-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thế giới
16/05/2021 04:40Vụ bé gái 16 tháng tuổi bị bạo hành đến chết: Mẹ nuôi khóc nức nở nhận án chung thân, gã chồng nói lời cuối khiến cả phiên toà giận dữ
Vụ án bạo hành trẻ em từ tháng 10 năm ngoái từng gây ra làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ trong dư luận Hàn Quốc đến hôm nay đã có cái kết cuối cùng. Theo đó, Ahn và Jang, cặp vợ chồng nhận nuôi bé Jung In phải trả giá cho hành vi bạo lực tàn nhẫn, đoạt mạng đứa bé mới 16 tháng tuổi chỉ sau 10 tháng nhận nuôi em.
Tại phiên sơ thẩm vụ án diễn ra tại Tòa án phía Nam Seoul, quận Yeongdeungpo, vào ngày 14/5 vừa qua, Thẩm phán đã tuyên án chung thân cho hành bị bạo hành trẻ em và giết người đối với ả mẹ nuôi tàn ác còn chồng ả chỉ phải nhận mức án 5 năm tù giam, ít hơn mức án được yêu cầu từ phía công tố viên tại phiên toà xét xử trước đó. Cụ thể, ngày 14/4, công tố viên đưa ra mức án tử hình cho Jang, riêng với Ahn là 7 năm 6 tháng cho hành vi làm ngơ trước những hành vi bạo hành của vợ đối với con gái nuôi.
Tại phiên toà xét xử vừa qua, tên Ahn tỏ ra thất thần, thường nhìn vào khoảng không vô định. Còn vợ hắn lộ diện với mái tóc dài được búi chặt, liên tục cúi đầu và tỏ thái độ rầu rĩ. Trong suốt 40 phút phiên tòa diễn ra, cả hai dường như không có động tĩnh gì.
Tuy nhiên, cho đến lúc toà án chính thức đọc hàng loạt những tội danh nghiêm trọng, hành vi máu lạnh của 2 kẻ ác quỷ đội lốt thiên thần, Jang thay đổi thái độ và bắt đầu bật khóc. Khi biết mình sẽ phải nhận án tù chung thân, cô ả khóc dữ dội hơn. Ahn thì liên tục thở dài, vẻ mặt buồn bã, cam chịu.
Trước khi toà đóng án, Ahn còn đưa ra lời thỉnh cầu cuối cùng khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ. "Xin toà hãy nghĩ đến đứa con gái ở nhà của chúng tôi mà xem xét lại", hắn nói và sau đó là tiếng la ó của rất nhiều người có mặt tại phiên toà hôm đó. Nhiều người tỏ ra căm phẫn, khinh bỉ khi sau những hành vi đã gây ra với bé Jung In, hắn dám nhắc đến tình cảm cha con để mong toà giảm nhẹ án. Được hay, cuối cùng bồi thẩm đoàn không chấp nhận lời thỉnh cầu này từ tên Ahn.
Phiên toà xét xử ngày 14/5 vừa qua thu hút hàng trăm người dân Hàn Quốc có mặt để biểu tình, kêu gọi sự trừng phạt thích đáng dành cho cặp vợ chồng tàn ác. Hiệp hội Phòng chóng lạm dụng trẻ em Hàn Quốc cũng có mặt tại phiên toà. Cảnh sát được huy động phòng trường hợp bạo lực do người dân quá kích động.

Được hay, nhiều người cảm thấy mức án chung thân và 5 năm tù cho cặp đôi là chưa đủ nghiêm khắc. Nghĩ đến số phận đáng thương, những đòn roi đau đớn mà bé Jung In phải chịu suốt 10 tháng về ở cùng cặp đôi cho đến tận ngày em ra đi, nhiều bà mẹ Hàn Quốc vẫn chưa một lần hết phẫn uất.
"Tại sao lại không thi hành án tử hình. Tôi đã mong vụ án sẽ trở thành ví dụ cho thấy sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật đối với những kẻ bạo hành nhưng thật tiếc quá", "Tại sao bố nuôi lại chỉ phải ngồi tù 5 năm? Sống cùng nhà mà không biết vợ mình bạo hành con gái nuôi là chuyện nực cười. Biết đứa trẻ bị ốm mà không đưa đến bệnh viện điều trị thì cũng chẳng khác gì tội giết người đâu"... - trích một số ý kiến bày tỏ sự bức xúc của người dân.


Nguồn: Hankyung
Theo P.H (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (17:30)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (17:23)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (17:15)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (17:06)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (1 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (1 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Cặp đôi Trung Quốc kết hôn giả để ghép thận, kết cục thực sự phải lòng nhau (1 giờ trước)
- Sai phạm liên quan tham nhũng có thể không bị xử lý hình sự nếu đáp ứng 3 điều kiện (1 giờ trước)