-
5 công nhân tử vong ở Dabaco Thanh Hóa ra đi bỏ lại mẹ già, con nhỏ, những lời hẹn mãi mãi không thành -
Danh tính chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh trong thời gian nghỉ phép vì dũng cảm cứu 2 người dân -
Xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo kêu gọi ủng hộ vùng lũ Mường Than, công an cảnh báo toàn dân -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách
Thế giới
31/08/2018 05:26Vợ phát hiện chồng giam thiếu nữ 16 tuổi làm nô lệ tình dục trong phòng trọ suốt 3 tháng
Mới đây, dư luận Ấn Độ đang xôn xao trước sự việc một thiếu nữ 16 tuổi bị một người đàn ông nhốt trong căn phòng trọ suốt 3 tháng trời.
Theo đó, người đàn ông này là Mohammed Aalam Manjar, 25 tuổi, làm nhân viên bảo vệ. Anh ta đã quen biết cô gái trẻ được một thời gian và hứa hôn với cô, dù sự thật anh ta đã có vợ. Thậm chí, Manjar còn làm giả giấy chứng kết hôn để lừa thiếu nữ.
Tuy nhiên sau đó, Manjar đã bắt cóc cô gái và giam giữ cô trong một phòng trọ ở Palam Vihar, thủ đô New Delhi. Anh ta đã giữ điện thoại của cô gái khiến cô bị cắt đứt liên lạc hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Mỗi ngày, Manjar ghé thăm cô gái một lần, đem theo đồ ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm.
Để giữ cho nạn nhân không la hét, gã đàn ông đã trộn thuốc an thần vào đồ ăn, nước uống để cô gái bất tỉnh. Nếu cô không chịu nghe lời, anh ta sẽ đánh đập, tra tấn và đe dọa khiến cô gái vô cùng hoảng sợ và miễn cưỡng nghe theo. Suốt 3 tháng sau đó, cô thiếu nữ trở thành nô lệ tình dục cho gã đàn ông biến thái, bị hắn ta hành hạ đủ kiểu, khiến cô như chết đi sống lại.
Những tưởng tội ác của Manjar sẽ không ai có thể biết được, nào ngờ, vào tối ngày 22/8, sau khi cưỡng hiếp nạn nhân, hắn ta đã sơ hở quên không khóa cửa. Lợi dụng thời cơ đó, cô gái đã tìm cách chạy thoát, sau đó liên lạc với bố mẹ mình. Tới tối ngày 24/8, Manjar chính thức bị cảnh sát bắt giữ.
Khi ấy, mọi chuyện mới vỡ lở. Hóa ra, Manjar là người đã có vợ và bị nghiện ma túy. Tuy nhiên, vợ anh ta không hề biết rằng chồng mình là kẻ bệnh hoạn như vậy. Hàng ngày, Manjar nói dối vợ rằng anh ta phải làm thêm giờ nên về muộn. Người vợ tin tưởng chồng nên không hề nghi ngờ gì, càng không biết gì việc anh đã thuê một căn phòng bí mật suốt 3 tháng ngay gần nơi người vợ làm việc.
Về phía gia đình nạn nhân, họ cho biết vô cùng lo lắng khi không liên lạc được với con gái. Bố mẹ của cô gái cũng đã gọi điện hỏi Manjar nhưng anh ta giả vờ không biết gì. Những ngày sau đó, gia đình dốc hết sức để tìm kiếm cô gái nhưng không thấy manh mối gì. Hiện nay, cảnh sát đang tiếp tục thẩm vấn Manjar và điều tra làm rõ vụ việc.
Theo Khánh Hằng (Khampha.vn)
- Canada bất ngờ hủy lễ khánh thành cầu nối với Mỹ sau động thái áp thuế của ông Trump (10:44)
- Chỉ khi đánh mất, nhiều người đàn ông mới nhận ra mình từng là "red flag" trong tình yêu (10:43)
- 5 công nhân tử vong ở Dabaco Thanh Hóa ra đi bỏ lại mẹ già, con nhỏ, những lời hẹn mãi mãi không thành (10:37)
- Á hậu Thụy Vân chính thức lên tiếng trước tin đồn rời VTV (10:34)
- Danh tính chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh trong thời gian nghỉ phép vì dũng cảm cứu 2 người dân (10:29)
- Xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo kêu gọi ủng hộ vùng lũ Mường Than, công an cảnh báo toàn dân (10:25)
- Honda Vario 125 ra mắt bản ghi đông trần độc đáo, nâng cấp chuẩn khí thải mới (10:13)
- AirPods Pro 3 nâng cấp Spatial Audio: Có đáng mua vì trải nghiệm rạp phim thu nhỏ? (10:11)
- Nhiều tàu dầu đổi hải trình sau khi Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải với Arab Saudi (10:05)
- Hay quên, giảm tập trung: Uống nước lá đinh lăng có thực sự hiệu quả? (10:03)