-
“Mất hết rồi!” - Tiếng khóc nghẹn giữa những cửa hàng tan hoang ở Thái Nguyên
-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
Thế giới
11/02/2021 01:01Vụ án đầu độc giết bạn thân với nụ cười lạnh gáy: 5 năm đã trôi qua, kẻ thủ ác cùng những người liên quan đã thay đổi rất nhiều
Vào ngày 6/1/2016, tại một nhà hàng ở Jakarta, Indonesia đã xảy ra vụ đầu độc gây chấn động dư luận. Nạn nhân là Mirna Salihin, cựu sinh viên thiết kế tại Sydney, Úc và kẻ gây ra tội ác man rợ này là Jessica Kumala Wongso, quốc tịch Indonesia.
Vụ án nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng lúc bấy giờ một phần vì nạn nhân và kẻ thủ ác là bạn thân chơi với nhau được 7 năm, cả hai đều là những cô gái xinh đẹp và giỏi giang, còn một phần là vì thái độ bình thản và luôn nở nụ cười của bị cáo Jessica Kumala Wongso.


Vụ án đã khép lại với bản án 20 năm tù giam dành cho Jessica nhưng nỗi đau mà người thân của nạn nhân gánh chịu vẫn chưa thể nào nguôi ngoai. Sau khi bản án được tuyên, Jessica vẫn khẳng định mình vô tội và xin kháng án nhưng không được chấp thuận. Là một người có quá khứ phức tạp với tâm lý bất ổn, nhiều người đặt ra dấu hỏi rằng liệu Jessica khi ở trong tù có nổi loạn hay không?
Vào ngày 6/1/2021 vừa qua - tròn 5 năm kể từ khi vụ án xảy ra, truyền thông Indonesia vẫn đưa tin về những người liên quan đến vụ án năm nào để thấy rõ cuộc sống của họ đã thay đổi ra sao kể từ khi vụ việc khép lại.

Theo đó, truyền thông Indonesia đã đăng tải một bức hình về Jessica trong trại giam cho thấy cô gái trẻ có thân hình gầy gò so với trước đây. Một số trang tin cho biết, Jessica trở nên trầm lặng hơn, ít nói và thường xuyên cầu nguyện mỗi ngày. Cô cũng không có biểu hiện bất thường đáng lo ngại nào.
Trong khi đó, Arief Soemarko, chồng mới cưới của nạn nhân, hoàn toàn vắng bóng trên truyền thông. Bức ảnh mới đây nhất được người đàn ông đăng tải trên mạng xã hội là vào năm 2017. Trước đó Arief Soemarko luôn có mặt tại các phiên tòa xét xử và rất hạn chế chia sẻ trên truyền thông.

Về phần Sandy Salihin, chị gái song sinh của nạn nhân quá cố vào ngày 6/1 vừa qua đã đăng tải dòng trạng thái xúc động trên Instagram: "Đã 5 năm trôi qua, không một ngày nào chị không nghĩ đến em. Mọi người luôn nhớ em mãi mãi".


Vào năm ngoái cũng trong ngày 6/1, Sandy Salihin chia sẻ hình ảnh khác về em gái song sinh và bày tỏ thương nhớ đến người quá cố. Có thể nói rằng, nỗi đau vẫn in hằn trong ký ức của người ở lại. Sandy Salihin hiện tại đã lập gia đình và có một con trai nhỏ. Cô cũng khá kín tiếng trên truyền thông và chỉ cập nhật trạng thái mới trên mạng xã hội vào những dịp đặc biệt.
Nguồn: Kompas, Tribunnews, Instagram
Theo Diệp Lục (Pháp Luật và Bạn Đọc)








- Dự báo thời tiết 10/10/2025: Miền Bắc vẫn có nắng, 3 tỉnh còn ngập lụt 2-3 ngày (07:25)
- “Mất hết rồi!” - Tiếng khóc nghẹn giữa những cửa hàng tan hoang ở Thái Nguyên (07:10)
- Phút bù giờ điên rồ ở vòng loại Asian Cup 2027 (07:00)
- "Người đàn ông trong bóng tối" tiết lộ về Mỹ Tâm, đã chuẩn bị cho ngày cuối đời (38 phút trước)
- Nhìn lại những thương vụ triệu USD của Shark Bình (41 phút trước)
- Bản nhạc làm sôi sục rap Việt (49 phút trước)
- Nước sông Cầu vượt báo động 3 hơn 2 mét, Hà Nội thông báo khẩn cấp di dời dân (52 phút trước)
- Vì sao phát biểu của bà Merkel về Ukraine làm Nga hài lòng, Ba Lan tức giận? (1 giờ trước)
- Siết vay mua nhà thứ hai là can thiệp vào hoạt động tín dụng của ngân hàng (1 giờ trước)
- Phụ huynh quỳ thành hàng cho con giẫm qua, cách dạy biết ơn bị chỉ trích dữ dội (1 giờ trước)




