ tiết kiệm ngân hàng trị giá 460.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng), một thỏi vàng nặng 100g và một chiếc xe sang Mercedes-Benz.

Tin tưởng tuyệt đối vào gia thế khủng của bạn gái, gia đình anh Thẩm không ngần ngại đáp ứng mọi yêu cầu. Phía nhà trai đã chuyển tổng cộng 148.000 NDT (hơn 548 triệu đồng) tiền sính lễ với mong muốn "rước nàng về dinh".

Trong suốt thời gian yêu nhau, người phụ nữ họ Doãn đã dàn dựng một kịch bản tâm lý vô cùng tỉ mỉ. Chị liên tục gửi hình ảnh siêu âm, thông báo mình đã mang thai rồi lại báo tin sảy thai để thao túng cảm xúc của anh Thẩm.

Tinh vi hơn, để anh Thẩm không mảy may nghi ngờ về gia thế, Doãn còn thuê người đóng giả làm cha mẹ ruột của mình, sắp xếp những buổi gặp mặt ra mắt thân mật. Chính màn kịch "gia đình quan chức" này đã khiến anh Thẩm và gia đình mất cảnh giác, liên tục chuyển tiền phục vụ các nhu cầu của "con dâu tương lai".

Phải đến tháng 6/2024, sau 2 năm mặn nồng, anh Thẩm mới bắt đầu nghi ngờ và quyết định kiểm tra lai lịch của vợ. Kết quả khiến anh ngã ngửa: Không hề có ai mang tên và số căn cước công dân như Doãn đã khai báo.

Lớp vỏ bọc hào nhoáng bấy lâu nay cũng sụp đổ hoàn toàn. Cuốn sổ tiết kiệm 460.000 NDT và thỏi vàng 100g đều là đồ giả. Chiếc xe Mercedes-Benz sang trọng hóa ra chỉ là xe đi thuê.

Đau đớn hơn, quá trình điều tra của cảnh sát đã lật tẩy quá khứ bất hảo của "tiểu thư" này. Theo cáo trạng, Doãn sinh năm 1989, trình độ học vấn THCS và thực chất đã kết hôn từ năm 2015 nhưng chưa hề ly hôn. Trong 4 năm gần đây, với thủ đoạn tương tự, người phụ nữ này đã qua lại với 6 người đàn ông khác, thường xuyên dùng chiêu bài giả mang thai, thậm chí giả tự tử để vòi tiền.

Theo thống kê của nạn nhân, tổng thiệt hại mà anh Thẩm phải gánh chịu cho cuộc hôn nhân lừa dối này bao gồm tiền cưới hỏi, sính lễ và chi phí sinh hoạt lên tới hơn 400.000 NDT (hơn 1,4 tỷ đồng). Tuy nhiên, đến nay người phụ nữ họ Doãn mới chỉ trả lại được 70.000 NDT (khoảng 259 triệu đồng).

Viện kiểm sát nhận định hành vi của Doãn đã đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo, khi sử dụng giấy tờ giả, thuê người đóng vai họ hàng và bịa đặt xuất thân để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 17/11 vừa qua, Tòa án quận Tăng Đô đã mở phiên xét xử sơ thẩm. Tại tòa, bị đơn họ Doãn chỉ thừa nhận tội kết hôn không hợp pháp (do chưa ly hôn chồng cũ), nhưng phủ nhận cáo buộc lừa đảo và kiên quyết không chấp nhận bồi thường. Hiện tại, tòa án vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng, nhưng câu chuyện của anh Thẩm đã trở thành bài học đắt giá về sự cảnh giác trong tình yêu và hôn nhân thời hiện đại.

QT (SHTT)