-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
Thế giới
03/10/2019 07:41Vụ án nữ giáo sư xinh đẹp, tài giỏi bị giết trong căn nhà trống 14 năm về trước với manh mối quan trọng là chiếc cúc áo nam
Ngày 16/6/2005, một nhân viên phát tờ rơi đến trước cửa một căn hộ ở khu Donam, quận Seongbuk, Seoul, thì nghe thấy mùi hôi khó ngửi. Anh dùng tay đẩy thử cửa nhà thì phát hiện cửa không khóa. Khi bước vào để tìm hiểu nguyên nhân mùi hôi, người này mới nhìn thấy thi thể 1 người phụ nữ với gương mặt bị biến dạng còn quần áo nửa thân trên bị cởi trần.
Sau khi vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định nạn nhân là Lee Hae Ryeong, 30 tuổi. Trong quá khứ, người này từng tốt nghiệp đại học ở Busan rồi chuyển sang học cao học ở đại học Hàn Quốc tại Seoul vào năm 2001. Vào ngày 9/6, tức 1 tuần trước khi Lee qua đời, cảnh sát nhận được tin báo cô mất tích. Dựa trên khám nghiệm tử thi ban đầu, nhân viên điều tra xác định Lee bị giết vào hôm mất tích.
Tuy nhiên, quá trình điều tra ngay từ khi bắt đầu đã gặp phải rất nhiều khó khăn bởi hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp. Thời điểm đó, cảnh sát không hiểu vì sao Lee lại có mặt tại khu căn hộ chưa có chủ, là do cô tự động tìm đến hay bị ai bắt ép? Do tài sản trên người Lee vẫn còn nguyên vẹn nên cảnh sát loại trừ khả năng giết người cướp của. Cơ thể của Lee bị phân hủy nặng khiến cơ quan chức khó phân biệt được dấu vết của vụ tấn công tình dục hay cô chỉ đơn giản bị trói, nguyên nhân cái chết từ đó mà cũng vô cùng mập mờ.
Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy tóc tai của Lee vương vãi khắp nơi, gần thi thể cô còn có một chiếc cúc áo nam được xác định là thuộc về nhãn hiệu thời trang nổi tiếng của Nhật Bản. Tuy nhiên, thi thể của Lee lại không có tinh dịch nên cảnh sát tin rằng Lee và hung thủ đã xảy ra giằng co khi tên này có ý định xâm hại cô.
Do căn hộ khi ấy vẫn đang trong quá trình rao bán nên mật khẩu đi vào cũng được cài đặt vô cùng đơn giản. Cảnh sát cho rằng kẻ thủ ác đã biết được điều này nên đã lên kế hoạch dụ Lee đến đây rồi âm thầm giết chết cô mà không để ai hay biết. Nồng độ cồn trong máu của Lee được xác định là 0.15% cho thấy cô đã uống rượu trước khi qua đời. Theo lời người quen thì Lee không phải là người hay uống rượu, càng không có chuyện cô uống một mình. Vậy nên người đã dụ Lee đến hiện trường nhiều khả năng là người quen của cô.
Nghi phạm đầu tiên được xác định là Lee Mu Hak, giáo sư tại trường đại học nơi Lee công tác. Trưa ngày hôm Lee mất tích, cả hai có gặp nhau ăn trưa tại phòng làm việc và Lee Mu Hak được cho là nhân chứng cuối cùng nhìn thấy nữ giáo sư. Nhiều tin đồn cho rằng mối quan hệ giữa họ không đơn thuần là đồng nghiệp. Bằng chứng là việc cả hai thường xuyên cùng nhau đi xem bất động sản.
Khi bị cảnh sát tra hỏi, Lee Mu Hak nhất quyết không thừa nhận bản thân có liên quan đến cái chết của Lee. Ông xác nhận ngày hôm đó cả hai cùng ăn trưa với nhau nhưng sau đó thì ai về nhà nấy, không hề liên lạc với nhau. Cảnh sát triệu tập Lee Mu Hak 5 lần và lấy ADN của ông đem đi xét nghiệm nhưng nhận về kết quả không trùng khớp với vết ADN tìm thấy trên ngực nạn nhân. Chính vì vậy nên Lee Mu Hak được loại khỏi danh sách bị tình nghi.
Sau đó, cảnh sát chuyển hướng sang điều tra chồng của Lee là A. Cặp đôi kết hôn vào năm 2004 và trong quá trình chung sống không hề xảy ra bất cứ mâu thuẫn gì. Tuy nhiên, Lee có vẻ không mấy hạnh phúc bởi sự khác biệt về hoàn cảnh gia đình khiến cả hai nảy sinh nhiều bất đồng trong cuộc sống. Cảnh sát cũng không tìm thấy bằng chứng hay bất kỳ động cơ gì để A ra tay giết vợ nên anh được rời khỏi vòng nghi vấn.
Theo nhận xét của mọi người xung quanh, Lee là người hiền lành, tốt bụng và có quan hệ xã hội rất tốt. Nhiều tin đồn cho rằng Lee qua lại với giáo sư Lee Mu Hak nhưng những người thân cận lại không nghĩ rằng cô có thể ngoại tình với người khác. Vụ án cứ thế đi vào vòng lẩn quẩn, cảnh sát cũng không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào khác.
Năm 2017, chương trình Unanswered Question lên sóng với chủ đề xoay quanh cái chết của nữ giáo sư xinh đẹp họ Lee thu hút sự quan tâm của dư luận. Giảng viên Park Ji Sun của đại học Sookmyung tin rằng chiếc cúc áo kia chính là manh mối quan trọng nhất của vụ án mạng song cảnh sát lại không thể điều tra làm rõ hơn từ bằng chứng này. Cư dân mạng cũng để lại bình luận hối thúc cảnh sát mau chóng tìm ra kẻ thủ ác nhưng cho đến nay, danh tính của hắn vẫn là bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Theo Imacho (Helino)








- Lên mạng tìm "bạn gái", thanh niên ở Hà Nội mất gần 600 triệu đồng (17/09/25 23:38)
- Nữ MC U40 lão hóa ngược nhờ Pickleball, chồng là Phó chủ tịch vẫn bị vợ "tuýt còi" khi chung đội với bạn nữ (17/09/25 23:15)
- Lan Phương ly hôn chồng Tây (17/09/25 22:48)
- Hyundai Accent: Từ người dẫn đầu cho đến kẻ thất thế ở phân khúc sedan cỡ B (17/09/25 22:39)
- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (17/09/25 22:29)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (17/09/25 22:27)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (17/09/25 22:21)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (17/09/25 22:05)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (17/09/25 21:47)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (17/09/25 21:37)




