-
Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an
-
Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập
-
Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view
-
Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên
-
Mẹ chồng đột ngột mang 5 tỷ sang cho tôi, lý do khiến cả nhà đứng hình
-
Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi"
-
Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng
-
Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!
-
Thuyền lật, người đàn ông đi cứu trợ lũ bị kẹt giữa biển nước, cảnh sát lập tức hành động
Thế giới
14/05/2016 03:46Voi rơi nước mắt trước khi qua đời ở vườn thú tử thần
Voi Yani với đôi mắt đẫm lệ nằm trên nền đất bẩn ở vườn thú Bandung vài tiếng trước khi qua đời. |
Nằm trên nền đất với những vòng dây xích cuốn chặt quanh chân, con voi cái tên Yani qua đời trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Bandung thuộc tỉnh West Java, Indonesia, Mirror hôm qua đưa tin.
Nhân viên vườn thú chuyển con voi Sumatra cái ra khỏi chiếc lồng bẩn thỉu, han gỉ, nơi nó sinh sống phần lớn thời gian sau khi đổ bệnh vào tuần trước. Bất chấp nỗ lực nhằm cứu sống nó, voi Yani ốm yếu với chỗ đau nhức rải khắp cơ thể từ bỏ cuộc sống và nhỏ những giọt lệ cuối cùng trước khi nhắm mắt. Do vườn thú vắng bóng bác sĩ thú y suốt gần một năm qua, con voi khó có cơ hội sống sót.
Các nhà chức trách tiến hành một cuộc điều tra nhưng chưa tìm ra nguyên nhân. Nhân viên vườn thú khẳng định họ đã làm tất cả những gì có thể bằng cách cho con vật uống thuốc và tham khảo ý kiến bác sĩ. Nhưng các nhà hoạt động vì động vật vẫn chỉ trích vườn thú, gọi đây là nơi đáng thất vọng nhất với những chuồng nuôi nhốt ít tu sửa, bẩn thỉu và chật chội.
![]() |
Nhân viên vườn thú khẳng định họ đã cố gắng hết sức để cứu con voi. Ảnh:Photoshot. |
Ridwan Kamil, thị trưởng thành phố Bandung, từng tới thăm con voi ốm trước khi nó qua đời. "Nếu họ không có ngân sách để quản lý vườn thú, họ nên tìm kiếm sự giúp đỡ", Kamil nói. Hơn 10.000 người đã ký vào đơn kiến nghị kêu gọi đóng cửa vườn thú. Trường hợp của Yani chỉ là phần nổi của tảng băng chìm bởi nhiều động vật đang chờ chết trong các vườn thú ở Indonesia, theo Femke den Haas thuộc tổ chức Mạng lưới Bảo trợ Động vật Jakarta.
Quỹ Bảo vệ Động vật Hoang dã Quốc tế (WWF) ước tính trong tự nhiên chỉ còn khoảng 2.400 - 2.800 con voi Sumatra, do nạn săn trộm và môi trường sống biến mất. Loài vật nằm trong danh sách cực kỳ nguy cấp theo phân loại của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).
Theo Phương Hoa (VnExpress.net)








- Khách mang tiền mặt mua lượng lớn vàng, phải ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản (11:24)
- Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an (11:23)
- 5 nữ diễn viên Việt bị mắng chửi đến khốn khổ vì nhầm là "tiểu tam" thật (11:20)
- HLV Kim Sang-sik nhắc đến tuyển Malaysia, thẳng thắn chỉ ra "tử huyệt" của tuyển Việt Nam (11:20)
- Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập (11:15)
- Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view (11:07)
- Angelina Jolie đòi chồng cũ 33.000 USD (11:03)
- Tổng thống Trump nói giải Nobel Hòa bình của ông Obama là "không công bằng" (11:02)
- 8 dấu hiệu của người dễ giàu sang phú quý, bạn có mấy điều? (34 phút trước)
- Thủ lĩnh cấp cao Hamas: Giao tranh ở Dải Gaza chấm dứt (40 phút trước)




