-
Xót xa khoảnh khắc một người bị nước lũ cuốn trôi ở Huế, nhiều người tìm cách ứng cứu nhưng không kịp trở tay -
Đúng ngày giá vàng "tuột dốc", người phụ nữ Hà Nội đem 120 chỉ vàng đi bán, tiết lộ giá mua vào mà choáng! -
Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc -
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Thần đèn bắt đầu cắt móng, dự kiến ngày hoàn tất? -
Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! -
Tử vi hàng ngày 30/10/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Sửu rạng rỡ -
Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" -
Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường -
Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao -
Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì?
Thế giới
30/11/2017 02:59Vụ bắt cóc chấn động nước Nhật: Nạn nhân trở về sau 9 năm, gầy trơ xương và gần như không thể bước đi
Ngày 13/11/1990, bé gái 9 tuổi Fusako Sano, sau khi xem xong trận bóng chày ở trường học tại thành phố Sanjo, tỉnh Niigata, Nhật, thì không thấy quay trở về nhà nữa. Một cuộc tìm kiếm trên quy mô lớn, với sự tham gia của đông đảo lực lượng cảnh sát để tìm kiếm manh mối của đứa trẻ đã được diễn ra. Vụ án mất tích bí ẩn của Fusako Sano, gần như đã đi vào ngõ cụt khi suốt 9 năm trời cảnh sát không thể lần ra được một chút tung tích nào.
Cho đến một ngày tháng 1 năm 2000, cảnh sát nhận được cuộc gọi báo rằng có người đàn ông đang quấy rối trật tự tại bệnh viện. Sau khi đến hiện trường kiểm tra, bất ngờ có một cô gái trẻ đi cùng người đàn ông đó tiếp cận cảnh sát và nói: “Tôi bị bắt cóc gần trường học. Suốt 9 năm nay tôi chưa từng được bước ra khỏi nhà. Hôm nay là lần đầu tiên”.
Cô gái ấy là Fusako, nạn nhân bị bắt cóc năm xưa, nay đã gần 19 tuổi.
Hung thủ đã bắt cóc Fusako chính là Nobuyuki Satō, 28 tuổi. Hắn là một kẻ thất nghiệp và có vấn đề về tâm thần. Sau khi dùng vũ lực ép cô bé lên xe, Nobuyuki đã chở nạn nhân về nhà mình ở Kashiwazaki và nhốt trên tầng hai của căn hộ. Ngôi nhà của hắn ta chỉ cách sở cảnh sát 200m và cách nơi Fusako bị bắt cóc 55km. Gần một thập kỷ bị giam giữ ngay trong nhà, tuy vậy, mẹ của hung thủ sau này khai nhận, bà hoàn toàn không hề hay biết gì đến sự hiện diện của nạn nhân.
9 năm ngục tù
Những tháng đầu bị giam trong phòng, Fusako đã bị tên bắt cóc trói chặt chân tay, hắn dùng súng điện để trừng phạt nếu cô bé quên không ghi hình lại các trận đua ngựa trên tivi cho hắn. Fusako còn liên tục bị đánh đập và hù dọa bằng dao. Cô bé quá sợ hãi, dần dà phải tự chấp nhận số phận và không còn tỏ ra phản kháng đối với tên bắt cóc nữa.
Lời khai của nạn nhân cho biết, những năm qua cô đều mặc chung quần áo với Nobuyuki, mỗi ngày được cho ăn ba bữa và hắn cũng tự tay cắt tóc cho cô. Vì trên lầu không có nhà vệ sinh nên việc tắm rửa của Fusako vô cùng hạn chế và cô thỉnh thoảng được tắm nếu có sự cho phép của tên bắt cóc.
Dù cánh cửa phòng nhốt Fusako chưa bao giờ khóa lại, thế như những năm tháng kinh hoàng đó, nạn nhân cũng chưa từng dám tự ý bước chân ra ngoài. Cô nói: “Tôi đã quá sợ hãi không dám bỏ trốn, rồi thời gian trôi qua, tôi cũng không còn động lực để thực hiện điều đó nữa”.
Mẹ của hung thủ dường như không hề biết gì đến sự xuất hiện của Fusako trong nhà. Bà khai với cảnh sát rằng mỗi lần bà muốn lên lầu thì con trai tỏ ra vô cùng tức giận và có những hành vi bạo lực dữ dội. Tuy vậy, cảnh sát không mấy tin vào lời khai của bà, họ cho rằng chính người mẹ này đã giúp hung thủ mua vật dụng vệ sinh phụ nữ cho nạn nhân.
May mắn bất ngờ
Tháng 1 năm 1996, bà mẹ 73 tuổi của Nobuyuki đã tìm đến sự tư vấn của trung tâm y tế Kashiwazaki bởi con trai bà có biểu hiện rất kỳ lạ và thường xuyên có hành vi bạo lực với bà. Đến tháng 1 năm 2000, bà lại tiếp tục gọi đến thêm hai lần nữa, cầu xin những người có thẩm quyền hãy ghé nhà bà kiểm tra. Cuối cùng, các nhân viên xã hội cũng đã ghé thăm ngôi nhà nhưng không phát hiện ra điều gì đặc biệt.
Mãi đến khi chính quyền nhận được thông tin có người đàn ông quấy rối trật tự tại một bệnh viện, may mắn Fusako đã nhân cơ hội để chạy thoát và vạch trần toàn bộ vụ án bắt cóc mình từ 9 năm trước. Cảnh sát không cho biết nguyên nhân vì sao tên hung thủ lại liều mình dắt Fusako đến bệnh viện.
Khi được cứu thoát, Fusako không hề bị chấn thương nào trên cơ thể nhưng do những năm tháng bị cầm tù có thể ăn uống thiếu chất, thân hình của cô gái gầy trơ xương và bước đi vô cùng khó khăn. Fusako bị mất nước, làn da trắng bệch vì ít khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và có biểu hiện của bệnh vàng da. Tuy rằng khi ấy Fusako đã được 19 tuổi, thế nhưng hành động và tâm trí của cô chẳng khác gì một bé gái. Fusako cũng gặp phải di chứng rối loạn sau chấn thương khá nặng nề.
Đoàn tụ với gia đình
Sau khi được giải cứu khỏi hang ổ của tên bắt cóc, Fusako nhanh chóng được đoàn tụ với gia đình. Mẹ của nạn nhân ban đầu thậm chí còn không thể nhận ra con gái mình vì trong ký ức của bà, cô bé Fusako chỉ mới có 9 tuổi mà thôi.
Những năm tiếp theo đó, Fusako vẫn phải tiếp tục trị liệu với bác sĩ tâm lý. Do ảnh hưởng từ cuộc sống cô độc nhiều năm, Fusako rất khó khăn để hòa nhập lại với cuộc sống bình thường, cô gần như chẳng có bạn, và chỉ thích đi dạo một mình. Cô đặc biệt thích tha thẩn chụp hoa trong vườn và đó cũng là thú vui duy nhất khiến cho Fusako cảm thấy bình yên.
Cái giá rẻ mạt của kẻ bắt cóc
Noyubuki sau khi bị bắt đã trải qua nhiều phiên xét xử. Đến tháng 7 năm 2003, tòa án tối cao kết tội Noyubuki 14 năm tù giam. Bản án này được xem là quá nhẹ nhàng, gây nhiều sự phẫn nộ trong dư luận cũng như trong lòng người nhà nạn nhân.
“Không có cách nào để lấy lại được 9 năm, 2 tháng và 15 ngày cuộc đời của con gái chúng tôi. Những năm tháng kinh hoàng mà nó không được phép được hưởng thụ, vui sướng, thậm chí là buồn bã, đau đớn giống như mọi con người bình thường khác”, bố nạn nhân cho hay.
Lực lượng cảnh sát cũng bị chỉ trích nặng nề sau khi hung thủ bị kết án. Theo đó, năm 1989, Noyubuki từng bị kết án do sử dụng bạo lực với một bé gái, tuy nhiên tên của hắn ta lại không có trong danh sách tội phạm và không nằm trong diện bị tình nghi trong vụ Fusako mất tích.
Ngoài ra, tại thời điểm giải thoát Fusako, cảnh sát trưởng tỉnh Niigata, Koji Kobayashi, đã không đến trạm cảnh sát để giám sát tình hình mà lại dành cả buổi tối để chơi bài với trưởng phòng cảnh sát khu vực. Trước áp lực dư luận, người này sau đó đã phải tự động từ chức.
Theo Đinh Hương (Trí Thức Trẻ)
- Lý do khiến bạn mệt mỏi, mất ngủ, giảm năng lượng dù ăn uống lành mạnh (07:11)
- Liverpool sụp đổ ngay tại Anfield, thảm bại 0-3 trước Crystal Palace (07:03)
- Đúng ngày giá vàng "tuột dốc", người phụ nữ Hà Nội đem 120 chỉ vàng đi bán, tiết lộ giá mua vào mà choáng! (34 phút trước)
- Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc (47 phút trước)
- Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Thần đèn bắt đầu cắt móng, dự kiến ngày hoàn tất? (1 giờ trước)
- Tử vi hàng ngày 30/10/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Sửu rạng rỡ (1 giờ trước)
- Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! (29/10/25 23:33)
- Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" (29/10/25 23:04)
- Real Madrid "đòi" UEFA hàng triệu euro sau cuộc đối đầu pháp lý (29/10/25 22:56)
- Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường (29/10/25 22:39)