-
Phân bổ 265 tỷ đồng cho 17 địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 10
-
Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia cuống cuồng cứu sự nghiệp
-
Căn nhà hai tầng đổ sập trong tích tắc vì lũ dữ ở Tuyên Quang: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình
-
Chân dung người đầu tiên trên thế giới sở hữu 500 tỷ USD, gấp vài lần GDP của nhiều quốc gia
-
5 người trong tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" bị truy tố
-
Đời thực của diễn viên đóng cảnh nóng táo bạo đang gây chú ý phim giờ vàng VTV
-
Hà Nội mở bán dự án nhà ở xã hội giá cao kỷ lục gần 30 triệu đồng/m2
-
Hình ảnh 2 máy bay chở khách vỡ mũi, gãy cánh do va chạm tại sân bay
-
Công an TPHCM nói về phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông
-
Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
Thế giới
09/12/2023 01:20Vợ quỳ khóc giữa đường vì chồng không cho về chịu tang cha ở xa, chi tiết kiến dân tình phẫn nộ hơn
Nhiều người nói rằng, lấy chồng xa là một canh bạc lớn mà đến phút cuối, bạn vẫn không biết mình thắng hay thua. Câu chuyện không nằm ở việc gả được vào nhà chồng tốt, được đối xử tốt thì là thắng cược mà là điều ta nợ cha mẹ mình. Điều cha mẹ cần ở con cái không gì khác hơn là sự đồng hành.
Mới đây, một vụ việc xảy ra trên một con phố ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là các chị em. Giữa con đường phủ đầy tuyết trắng ít người qua lại vì lạnh, một người phụ nữ mặc quần áo mỏng manh, khóc lóc thảm thiết rồi khuỵu chân quỳ xuống. Cô quay mặt về hướng Tây, vừa khóc vừa vái lạy:
"Cha ơi, xin hãy tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này vì đã không thể tiễn cha trên chặng đường cuối cùng.”
Nhìn thấy cảnh tượng này, nghe được lời nói của người phụ nữ, người qua đường không khỏi cảm động. Cha của người phụ nữ này đã qua đời. Cô không có cách nào để về dự đám tang nên cảm thấy có lỗi với sự nuôi dạy của cha mình, không thể gặp cha lần cuối, chỉ có thể như vậy mà tiễn ông đi.
Điều mà ai cũng không hiểu là ngày nay giao thông phát triển rất thuận tiện, các chặng bay và đường sắt cao tốc phủ khắp thế giới, tại sao người phụ nữ này lại không thể về quê nhà chịu tang cha?
Được biết, người phụ nữ không phải là dân địa phương ở đây. Cô đến từ Quý Châu, lấy chồng ở Hà Bắc. Hai nơi này cách nhau hơn 1.800 km. Chồng cô cho rằng Quý Châu rất xa, một chuyến đi sẽ tốn rất nhiều tiền. Anh nói người mất đã mất rồi, vợ có về thì tỏ lòng hiếu thảo với ai, nên tiết kiệm tiền mà sống.
Cư dân mạng vẫn tỏ ra khó hiểu, cho rằng việc này chắc hẳn phải có nguyên nhân khác. Theo thông tin được cung cấp thêm, người phụ nữ này và chồng gặp nhau tại một nhà máy ở Hà Bắc.
Người phụ nữ từ Quý Châu đến đây làm việc thì được chồng tán tỉnh. Hai người nhanh chóng trở thành một cặp song không nhận được sự ủng hộ từ phía cha mẹ cô. Cha cô không muốn cô lấy chồng xa, ông lo lắng việc không thể biết nhà trai là người thế nào.
Nhưng mặc cho cha mẹ can ngăn, người phụ nữ lại thấy chồng rất tốt bụng và dịu dàng, chiều chuộng cô như một nàng công chúa nhỏ. Cô quyết định cãi lời cha mẹ mà kết hôn. Cũng từ đó, mối quan hệ giữa cô và gia đình trở nên căng thẳng, họ không hề liên lạc với nhau.
Sau khi tường tỏ sự tình, nhiều cư dân mạng đã thể hiện sự phẫn nộ với chính người phụ nữ này. Họ cho rằng, đây cũng là một ví dụ để hiểu rõ thêm về tầm quan trọng của sự độc lập tài chính đối với phụ nữ.
“Cái này sao phải chờ ai cho phép? Chồng không cho về thì cô ấy không biết đi ô tô, máy bay để về nhìn cha lần cuối sao?”
“Dù không có tiền đi nữa cũng phải vay mượn hoặc bằng mọi cách để về chịu tang cha. Nếu cô ấy không đi, nhất định sẽ phải hối hận suốt những năm tháng sau này.”
“Cái sai của cô ấy không phải lấy chồng xa mà đã tự đánh mất sự độc lập của mình.”
Người phụ nữ vốn ở nhà chăm sóc chồng con. Vì trong túi không có tiền, cô muốn về nhà chỉ có thể xin chồng hoặc vay tiền người khác. Hơn nữa, cô còn con cái phải chăm sóc ở nhà, không dám nói đi là đi.
Tuy nhiên, dù là vì lý do gì, đa phần cư dân mạng đều cho rằng người phụ nữ cần quyết đoán hơn thay vì dựa dẫm, để người khác quyết định cuộc đời mình. Vì vậy, phụ nữ thực sự phải độc lập về tài chính, để có quyền nói chuyện ở nhà, đâu đâu cũng phải nhìn mặt chồng, bố mẹ chồng.
Vợ “nghiện” xem TV nhà hàng xóm, chồng ngã quỵ trước cảnh tượng lúc sáng sớmNhận được điện thoại của chị gái báo các con bị nhốt ở nhà không có ai trông, anh Zhao gác lại công việc, lập tức trở về nhà. Qua những lời con kể về...Bấm xem >>
Theo Trương Thi (Kienthuc.net.vn)








- Vắng Quang Hải, CLB Công an Hà Nội vẫn thắng dễ đội bóng của Hồng Kông - Trung Quốc (23:01)
- Được giao sửa xe đặc chủng của Công an xã, thanh niên mang đi "lượn" đường (55 phút trước)
- Dùng "siêu đội hình" độc nhất vô nhị, đội bóng Việt Nam toàn thắng tại giải châu Á (2 giờ trước)
- Con gái hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ là ứng viên hoa khôi, visual cực đỉnh, chiều cao mới gây chú ý (2 giờ trước)
- Điện thoại đánh mất bỗng được trả lại, chủ nhân rụng rời khi thấy loạt ảnh kỳ quái bên trong (2 giờ trước)
- Truy nã nam diễn viên Fast and Furious (2 giờ trước)
- Mất điện thoại, giáo viên yêu cầu cả lớp viết "người nghi ngờ" khiến phụ huynh bức xúc (2 giờ trước)
- Phân bổ 265 tỷ đồng cho 17 địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 10 (3 giờ trước)
- Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia cuống cuồng cứu sự nghiệp (3 giờ trước)
- Căn nhà hai tầng đổ sập trong tích tắc vì lũ dữ ở Tuyên Quang: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình (4 giờ trước)




