-
Mẹ chồng lén bỏ một túi đồ vào thùng rác, tôi mở ra xem rồi bàng hoàng nhận ra sự thật -
Thiếu protein có thể ảnh hưởng đến não như thế nào? -
Loạt khoảnh khắc hiếm của Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh trước khi về chung một nhà -
Bão số 5 mạnh cấp 10 áp sát vùng biển nguy hiểm, sóng có thể cao 6m -
Chuyên gia Bạch Mai chia sẻ 4 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú ở phụ nữ trẻ -
Messi chính thức chia tay Argentina, Ronaldo có thể nối bước ngày 25/9? -
Quốc khánh 2/9: Hà Nội miễn phí vé hàng loạt điểm tham quan, di tích nổi tiếng -
Cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân có thể “mượn làn” từ chiều 1/9, tài xế cần chủ động hành trình -
Tử vi thứ 3 ngày 1/9/2026 của 12 con giáp: Dần áp lực, Tuất vận trình thuận lợi -
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong
Thế giới
26/09/2021 00:00Vụ bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật có phán quyết cuối cùng, mẹ nạn nhân phẫn uất lên tiếng về thông tin 'nhờ tiền bồi thường mà gia đình no ấm'
Bị cáo là Shibuya - người sống gần nhà và có con học cùng trường tiểu học với bé Nhật Linh.
Sau khi thông tin về phán quyết của Tòa án được đưa ra, rất nhiều lời bình luận bày tỏ nỗi đau, nỗi mất mát và chia sẻ cùng gia đình. Tuy vậy, lại có những bình luận mang tính chất xoa dịu rằng; gia đình nên dừng lại việc đấu tranh, tôn trọng phát quyết của Tòa án và tiếp tục sống.
Phẫn uất vì những bình luận ác ý
Ngày 25/9, trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Nguyên (mẹ bé Nhật Linh) cho biết, sau khi nghe phán quyết trên gia đình chị rất buồn, không hài lòng về mức án. Rất tiếc gia đình chị Nguyên đã hết quyền kháng án, mọi chuyện đã không còn thay đổi được nữa.
Trước thông tin này, nhiều người thông qua các bình luận trên MXH gửi lời động viên khiến gia đình chị Nguyên rất cảm động. Bên cạnh đó, cũng không thiếu những bình luận khiến gia đình chị vô cùng bức xúc, đặc biệt liên quan tới số tiền bồi thường.
Theo đó, có những lời ác ý nhắm vào số tiền bồi thường 70 triệu yen (tương đương khoảng hơn 14 tỷ đồng) theo phán quyết của tòa, rằng nhờ số tiền này mà "gia đình no ấm". Điều này khiến nỗi đau dường như một lần nữa bủa vây gia đình chị Nguyên. Quá uất ức, chị Nguyên đã lên tiếng về vấn đề này.
Chị Nguyên chia sẻ: "70 triệu yen ư? Nỗi đau mất con của chúng tôi không thể đo được bằng tiền, mạng sống của con tôi không gì so được.
Với một kẻ tù tội nợ nần đầm đìa, tài sản đi thế chấp tùm lum, gia đình người thân không còn một ai như nó (hung thủ - PV) thì có 7 triệu cũng khó mà bồi thường được chứ nói gì là 70 triệu. Tòa tuyên là chuyện của tòa thôi.
Thấy mọi người comment ở khắp nơi nào là "70 triệu là bố mẹ bé cũng sống sung túc tới già rồi, cũng được an ủi rồi" nhưng sao mọi người không nghĩ tới chuyện hắn có khả năng bồi thường hay không mà đã quy ra tiền Việt, xong rồi bàn tán nghe cay đắng thế?
Khi mà con quỷ đó chưa hại Linh thì gia đình tôi cũng đã có một cuộc sống ổn định ở đất này. Kể cả là bây giờ chúng tôi cũng đang kiếm cơm bằng bàn tay khối óc, bằng trí tuệ của mình chứ chẳng phải ngồi không mà đợi tiền bồi thường đâu!
Trước kia, khi mà Tòa dân sự chưa tuyên, khi mà gia đình còn đang gồng lên để đi đòi công lý cho con thì cũng đã có những tin đồn thất thiệt về tiền bạc với gia đình tôi rồi! Hễ gia đình mua gì, làm gì cũng đều bị cho là "do được bồi thường nên mới có tiền như thế". Đã biết bao kẻ vì tưởng nhà tôi có nhiều tiền bồi thường nên đã giở đủ trò định lừa đảo. Vì vậy nên mẹ cháu nói lại một lần nữa cho mọi người hiểu rõ vấn đề để tránh những đồn thổi không đúng ạ !"
Theo chị Nguyên, điều quan trọng hơn hết gia đình muốn pháp luật trừng trị kẻ thủ ác để làm gương cho xã hội, mong có sự công bằng để đem lại công lý cho con.
"Cho dù số tiền có là bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể so được với mạng sống của con tôi! Nỗi đau này với chúng tôi không thể đo được bằng tiền! Mỗi lần sắp vali cả nhà về nước, nhìn vali, túi xách của con nằm im một góc là bao đớn đau, uất hận ùa về, gia đình lại thêm nỗi đau một lần", chị Nguyên nhấn mạnh.
Được biết, hơn 4 năm kể từ ngày bé Nhật Linh mất, gia đình chị Nguyên đã trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng đi tìm công lý cho con, với không biết bao công sức và cả nước mắt. Mất con, cha bé bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề, đến mức không đi làm nổi vì nhớ con. Anh liên tục được bắt gặp đứng ôm di ảnh của con cùng tấm biển trước ngực để xin chữ ký mọi người, hi vọng vào một bản án công tâm.
Kẻ thủ ác nhận án chung thân
Ngày 24/9, Tòa án Cấp cao Tokyo (Nhật Bản) đã ra phán quyết buộc bị cáo Yasumasa Shibuya, kẻ đã sát hại bé gái Lê Thị Nhật Linh hồi năm 2017, phải bồi thường tổng cộng 70 triệu yen (khoảng 634.000 USD) cho gia đình nạn nhân.
Trong phán quyết của mình, thẩm phán Tsuyoshi Momosaki tuyên bố bị cáo Shibuya, kẻ đang kháng cáo, đã phạm tội đồng thời chia sẻ "chúng tôi chỉ có thể tưởng tượng nỗi đau của việc cuộc sống của một đứa trẻ đã bị cướp đi khi mới 9 tuổi" và "nỗi thống khổ về tinh thần của bố mẹ cô bé, người đã trông mong cô bé lớn lên và chăm sóc cô, là không thể đo đếm".
Theo cáo trạng, bị cáo Shibuya bị bắt hồi năm 2017 vì bị tình nghi sát hại bé Nhật Linh.
Bé mất tích ngày 24/3/2017 khi trên đường đến Trường tiểu học Mutsumi Daini ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba. Cơ quan chức năng tìm thấy thi thể em 2 ngày sau tại mương nước cách nhà 10km.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6/7/2018, chánh án Tòa án tỉnh Chiba (Nhật Bản) đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Shibuya vì tội sát hại bé Nhật Linh. Cơ sở cho phán quyết này là DNA của bị cáo được tìm thấy trên xác của nạn nhân và vết máu tìm thấy trên xe ô tô của kẻ thủ ác có chứa DNA của nạn nhân.
Mặc dù tôn trọng pháp luật Nhật Bản nhưng anh Lê Anh Hào, cha đẻ bé Nhật Linh, đã không đồng ý với phán quyết này và đã kháng cáo lên Tòa án Cấp cao Tokyo, trong đó có đề nghị tuyên án tử hình với kẻ thủ ác.
Ngày 23/3, Tòa án Cấp cao Tokyo đã bác đơn kháng cáo của bị cáo Shibuya, đồng thời quyết định giữ nguyên bản án chung thân đối với kẻ sát nhân này.
Trong phán quyết cuối cùng sau 1 năm rưỡi xét xử, Tòa án Cấp cao Tokyo đã bác bỏ lập luận của luật sư bào chữa cho bị can Shibuya rằng cần phải loại bỏ các bằng chứng DNA được sử dụng để kết tội vì chúng đã được thu thập một cách "bất hợp pháp".
Bên cạnh đó, với lý do kẻ giết người đã không lên kế hoạch từ trước, Tòa án Cấp cao Tokyo cũng bác đơn kháng cáo của bên nguyên.
Chưa đồng tình với phán quyết của Tòa án Cấp cao Tokyo, gia đình bé Nhật Linh vẫn làm thủ tục nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao.
Tuy nhiên, vào đầu tháng 4, các công tố viên Tokyo đã quyết định không đề nghị Tòa án Tối cao xem xét lại vụ án này.
Như vậy, bản án chung thân với bị cáo Shibuya sẽ được giữ nguyên vì theo quy định hiện hành, một bị cáo sẽ không thể nhận hình phạt nặng hơn so với hình phạt mà tòa án cấp cao đã đưa ra nếu các công tố viên không kháng cáo.
Theo Minh Ngọc (Nhịp Sống Việt)
- “Mùa hè năm ấy” tập 12: Khánh bị bóc quá khứ, Phương đứng trước nguy cơ liên lụy (15:18)
- Có nên để camera an ninh ghi hình 24/7? (15:09)
- Mẹ chồng lén bỏ một túi đồ vào thùng rác, tôi mở ra xem rồi bàng hoàng nhận ra sự thật (44 phút trước)
- U20 Campuchia thắng Yemen, U20 Thái Lan hạ UAE ở vòng loại châu Á 2027 (47 phút trước)
- Thiếu protein có thể ảnh hưởng đến não như thế nào? (51 phút trước)
- Loạt khoảnh khắc hiếm của Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh trước khi về chung một nhà (1 giờ trước)
- 45,5 tỷ đồng ‘bôi trơn’ của đại gia bất động sản đã đi đâu? (1 giờ trước)
- Bão số 5 mạnh cấp 10 áp sát vùng biển nguy hiểm, sóng có thể cao 6m (1 giờ trước)
- Chuyên gia Bạch Mai chia sẻ 4 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú ở phụ nữ trẻ (1 giờ trước)
- Messi chính thức chia tay Argentina, Ronaldo có thể nối bước ngày 25/9? (1 giờ trước)