-
Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON95 vượt 20.300 đồng/lít
-
Nhiều tuyến đường ở Hà Nội "không thể nhúc nhích" vì ùn tắc, giao thông hỗn loạn
-
Tổng Bí thư, Thủ tướng thăm các phân khu và gian hàng Triển lãm thành tựu 80 năm của đất nước
-
Người đàn ông lẻn vào nhà, gây mê rồi lấy máu nạn nhân để "giải tỏa căng thẳng"
-
Miss Audition Ngọc Anh làm nghề gì trước khi bắt vì cầm đầu, điều hành đường dây khí cười?
-
Ông Ba Minh nhận gần 1,6 tỉ đồng từ Facebooker: Hành trình hỗ trợ đầy cảm xúc
-
Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, ùn tắc 10 km
-
Máy bay Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình
-
Ngăn người phụ nữ buồn chuyện gia đình định nhảy sông Mã tự tử
-
Hai chị em khoác áo lính, cùng đều bước trong đội hình diễu binh
-
Linh Ngọc Đàm bị làm sao vậy?
-
Người dân vùng rốn lũ Thanh Hóa: Nước ngập ngang cổ, vật nuôi sống trên mái nhà
-
Kinh hoàng 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc, tài xế thiệt mạng
-
Bán cơm giá "cắt cổ" cho thợ điện, nhà hàng Nghệ An "chữa" thành suất miễn phí?
-
Vinfast bàn giao lô xe Lạc Hồng - Đưa đón nguyên thủ quốc tế tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
-
Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: BV Đa khoa số 1 Bắc Ninh lên tiếng
-
Từ vận động viên thể thao chuyên nghiệp thành thủ khoa tốt nghiệp trường y
-
Đã tìm ra lý do không ai qua nổi Thượng úy Lê Hoàng Hiệp?
-
Dàn xe tăng, bọc thép sơ duyệt diễu binh trong tiếng reo hò của người dân
-
Clip: Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu nối đuôi nhau sơ duyệt diễu hành, biểu cảm hân hoan cực đáng yêu gây sốt MXH!
Thế giới
11/04/2019 07:32Vụ án bà mẹ trẻ độc ác giết con gái 3 tuổi, vài ngày sau tiệc tùng thả ga, nói dối cảnh sát nhưng cuối cùng vẫn được tuyên trắng án
Năm 2008, Casey Marie Anthony, 22 tuổi, là mẹ đơn thân sống cùng bố mẹ tại thành phố Orlando, Florida (Mỹ). Ngày 15/7 năm đó, cô mang theo con gái Caylee, gần 3 tuổi, lái xe bỏ đi mà không để lại chút thông tin gì cho phụ huynh. Sau đó, mẹ Casey thường xuyên gọi điện hỏi han và mong muốn được gặp mặt cháu gái nhưng Casey viện cớ bận việc công ty nên chưa thể đưa đứa trẻ về thăm ông bà được. Cô cũng trấn an bố mẹ đừng quá lo lắng vì đã nhờ cậy vú nuôi trông hộ đứa trẻ.
Mãi cho đến ngày 15/7/2008, bố Casey, ông George Anthony, nhận được giấy báo từ cảnh sát yêu cầu đến nhận ô tô tại một bãi đỗ xe. Vừa đến gần chiếc xe bị con gái bỏ lại, ông George đã phát hiện một mùi hôi khó ngửi giống như mùi cơ thể đang phân hủy. Mở cốp xe phía sau thì phát hiện một bao rác nhưng không có điều gì bất thường.

Cảm thấy có điều gì đó bất thường, mẹ Casey gọi báo cảnh sát về việc không gặp con và cháu gái suốt 31 ngày qua. Sau khi bị triệu tập, Casey mới thừa nhận rằng con gái mình đã bị bắt cóc từ ngày 9/6/2008 bởi một bà vú tên Zenaida Fernandez-Gonzalez, nhưng vì quá hoảng loạn nên cô không dám báo cảnh sát. Câu chuyện mất tích của bé gái 3 tuổi chỉ vì sự tắc trách của người mẹ gây ra làn sóng phẫn nộ trên khắp nước Mỹ.
Theo lời kể của những người bạn thân thiết với Casey, 3 ngày sau khi con gái mất tích, cô vẫn vui vẻ đi dự tiệc thâu đêm suốt sáng. Khi ấy, chẳng ai hay biết việc đứa trẻ biến mất. Bạn bè cũng chưa từng nhìn thấy Casey có dấu hiệu khác thường như lo sợ dù biết con gái bị vú nuôi bắt đi mất.
Theo điều tra của lực lượng thám tử, Casey đã đưa ra rất nhiều lời nói dối trong suốt quá trình thẩm tra. Casey nói đang làm việc tại Universal Studios nhưng khi bị yêu cầu dẫn đến văn phòng của mình thì cô mới thừa nhận đã bị sa thải cách đây vài năm. Điều tra về bà vú Zenaida, cảnh sát xác nhận người này có tồn tại nhưng không hề có chút liên hệ gì với Casey và gia đình, bạn bè của cô. Vậy là từ ban đầu, Casey đã nói dối bố mẹ về việc giao con gái cho vú nuôi chăm sóc. Sau đó, Casey bị buộc tội lơ là con cái, nói dối và cản trở công cuộc điều tra nhưng được trả tự do sau khi đóng phạt khoản tiền 500 nghìn USD.
Ngày 11/12/2008, một người đi đường đã tìm thấy thi thể của Caylee đựng trong bao rác ở khu rừng cách nhà Casey chưa đầy 1,6 km. Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, cảnh sát khẳng định đứa trẻ bị sát hại dựa trên dấu vết băng dính trên miệng của nạn nhân. Nguyên nhân cái chết không được tiết lộ.
Phiên xét xử đầu tiên kéo dài suốt 6 tuần bắt đầu từ tháng 5/2011, công tố viên cho rằng Casey đã lên kế hoạch giết chết con gái vì không muốn chịu trách nhiệm với đứa trẻ và yêu cầu án tử hình dành cho người mẹ độc ác. Phía luật sư biện hộ cho Casey không chấp nhận lời buộc tội, phản bác rằng Caylee đã bị chết đuối ở hồ bơi của gia đình vào ngày 16/6/2008 và chính ông ngoại đã phi tang xác đứa trẻ. Sở dĩ Casey phải nói dối trong quá trình điều tra là bởi cô chịu nhiều áp lực tâm lý, bắt nguồn từ việc bị bố ruột lạm dụng tình dục trong quá khứ. Tuy nhiên, Casey và luật sư của cô lại không thể đưa ra bằng chứng cho lời trần tình của mình.
Trong suốt thời gian phiên xét xử diễn ra, có hơn 1000 người ra đường biểu tình yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng đòi lại công bằng cho nạn nhân. Không ít người tập trung tại nhà Casey cũng như địa điểm tìm thấy thi thể của bé Caylee. Theo thống kế, có đến 40 triệu người dân Mỹ túc trực trước màn hình TV để theo dõi diễn biến phiên tòa. "Casey" trở thành hashtag thịnh hành trên Twitter trong suốt 27 ngày liền. Những con số kia chứng tỏ sự quan tâm của người dân xứ cờ hoa dành cho vụ án chấn động.

Tháng 7/2011, thẩm phán đưa ra phán quyết cuối cùng, tuyên Casey vô tội với cáo buộc giết người, ngộ sát và lạm dụng trẻ em và chỉ bị xử phạt tội cung cấp thông tin sai sự thật. Sau đó không lâu, Casey được thả tự do.
Kết quả cuối cùng của vụ việc khiến truyền thông và dư luận Mỹ không khỏi phẫn nộ bởi hầu hết mọi người đều tin rằng Casey là nghi phạm hàng đầu trong cái chết của bé Caylee. Tạp chí Time gọi đây là vụ án thế kỷ gây bùng nổ mạng xã hội. Dù được tha bổng nhưng cuộc sống sau đó của Casey cũng khá chật vật khi cô không thể tìm được một công việc ổn định để nuôi sống bản thân. Đến cuối cùng, cô vẫn một mực phủ nhận cáo buộc giết con gái.
Theo Imacho (Helino)








- Yoona (SNSD) đến Việt Nam! (15:08)
- Gần 100 cảnh sát đồng loạt khám xét nhiều địa điểm trên toàn quốc, bắt 25 người (15:06)
- Cảnh báo với hình thức lừa đảo công nghệ cao AI Catfishing (17 phút trước)
- Hai người tử vong sau khi ăn hàu (25 phút trước)
- Quên bật đèn chiếu sáng khi lái xe vào hầm, cẩn thận mất tiền triệu như chơi (31 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON95 vượt 20.300 đồng/lít (32 phút trước)
- Nhiều tuyến đường ở Hà Nội "không thể nhúc nhích" vì ùn tắc, giao thông hỗn loạn (38 phút trước)
- Mãn nhãn: Trực thăng kéo cờ, tiêm kích xé gió bay lượn trên bầu trời Hà Nội, người dân thích thú hò reo theo những tiếng vang rền (38 phút trước)
- Phân cảnh không bao giờ được lên sóng của Hòa Minzy (39 phút trước)
- Nỗi lo con lấy vợ tây (43 phút trước)




