-
TP.HCM chính thức chốt lịch thi lớp 10 năm 2026 -
Hiện trường vụ xen ben và container đâm vào nhau rồi bốc cháy ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi -
Camera AI phát hiện 27.000 phương tiện vi phạm trong 24 giờ: Công bố danh sách phạt nguội, mức xử lý ra sao? -
Công an làm việc với người đàn ông nước ngoài "bốc đầu" xe máy trên đường -
"Xế hộp" giả danh xe ưu tiên náo loạn phố Hà Nội: Tài xế trả giá đắt -
Mỹ được cho là xúc tiến thỏa thuận hòa bình 15 điểm với Iran, đề xuất ngừng bắn 30 ngày -
Liều mình vượt "lằn ranh sinh tử", người dân giải cứu 7 người trong vụ cháy ở Hà Nội -
Hot girl Meo Meo ăn chơi đình đám số 1 Sài thành sống thế nào sau biến động chuyện tình cảm? -
Triệt phá đường dây mã độc xuyên quốc gia do "hacker" lớp 12 tại Thanh Hóa điều hành -
Vụ học sinh lớp 4 bị cô giáo đánh vào tay: Thông tin từ bệnh viện, giáo viên bất ngờ trước kết quả khám
Thế giới
11/10/2020 02:41Vụ 39 người Việt chết trong container: Nhiều tình tiết đau lòng được hé lộ
Công tố viên đã cho biết chi tiết những giây phút cuối cùng và lời trăng trối của các nạn nhân trong thảm kịch hồi năm ngoái. Theo tòa, những kẻ tổ chức buôn người có thể đã nhồi nhét hai container chở người sang 1 container để thoả mãn lòng tham với việc mỗi người phải trả trước 10.000 bảng Anh. Nhiệt độ bên trong container sau đó nhanh chóng tăng lên và lượng oxy cạn kiệt trước khi container này được chuyển sang Anh.
Công tố viên William Emlyn Jones cho biết tại toà: "Một số nạn nhân đã cố dùng thanh kim loại phá cửa container nhưng không thành công. Không có cách nào thoát ra ngoài và không ai nghe thấy tiếng họ, không ai giúp đỡ họ".
Bức ảnh được một nạn nhân trong container chụp vài giờ trước khi qua đời cho thấy cô đầm đìa mồ hôi do nhiệt độ cao trong khi nhiều nạn nhân khác đã cởi bỏ quần áo.
Khi được chuyển lên tàu hàng ở cảng Zeebrugge - Bỉ để sang Anh, bên trong container không có sóng điện thoại nhưng những bản ghi âm được tìm thấy trong 50 chiếc điện thoại mà cảnh sát thu giữ hé lộ nhiều lời từ biệt của họ với người thân.
Nạn nhân Nguyen Tho Tuan thu âm lời nhắn gửi vợ, con và mẹ: "Con Tuan đây. Con xin lỗi. Con không chăm sóc được mọi người. Con xin lỗi. Con không thở được. Con muốn quay về với gia đình. Mọi người hãy sống tốt". Một bản ghi âm giọng nam khác nói rằng: "Con không thở được. Con xin lỗi. Con sắp phải đi bây giờ". Một giọng nói vang lên ở phía sau được nghe thấy rằng "anh ấy chết rồi".
Chi tiết về chuyến hành trình của 39 người Việt, từ 15 đến 44 tuổi, vào ngày xảy ra thảm kịch được công bố cùng những bằng chứng đối chiếu từ dữ liệu điện thoại di động, tin nhắn giữa các đồng phạm, hình ảnh từ camera an ninh và hình ảnh từ các camera nhận diện biển số tự động.
Nhiều nạn nhân xuất phát từ thủ đô Paris-Pháp vào sáng 22-10-2019 và được chở bằng taxi đến một kho nông sản gần làng Bierne ở miền Bắc nước Pháp, nơi chiếc xe tải của bị cáo Eamonn Harrison chờ sẵn. Một nhân chứng kể rằng cô đã nhìn thấy một số người di cư chạy ra khỏi nhà kho và leo lên phía sau xe tải.
Container này sau đó được Harrison chuyển xuống cảng Zeebrugge-Bỉ để chuyển bằng phà sang cảng Purfleet - Anh, nơi tài xế Maurice Robinson đón họ vào khoảng 1 giờ ngày 23-10-2019 (giờ địa phương). 39 người đã ở bên trong container bị đóng kín suốt 12 giờ. Công nhân làm nhiệm vụ dỡ container xuống khỏi phà nhận thấy có "mùi khó chịu" bốc ra từ bên trong.
Tài xế Robinson sau đó nhận được tin nhắn từ kẻ cầm đầu Ronan Hughes yêu cầu hắn ta dừng xe lại chỉ sau khi lái xe container rời cảng Purfleet được khoảng 6 phút với nội dung "Hãy nhanh chóng cho họ hít thở không khí nhưng đừng để họ ra ngoài".
Công tố viên Emlyn Jones nói rằng: "Tin nhắn hé lộ những kẻ chủ mưu biết rằng chúng đã chấp nhận rủi ro rất lớn khi nhồi nhét người vào container. Chúng tất nhiên rất lo lắng. Tuy nhiên, đã quá muộn".
Hình ảnh đen trắng từ camera an ninh được phát tại toà cho thấy khi Robinson mở cửa container trên một con đường vắng, một làn hơi nước bốc ra từ phía sau xe. Hắn ta lùi lại và đứng nhìn chằm chằm vào bên trong khoảng 90 giây.
Robinson đã gọi cho những kẻ chủ mưu sau khi phát hiện các thi thể bên trong container, sau đó lái xe vòng quanh khu nhà, trước khi quyết định dừng lại lần nữa và gọi xe cấp cứu. Nhân viên trực tổng đài đã yêu cầu Robinson mô tả chính xác tình trạng của các nạn nhân bên trong container nhưng hắn ta nói không dám quay lại chiếc xe. "Thành thật mà nói, tôi thực sự không muốn nhìn vào bên trong đó" - Robinson nói.
Các bị cáo Gheorghe Nica, 43 tuổi, và Harrison, 23 tuổi, phủ nhận 39 cáo buộc ngộ sát. Trong khi đó, Harrison, Christopher Kennedy, 24 tuổi, và Valentin Calota, 37 tuổi, phủ nhận là thành viên của một đường dây buôn người.
Nica và 4 bị cáo khác đã thừa nhận tham gia âm mưu buôn người, trong đó có Robinson, 26 tuổi, và Hughes, 41 tuổi, người đã nhận tội ngộ sát.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
- Kịch tính vụ cướp ATM tại Texas: Bảo vệ gốc Việt bị bắn trọng thương, nghi phạm tự sát khi bị vây ráp (53 phút trước)
- Phản ứng của các nước khi Iran chính thức thu phí qua eo biển Hormuz, số tiền phải nộp mỗi chuyến? (57 phút trước)
- Messi vượt thành tích đá phạt của Pele, sắp chiếm vị trí số 1 (1 giờ trước)
- Thu hồi toàn quốc kem dưỡng Nivea do sai lệch công thức công bố (1 giờ trước)
- TP.HCM chính thức chốt lịch thi lớp 10 năm 2026 (1 giờ trước)
- Sự thật về màn tái xuất của nữ diễn viên bị suy thận từng được Trấn Thành giúp đỡ (1 giờ trước)
- Nhân viên bệnh viện bị tố bán thuốc dự phòng HIV có dấu hiệu giả: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ xen ben và container đâm vào nhau rồi bốc cháy ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi (1 giờ trước)
- ‘Vua xe ga’ 150cc mới ‘nét’ hơn Honda SH ra mắt giá 65 triệu đồng, có ABS 2 kênh át vía Air Blade (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện 27.000 phương tiện vi phạm trong 24 giờ: Công bố danh sách phạt nguội, mức xử lý ra sao? (1 giờ trước)