-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
24/08/2024 10:40Vụ cháy khách sạn tại Hàn Quốc: Lời kể kinh hoàng từ người sống sót tiết lộ về nguyên nhân đáng tiếc gây hỏa hoạn
Ngày 22/8, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại một khách sạn ở Bucheon, Gyeonggi, Hàn Quốc khiến 7 người thiệt mạng và 12 người bị thương. Nguyên nhân của vụ hoả hoạn hiện đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra.
Theo Yonhap, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 7h39 tối 22/4 (giờ địa phương). Ngọn lửa bùng lên từ phòng 810, sau đó nhanh chóng lan rộng ra các tầng 7 và 8, khiến 7 người thiệt mạng (đều là người Hàn Quốc) và 12 người bị thương. Hầu hết các nạn nhân được tìm thấy trong phòng, hành lang và cầu thang.

Điều đáng nói, chỉ 6 phút trước khi đám cháy bùng phát, một vị khách đã được sắp xếp vào phòng 810. Tuy nhiên, khi vừa bước vào phòng, vị khách này đã ngửi thấy mùi cháy khét nên đã xuống quầy lễ tân yêu cầu đổi phòng, nhờ đó cũng may mắn thoát nạn.
Cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và Viện Khoa học Điều tra Quốc gia Hàn Quốc đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Ông Jo Seon-ho, người đứng đầu Sở Cứu hỏa Gyeonggi, cho biết: "Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân vụ cháy nhiều khả năng là do chập điện".
Một nguồn tin cho biết: "Khi vị khách (ban đầu được bố trí ở phòng 810) mở cửa, anh ta nghe thấy tiếng 'cạch' phát ra từ hướng điều hòa, đồng thời ngửi thấy mùi cháy khét. Anh ấy chạy xuống tầng một yêu cầu đổi phòng. Lúc này, tia lửa điện từ điều hòa có thể đã bắt đầu đốt cháy ghế sofa và nệm.”
Người này còn chia sẻ thêm: "Trên thực tế, nếu vị khách này đóng cửa trước khi rời khỏi phòng 810 thì có thể đã làm chậm tốc độ lan rộng của đám cháy nhưng anh ta lại để phòng với cửa mở. Trang trí nội thất của phòng sử dụng một tấm thảm và nhiều vật dụng gỗ, càng khiến ngọn lửa dễ bùng cháy."

Viện Khoa học Pháp y Quốc gia Hàn Quốc đã tiến hành khám nghiệm tử thi 7 nạn nhân và kết luận rằng, 5 người chết vì ngạt khí carbon monoxide, 2 người còn lại (một cặp nam nữ ngoài 30 tuổi) tử vong do chấn thương khi nhảy từ tầng 6 xuống đệm hơi cứu hộ.
Được biết, khách sạn nơi xảy ra vụ cháy được xây dựng vào năm 2004, có 63 phòng và không được lắp đặt hệ thống phun nước tự động. Một nữ y tá (20 tuổi) sống sót sau khi thoát ra khỏi phòng 608, cho biết trong phòng thậm chí còn không có thang dây thoát hiểm.
Theo Chi Chi (Phụ Nữ Mới)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





