-
Hôn nhân dậy sóng vì tình cũ của chồng công khai ảnh thân mật, kể chuyện "sống thử" -
Ninh Bình: Tàu cá neo gần cảng bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi -
Bình khí phát nổ kinh hoàng tại xưởng cơ khí, một người tử vong -
Thời tiết ngày 10/4: Nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực, miền Bắc bắt đầu oi bức -
Tái hôn ở tuổi 40, tôi nhận ra điều giúp phụ nữ không bị xem nhẹ: Không phải tiền bạc -
Hiện trường phát hiện thi thể nam giới trên sông Hồng gần cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội: Làm rõ danh tính và nguyên nhân -
Tiếc nuối nàng tiểu thư "Mùa Hè Sôi Động": Hủy hôn thiếu gia sát ngày cưới, tuổi 35 dửng dưng trước đại gia ngàn tỷ -
Đề xuất mới về thuế TNCN: Thu nhập 28 triệu đồng/tháng có thể không phải nộp thuế -
Công an vào cuộc vụ nữ tài xế bị đôi nam nữ đánh gục tại chỗ ở Hà Nội, nhân chứng kể lại sự việc -
Bác sĩ ung thư bóc trần sự thật về nước kiềm: Phép màu chống ung thư hay cú lừa đánh tráo khái niệm?
Thế giới
02/08/2018 21:33Vụ án thai phụ trong thùng phuy: Cô gái đến Mỹ tìm tương lai và kết cục bi thảm 30 năm không ai biết vì mối quan hệ ngoài luồng với ông chủ
Quá hoảng sợ trước những gì mình tìm được, người đàn ông nhanh chóng báo cảnh sát. Từ chiếc ví chứa giấy tờ tùy thân và cuốn sổ điện thoại ở bên trong thùng phuy, cảnh sát đã xác định được danh tính nạn nhân là Reyna Marroquin, sinh năm 1941, quốc tịch El Salvado. Cuộc điều tra sau đó đã phơi bày câu chuyện bi kịch về cuộc đời của Reyna Marroquin, cô gái trẻ nhập cư đến Mỹ với hy vọng tìm được một tương lai tươi sáng hơn. Nào ngờ bi kịch ập đến từ mối quan hệ bất chính với ông chủ, Reyna đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình và cả đứa con trong bụng.
Năm 1966, sau khi đến Mỹ, Reyna tìm được công việc trông trẻ bán thời gian và là nhân viên của xưởng sản xuất hoa giả Melrose Plastics tại Manhattan. Bên trong chiếc thùng phuy đựng thi thể của Reyna cảnh sát tìm được loại sơn quen thuộc mà công ty Melrose Plastics dùng trong sản xuất. Thực tế căn nhà ở Jericho nơi tìm thấy thùng phuy lại là nhà cũ của ông chủ Melrose Plastics - Howard Elkins, càng khiến cho cảnh sát đổ dồn mọi nghi ngờ vào người này.

Năm 1969, có lần Reyna đã gọi cho một người bạn cầu cứu vì lo sợ bị bạn trai giết chết. Người bạn này đã gọi điện báo cảnh sát nhưng đáng tiếc, những gì cô cung cấp không đủ để cảnh sát có thể lập hồ sơ nên cũng từ sau hôm đó cho đến 30 năm sau, không ai còn nghe tin tức về Reyna nữa. Theo lời khai từ người bạn của nạn nhân, có vẻ như Reyna và ông chủ của mình có mối quan hệ tình cảm trên mức bình thường.
Năm 1972, Howard bán toàn bộ công ty sản xuất hoa giả cùng căn nhà ở Jericho rồi dọn đến Florida sinh sống. Điều rùng rợn là trong cả 3 thập kỷ sau đó, căn nhà cũ của hắn từng qua tay 3-4 người chủ nhưng chưa một ai mảy may nghi ngờ hay có ý định mở nắp thùng ra cả.
Ngày 3/9/1999, chỉ sau 20 tiếng bị cảnh sát quận Nassau hỏi cung, tên Howard Elkins - khi ấy 71 tuổi, đã dùng súng bắn vào đầu tự sát. Thanh tra Robert Edwards của tổ điều tra án mạng Nassau cho hay, trong thời gian cho lời khai, Howard tỏ ra không hợp tác khi được yêu cầu lấy mẫu ADN, tuy vậy đã thừa nhận có mối quan hệ tình ái với một nữ nhân viên nhưng không nói rõ đó là ai đồng thời nói rằng hắn không hề biết gì về chiếc thùng phuy nằm suốt 3 thập kỷ tại nhà cũ của mình.
Ngay sau khi Howard tự sát, quan tòa cũng đã ban lệnh cảnh sát được phép lấy máu của hắn để đối chiếu với ADN của đứa bé trong bụng Reyna. Kết quả cho thấy xác suất Howard là bố của đứa bé là 99,3%.
Hành động tự sát của Howard cũng giống như một lời nhận tội gián tiếp nhưng điều cảnh sát băn khoăn nhất là vì sao hắn ta lại giết Reyna và cả đứa con trong bụng cô ta? Cuối cùng dòng chữ ngắn ngủi tìm thấy ở cuối cuốn sổ điện thoại của nạn nhân được xem là một bằng chứng giúp cho suy luận của nhân viên điều tra thêm phần xác thực.
“Đừng nổi giận vì tôi đã nói ra sự thật”, Reyna viết.
Cảnh sát cho biết, giả thuyết của họ là Reyna đã thú nhận toàn bộ mối quan hệ ngoài luồng với vợ của Howard vì cảm thấy tội lỗi và xấu hổ. Sau khi biết chuyện, Howard vô cùng tức tối, xảy ra tranh cãi gay gắt với Reyna. Trong lúc nóng giận không thể kiềm chế, tên này đã dùng vật cùn đập vào đầu người tình đến chết.
Thi thể của Reyna được Howard bỏ vào thùng phuy, có lẽ với ý định phi tang xuống biển vì hắn vốn sở hữu một chiếc thuyền. Tuy nhiên vì đánh giá sai tình hình, chiếc thùng phuy trở nên quá nặng khi chứa thi thể bên trong, cuối cùng Howard đành phải giấu chiếc thùng ngay dưới tầng hầm tại nhà.
Thi thể của Reyna sau cùng được trả về quê nhà El Salvado làm lễ an táng. Vì quá đau buồn, mẹ của Reyna cũng qua đời không lâu sau tang lễ. Bà được chôn ngay cạnh con gái như một sự an ủi cuối cùng, để hai mẹ con được đoàn tụ ở thế giới bên kia.
Theo Jin.Q (Helino)
- Hôn nhân dậy sóng vì tình cũ của chồng công khai ảnh thân mật, kể chuyện "sống thử" (09:36)
- Rạn nứt xuyên Đại Tây Dương: Ông Trump lên kế hoạch "trừng phạt" các đồng minh NATO vì Iran (09:34)
- Trớ trêu chuyện thầy giáo quá điển trai: Khi ngoại hình "nam thần" trở thành nỗi lo của phụ huynh (09:28)
- Vượt qua định kiến "chị em" 17 tuổi, Kim Sa và Tôn Thừa Tiêu chính thức kết hôn (09:24)
- Triệt phá đường dây mua bán trẻ em qua biên giới: Giải cứu thiếu nữ 16 tuổi khỏi cạm bẫy "việc nhẹ lương cao" (09:21)
- Thanh tra đột xuất Huy Thanh Jewelry, phát hiện sai phạm và chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế (09:18)
- Bắt giam người phụ nữ phá khóa nhà người khác, vào ở suốt 8 năm (09:16)
- Ninh Bình: Tàu cá neo gần cảng bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi (09:09)
- Phía sau hào quang Gangnam: 40 năm phận đời "vô hình" trong khu ổ chuột đắt đỏ nhất Seoul (09:09)
- Giá xăng dầu hôm nay 10/4: Dầu thế giới đi lên, thị trường trong nước đồng loạt giảm sâu (09:05)