Thế giới

Vợ và con bị tai nạn chìm tàu du lịch đã 6 tháng, người đàn ông vẫn ôm hi vọng cả hai sẽ trở về

Hai mươi hành khách và thủy thủ đoàn trên chiếc thuyền du lịch Kazu I bị chìm ngoài khơi bán đảo Shiretoko của Hokkaido đã được xác nhận là đã thiệt mạng. 6 nạn nhân hiện vẫn mất tích vì chưa tìm thấy xác và điều này khiến người thân của họ vẫn khó chấp nhận sự thật và ôm một tia hi vọng họ có thể sẽ trở về.

Vợ và con bị tai nạn chìm tàu du lịch đã 6 tháng, người đàn ông vẫn ôm hi vọng cả hai sẽ trở về
Dòng tin nhắn cuối cùng người vợ gửi cho người đàn ông và những nỗ lực liên lạc cuối cùng không thành công vào ngày định mệnh.

Người đàn ông 50 tuổi đến từ thị trấn Makubetsu, Hokkaido, có vợ 42 tuổi và con trai 7 tuổi là hai trong số sáu người mất tích trong vụ tàu du lịch Kazu I bị chìm ngoài khơi bán đảo Shiretoko của Hokkaido hôm 23/4 cho biết: "Thời gian như ngừng trôi kể từ ngày đó."

20 hành khách và thủy thủ đoàn đã được cơ quan chức năng xác định là đã thiệt mạng, trong khi đó 6 người khác trên tàu vẫn  "mất tích" khi xác của họ chưa được tìm thấy. Điều này làm dấy lên những hi vọng mong manh cho người thân của họ nơi quê nhà, dù là nhỏ nhất.

Người đàn ông cho biết, ông hi vọng muốn sớm được nói với vợ con rằng "Chào mừng mọi người trở về nhà", tuy nhiên đó là hi vọng rất mong manh bởi người ta đã trao lại cho ông một số đồ đạc của vợ cùng với chiếc ba lô của cậu con trai.

Những lời cuối cùng trong tin nhắn của vợ anh gửi cho anh là vào sáng ngày 23/4. Lúc này cô đang đi nghỉ cùng cậu con trai của họ trên bán đảo Shiretoko, một khu vực di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận ở phía đông bắc của đảo Hokkaido.

Vợ và con bị tai nạn chìm tàu du lịch đã 6 tháng, người đàn ông vẫn ôm hi vọng cả hai sẽ trở về - 1
Người đàn ông ngồi bên những đồ vật của vợ và con trai sau khi được lực lượng chức năng trao trả.

Tin nhắn của người vợ chỉ đơn giản là những lời hỏi thăm chồng kèm theo đó là một bức ảnh chụp đứa trẻ 7 tuổi trông hạnh phúc khi tạo dáng trước mô hình tảng đá Godzilla .

Người đàn ông trả lời tin nhắn của vợ gần một tiếng sau khi tàu Kazu I rời cảng ở thị trấn Shari để du ngoạn dọc bán đảo Shiretoko: "Anh chưa bao giờ nghe nói về tảng đá Godzilla! Hai mẹ con thấy gì trên thuyền?" Tuy nhiên anh ấy đã không bao giờ nhận được hồi âm được nữa.

Theo chia sẻ từ người đàn ông, ngay trước khi chuyến tàu Kazu I khởi hành lúc 10h00 sáng, vợ và con anh đã vội vã đến văn phòng của người điều hành con tàu Shiretoko Yuransen để hỏi xem họ còn có thể lên tàu được không. Người nhân viên chấp nhận yêu cầu của họ và đã ghi tên họ vào danh sách lên chuyến tàu "Kazu III", con tàu sẽ phải mất một khoảng thời gian để quay trở lại bến. Tuy nhiên, người vợ đã nói với anh ta, tấm vé chỉ là một hình thức trá hình nê hãy giúp để họ có thể lên chuyến tàu Kazu I khởi hành ngay sau đó.

Cuối buổi chiều hôm đó, người đàn ông nhận được tin tức về vụ chìm tàu Kazu I trên bản tin của TV. Lúc này là 5h30 chiều và người đàn ông đã gửi tin nhắn cho vợ với nội dung: "Em không sao chứ? Đang có một bản tin về chiếc tàu du lịch Shiretoko bị chìm". Đến 6h28 chiều, người chồng tiếp tục gửi tin nhắn: "Làm ơn! Xin hãy bình an." Tuy nhiên, dù có xem đi xem lại bao nhiêu lần, người đàn ông cũng không thấy biểu tượng "đã đọc" hiển thị trên điện thoại của mình.

Vợ và con bị tai nạn chìm tàu du lịch đã 6 tháng, người đàn ông vẫn ôm hi vọng cả hai sẽ trở về - 2

Vợ và con bị tai nạn chìm tàu du lịch đã 6 tháng, người đàn ông vẫn ôm hi vọng cả hai sẽ trở về - 3
Người đàn ông ôm chiếc kính và ba lô của con trai được trao trả sau vụ chìm thuyền du lịch Kazu I cùng cậu bé và vợ anh.

Ba lô của con trai anh được tìm thấy vào cuối tháng Tư. Cậu bé rất thích chiếc ba lô đó, và bên trong vẫn còn một chiếc móc khóa mà người đàn ông đã tặng cho con trai và chiếc kính của cậu. Khi chạm vào chiếc ba lô, người đàn ông nói rằng anh ấy có thể cảm nhận được tình yêu của vợ dành cho con trai của họ. "Tôi chắc rằng cô ấy đã đặt chiếc kính vào đó để phòng trường hợp nó bị vỡ. Tôi có thể tưởng tượng ra sự hối hận tột cùng của cô ấy vì đã đưa con trai đi cùng khi con tàu bắt đầu chìm xuống. Tôi thường ước mình ở bên vợ con", anh nói.

Người đàn ông tâm sự rằng con trai của hai vợ chồng rất lanh lợi, năng động và thích chạy nhảy. Cậu bé thường đến gần đoạn đường gần nhà để ngắm những chuyến tàu yêu thích của mình đi qua. Ba người họ đã từng ở một khách sạn ở Tokyo với khung cảnh là những chuyến tàu đang dừng. Họ cũng đã tổ chức sinh nhật cho cậu bé ở đó.

Người mẹ là một nhiếp ảnh gia đã ghi lại hành trình tuổi thơ của con trai mình trên mạng xã hội. Khi anh ấy bước vào trường tiểu học, cô ấy đã chụp một bức ảnh và đăng nó kèm theo dòng chữ, "Cuối cùng con đã vào lớp một. Con dường như đã thành người lớn và đã nghiêm túc hơn rất nhiều."

Trước khi vợ và con có chuyến đi đến Shiretoko, người đàn ông đã hứa với con trai rằng họ sẽ đến một cuộc triển lãm ở Rikubetsu, Hokkaido, vào đầu tháng 5 để xem một chuyến tàu. Anh cũng hứa sẽ mua cho cậu một chiếc xe đạp khi cậu trở về sau chuyến đi. "Tôi đã nói với thằng bé rằng chúng tôi sẽ tập luyện cùng nhau," người đàn ông tâm sự.

Người đàn ông cho biết anh vẫn không thể tin rằng vợ và con trai anh đã không còn trên thế giới này nữa. "Tôi không quan tâm đó là trên đảo hoang hay bất kỳ nơi nào khác, nhưng tôi muốn cả hai còn sống." Anh cầu nguyện và mong đợi họ trở về.

Sau vụ chìm tàu ​​Kazu I, có thời điểm người đàn ông sụt mất từ 7-8 kg. Anh ấy đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương và trầm cảm, và hiện anh vẫn đang nghỉ việc. Anh cho biết mình đồng ý được phỏng vấn bởi anh không muốn vụ tai nạn dần chìm vào quá khứ.

"Trách nhiệm lớn nhất thuộc về nhà điều hành, đơn vị quản lý an toàn cẩu thả, nhận thức an toàn thấp và chỉ ưu tiên vấn đề lợi nhuận. Nhưng chính phủ cũng phải chịu trách nhiệm khi cho phép họ vẫn tiếp tục kinh doanh. Tôi muốn nhiều người biết điều đó ", anh nói.

Tàu Kazu I, nặng 19 tấn, mất liên lạc với đất liền từ hôm 23/4 khi đang di chuyển trên vùng biển ngoài khơi mũi phía Đông Bắc của Hokkaido để đến bán đảo Shiretoko. Con tàu chở 24 hành khách cùng hai thủy thủ ra khơi trong điều kiện thời tiết bất lợi với gió to và sóng lớn. Tàu Kazu I phát tín hiệu cầu cứu đầu tiên khi nước tràn vào phần mũi, lúc 13h15 ngày 23/4.

Mặc dù đã phát hiện được tàu Kazu I nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy 6 trong tổng số 26 nạn nhân, trong khi có dấu hiệu cho thấy một số bị mắc kẹt bên trong con tàu này./

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vo-va-con-bi-tai-nan-chim-tau-du-lich-a-6-thang-nguoi-an-ong-van-om-hi-vong-ca-hai-se-tro-ve-a362125.html