-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Bộ Chính trị quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Thế giới
05/11/2021 08:22Vụ bắt cóc trẻ em chấn động: Hé lộ lý do thủ phạm chải tóc, mặc quần áo đẹp cho bé
Nước Úc vừa qua chấn động vì vụ em bé 4 tuổi tên Cleo Smith mất tích trong 18 ngày. Em bé sau đó đã được tìm thấy mạnh khỏe và ổn định tại một căn nhà có khóa, chỉ cách nhà em khoảng 7 phút lái xe.
ÁM ẢNH BÚP BÊ
Người đàn ông bị bắt ngay trước khi Cleo Smith được phát hiện trong 1 ngôi nhà vô chủ được cho là của một người bị ám ảnh với búp bê và tự tạo những trang cá nhân trên mạng xã hội cho gia đình tưởng tượng của anh ta.

Terry Kelly, 36 tuổi, vẫn đang bị cảnh sát giam giữ và dự kiến sẽ phải chịu trách nhiệm cho 18 ngày mất tích của Cleo. Em bé đã được giải cứu từ một ngôi nhà ở Carnarvon - phía Tây Úc vào sáng sớm hôm 3/11.
Kể từ khi Kelly bị bắt, nhiều tài khoản trên mạng xã hội được cho là do anh ta sở hữu đã xuất hiện. Trên các tài khoản này, anh ta khoe khoang về tình yêu của mình với búp bê thương hiệu Bratz.
Một tài khoản được cho là chỉ dành riêng để đăng những nỗi ám ảnh đối với búp bê của anh ta có đăng tải bức ảnh một căn phòng chưa đầy đồ chơi.
Khi được hỏi về nỗi ám ảnh đối với búp bê và liệu có phải thủ phạm đã dùng đồ chơi để dụ dỗ Cleo đi theo mình hay không, cảnh sát Tây Úc từ chối bình luận.

Các tài khoản khác liên quan đến Kelly nêu chi tiết về con cái và các thành viên khác trong gia đình anh ta, nhưng hàng xóm và bạn bè lâu năm của người đàn ông này cho biết, họ không biết anh ta đã từng có con riêng.
Một trong những tài khoản mạng xã hội của thủ phạm theo dõi Ellie Smith - mẹ của em bé mất tích Cleo Smith.
ĐỘT NHẬP
Các thám tử cho biết, khi họ tìm thấy Cleo ở trong nhà, em bé đang chơi đồ chơi. Khi được cảnh sát bế ra khỏi nhà, đầu tóc Cleo được chải gọn gàng, bộ đồ ngủ còn mới được thay, sạch sẽ và thơm tho.

Khi cảnh sát đột nhập vào căn nhà có bé Cleo, không có bất cứ đồ chơi của trẻ em nào ở trong nhà - thay vào đó, đây chỉ là một căn nhà trong bãi đất trống đầy bụi.
Tất cả các cửa đố được che đen hoàn toàn, khuất khỏi tầm nhìn, những bụi cây mọc um tùm, bụi rậm leo lên các bức tường của ngôi nhà. Người đàn ông này được báo cáo rằng có nuôi 2 con chó ở phía sân sau, thời gian gần đây mới mang chó ra phía trước cửa để trông nhà.
Những người hàng xóm nói với tờ Daily Mail rằng họ vẫn không thể tin rằng bé Cleo ở ngay gần họ trong suốt thời gian qua. Trước đó, Thượng sĩ Cameron Blaine cho biết, cảnh sát vẫn chưa thể xác nhận các báo cáo về một căn phòng đồ chơi và sự thật về việc thủ phạm là người "nghiện" búp bê.

Cleo, 4 tuổi, đã bị mất tích trong 18 ngày.
Mẹ của Cleo kể lại, lần cuối cô nhìn thấy con gái là lúc 1:30 sáng 16/10 khi bé gọi cô dậy để uống nước. Tới 6h sáng cùng ngày, khi mẹ Cleo tỉnh dậy, Cleo đã mất tích cùng túi ngủ của bé. Khóa kéo của căn lều cũng đang được mở ở vị trí rất cao, cảnh sát phỏng đoán bé đã bị bắt cóc.
Mẹ và dượng của em bé là Jake Gliddon đã kêu gọi mọi người giúp đỡ để tìm con. Chưa đầy 1 tuần sau khi tìm kiếm, chính phủ Úc cũng đã treo thưởng 1 triệu đô Úc (750.000 USD) cho người báo tin liên quan đến vụ mất tích.
Cánh sát Blanch nói với đài 6PR rằng, cuộc giải cứu Cleo đánh dấu sự kết thúc của 18 ngày làm việc, điều tra miệt mài của 1 đội đặc nhiệm gồm 100 sĩ quan đã thu thập được rất nhiều bằng chứng. Một trong số đó đã dẫn chúng tôi đến địa chỉ ở Carnarvon.
Cleo lúc đó chỉ đang ở một mình và sức khỏe ổn định.
Theo PV (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)








- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (32 phút trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (35 phút trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (41 phút trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (44 phút trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (53 phút trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (57 phút trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (1 giờ trước)
- Bộ Chính trị quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước (1 giờ trước)
- Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu (1 giờ trước)
- Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng (2 giờ trước)




