-
Toàn cảnh vụ triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh cực lớn, tóm gọn 140 đối tượng tại TP.HCM -
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro -
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Palestine -
Khởi tố hai nữ sinh quay clip đánh hội đồng bạn học dã man trong nhà vệ sinh -
Giữa ồn ào dư luận, Ngọc Sơn livestream tuyên bố tặng hết tài sản nếu xét nghiệm phát hiện chất cấm
Thế giới
18/11/2021 15:27Vợ thừa nhận ngoại tình đồng tính, danh tính 'người thứ ba' khiến chồng ngay lập tức báo cảnh sát dù biết rõ vợ sẽ phải đi tù
Aimee Jones ban đầu tiếp cận nạn nhân tại trường và nói với cô bé rằng cô ta là người song tính và "có tình cảm với cô bé", thông tin được công bố trước tòa cho biết.
Cặp đôi bắt đầu nhắn tin cho nhau, với các thông điệp được mô tả là không quá lộ liễu mà "lịch sự và dễ chịu", tuy vậy Jones nói rõ cô ta có tình ý với nạn nhân.
Trong phiên tòa tháng trước, Jones thừa nhận bốn tội danh lạm dụng vị trí được tin tưởng và quan hệ tình dục với bé gái độ tuổi 13-17. Jones được cho là đã có hành vi phạm tội tám lần, tất cả đều diễn ra trong xe hơi của cô ta.
Jones tiếp tục là giáo viên giảng dạy cho nạn nhân tại trường học, đồng thời nhiều lần lạm dụng nạn nhân. Vụ việc chỉ được hé lộ khi chồng Jones nghi ngờ cô ta ngoại tình.
Ban đầu, Jones thừa nhận ngoại tình, nhưng nói với chồng rằng người tình của cô ta là một nữ trợ giảng ở trường Darlington.
Jones sau đó tìm cách thuyết phục nhà trường tạo ra một trợ giảng không có thật để đánh lừa chồng cô, tuy vậy hành vi này không được coi là cản trở cuộc điều tra của nhà chức trách.
Thông tin được công bố trước tòa cho biết ban đầu Jones và chồng quyết định duy trì hôn nhân, nhưng sau khi nắm rõ thông tin về vụ việc, chồng cô đã trình báo với cảnh sát.
Jones sau đó liên lạc với nạn nhân và khuyên cô khai nhận toàn bộ vụ việc với cảnh sát. Cô ta sau đó bị bắt khi đang ở trường học nơi cô giảng dạy.
Thẩm phán Chris Smith đánh giá Jones đã ăn năn hối lỗi, dựa trên thư cô ta gửi cho tòa và trên các báo cáo đánh giá tâm lý. Jones bị kết án tám tháng tù vì bốn tội danh, đồng thời sẽ không được trở lại dạy học.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Nam thanh niên vào khám bệnh rồi bất ngờ đập phá phòng khám (16:17)
- Vì sao nhiều người trẻ bỗng dưng bị lệch mặt vì nốt mụn thông thường? (16:11)
- Khởi tố cặp vợ chồng thu lợi bất chính hơn 4,5 tỷ đồng từ việc bán hàng hiệu giả (16:09)
- Người đàn ông đứng giữa đường ray hướng dẫn xe vượt barie dù tàu sắp tới (16:02)
- Diện mạo mới đầy cuốn hút của Honda City 2026 vừa chính thức trình làng (38 phút trước)
- Con gửi 3 cháu về quê nghỉ hè, vợ chồng U80 phải rút tiền dưỡng già để xoay xở (58 phút trước)
- Chất lượng xăng E10 có thực sự đảm bảo khi sắp được bán đại trà trên thị trường? (1 giờ trước)
- Cristiano Ronaldo chạm mốc thu nhập 300 triệu USD, tiếp tục thống trị làng thể thao thế giới (1 giờ trước)
- Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce có thể vắng bóng một số khách mời vì quy định ngặt nghèo (1 giờ trước)
- Hyundai triệu hồi khẩn cấp gần 425.000 xe do loạt lỗi nguy hiểm (1 giờ trước)