-
Toàn cảnh vụ triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh cực lớn, tóm gọn 140 đối tượng tại TP.HCM -
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro -
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Palestine -
Khởi tố hai nữ sinh quay clip đánh hội đồng bạn học dã man trong nhà vệ sinh -
Giữa ồn ào dư luận, Ngọc Sơn livestream tuyên bố tặng hết tài sản nếu xét nghiệm phát hiện chất cấm
Thế giới
20/08/2021 00:17Vụ bé gái bị bỏ đói đến chết rúng động Hàn Quốc: Giải mã tình tiết sốc bà ngoại tráo đổi con với cháu trong nhà hộ sinh ly kỳ như phim
Ngày 17/8 vừa qua, Tòa án đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử người "bà ngoại" trong vụ bé gái 3 tuổi bị bỏ đói đến chết gây rúng động hồi đầu năm 2021 tại Hàn Quốc.
Trước đó, vào ngày 10/2, một người phụ nữ họ Seok (49 tuổi) tại thành phố Gumi, tỉnh Bắc Gyeongsang, đồng thời là bà ngoại của bé gái gọi cảnh sát báo tin mình phát hiện thi thể cháu gái 3 tuổi phân hủy trong căn hộ bỏ hoang lâu ngày.
Bé gái này đã bị nhốt, bỏ đói và mặc kệ đến tử vong trong căn hộ từ 6 tháng trước đó. Nhiều khả năng em đã qua đời sau khoảng 1 tháng ở một mình trong căn hộ. Mẹ của bé gái là một người phụ nữ họ Kim (22 tuổi) được xác định là kẻ đã bỏ đói con gái đến chết. Kim đã ly dị chồng và vào tháng 8/2020, cô đi lấy chồng mới nên đã thực hiện hành vi máu lạnh là bỏ mặc đứa trẻ đó đến chết vì không muốn nuôi dưỡng con nữa.
Đến tháng 3/2021, một tháng sau khi vụ việc được điều tra, dư luận Hàn Quốc chấn động và rùng mình trước thông tin: Bé gái không phải con đẻ của Kim, mà thực chất lại là con của "bà ngoại" họ Seok.
Trong phiên tòa vừa qua, Tòa đã công bố kết quả điều tra chi tiết về sự hoán đổi gây hoang mang này. Theo đó, 2 mẹ con Seok và Kim đã mang thai cùng một khoảng thời gian nhưng bà Seok đã giấu nhẹm việc mang thai của mình, ngay cả chồng và Kim cũng không hay biết. Bà được cho là đã mặc áo rộng, buộc bụng để che giấu cái thai của mình.
Vào ngày 30/3, Kim nhập viện để chuẩn bị sinh con. Với tư cách là mẹ đẻ, bà Seok đến nhà hộ sinh và túc trực bên cạnh chăm sóc con gái. Em bé được cô Kim sinh ra ban đầu được chăm sóc đặc biệt ở phòng khác. Lợi dụng thời điểm con gái vừa sinh còn đang mệt mỏi và chưa được nhìn mặt con, bà Seok đã đem đứa trẻ mình đẻ ra một thời gian ngắn trước đó (thời gian cụ thể chưa thể xác định) đánh tráo với cháu ngoại.
Ngày 8/4/2018, Kim ôm em bé thực chất là em gái mình về nhà và nuôi dưỡng mà không hề nghi ngờ gì. Đến khi vụ án bỏ mặc bé gái được điều tra, Kim cũng mới biết được sự thật "con" mình thật ra là em gái.
Công tố viên trong phiên tòa nói: "Nhân viên bệnh viện và những bà mẹ khác sinh con cùng nhà hộ sinh với Kim đã làm chứng và khẳng định việc kiểm tra an ninh, quản lý người ra vào ở đó khá lỏng lẻo. Vậy nên việc bị cáo Seok đánh tráo 2 đứa trẻ với nhau khá dễ dàng và không bị ai phát hiện".
Cơ quan chức năng cũng điều tra được thêm một chi tiết rằng bà Seok thật ra đã tìm thấy xác bé gái 3 tuổi từ ngày 9/2 và có ý định chuẩn bị hộp đựng, dụng cụ để chôn cất đứa trẻ hòng giấu kín sự việc. Nhưng 1 ngày sau, Seok đã đổi ý và báo cảnh sát, giả vờ như mình đột ngột phát hiện vụ việc.
Đến thời điểm hiện tại, bà Seok vẫn một mực không khai ra tung tích của đứa trẻ còn lại - con ruột của Kim. Cơ quan điều tra chưa thể xác định em bé này còn sống hay đã chết, và nếu còn sống thì đang ở đâu. Cảnh sát hiện đang tổ chức một cuộc tìm kiếm quy mô lớn nhưng vẫn rất mơ hồ và không có manh mối nào, chỉ trừ khi Seok chịu tiết lộ.
Một điều tra viên của vụ án trả lời phỏng vấn truyền thông cho biết: "Có thể bị cáo Seok vì sợ bị chồng phát hiện ngoại tình nên đã thực hiện một loạt hành vi như vậy. Bà ấy đã mang thai đột ngột ngoài ý muốn và đánh tráo con vì muốn đứa trẻ mình sinh ra được nuôi nấng bình thường". Tuy nhiên, sau tất cả, ngay cả khi đã hoán đổi và được Kim cùng chồng cũ đinh ninh là con đẻ, bé gái 3 tuổi đáng thương vẫn phải chịu số phận bị bỏ mặc đến chết.
Trước đó, vào ngày 4/6, Kim đã bị tuyên mức án 20 năm tù giam cho tội bỏ mặc em gái đến chết. Còn bà Seok vừa bị kết án 8 năm tù cho 2 tội bắt cóc trẻ em và có ý định che giấu thi thể.
Nguồn: Yonhap
Theo Chi Chi (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce có thể vắng bóng một số khách mời vì quy định ngặt nghèo (15:15)
- Câu chuyện cô gái mất 7 năm thanh xuân và 1 tỷ đồng khiến mạng xã hội xôn xao (15:03)
- Toàn cảnh vụ triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh cực lớn, tóm gọn 140 đối tượng tại TP.HCM (22 phút trước)
- “Thư tình gửi bà nội” gây sốt phòng vé Trung Quốc dù không có ngôi sao nổi tiếng (27 phút trước)
- Trung Quốc rúng động vì vụ nổ mỏ than thảm khốc làm 82 người tử vong (31 phút trước)
- Chuyên gia đề xuất thiết lập chuẩn chất lượng thống nhất để minh bạch hóa thị trường vàng trang sức (43 phút trước)
- Ngỡ ngàng cựu chiến binh chạy bộ 10 năm mắc suy thận: Sai lầm chết người từ thói quen tập luyện quá sức (59 phút trước)
- Thành viên HĐQT Thế giới Di động bán sạch phần lớn cổ phiếu, dọn đường cho thương vụ IPO 3,9 tỷ USD (1 giờ trước)
- Apple nâng cấp loạt tính năng AI đột phá trên iOS 27 nhằm bắt kịp đối thủ (1 giờ trước)
- Bé trai sơ sinh bị bỏ lại trước cổng chùa cùng bức thư nhờ nuôi dưỡng gây xúc động (1 giờ trước)