-
Diệp Lâm Anh chính thức công khai tình trẻ kém 11 tuổi: “Anh ấy yêu thương cả các con của tôi” -
Từ chàng trai tự ti trượt casting 4 năm vì "quá xấu" đến "chồng quốc dân" vạn người mê của màn ảnh Việt -
Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây -
Hương Giang nói gì khi người đẹp từng ở chung phòng đăng quang Miss Universe Thailand 2026? -
Mỹ nhân được chồng chiều nhất Cbiz: Đám cưới nhận vương miện 1.296 viên kim cương, sinh nhật chốt đơn liền 2 căn hộ trăm tỷ -
Hòa Minzy bật khóc trên sân khấu, khoảnh khắc chạm đến trái tim hàng triệu khán giả -
Nước sông Cầu dâng vượt báo động 2, người dân Thái Nguyên xuyên đêm đưa ô tô lên cầu tránh ngập -
Sự thật phía sau lời đồn NSND Công Lý "ở nhà để vợ nuôi": Bà xã kém 15 tuổi chính thức lên tiếng -
Bão số 4 mạnh lên cấp 9, nhiều sông miền Bắc có thể vượt đỉnh lũ năm 2025 -
Rơi vào cảnh thất nghiệp, người chồng bất lực nhìn người đàn ông khác từng bước "nuôi" vợ con mình
Thế giới
20/11/2024 22:43Vụ chồng chuốc thuốc vợ rồi 'mời' 50 người lạ tới cưỡng hiếp: Con gái, con dâu và các cháu gái cũng có thể là nạn nhân
Mới đây, trong phiên tòa xét xử vụ án cưỡng hiếp gây rúng động nước Pháp, những đứa con của nạn nhân Gisèle Pelicot và bị cáo Dominique Pelicot đã lên tiếng.
Các con của Gisèle Pelicot đã mô tả sự “tan nát” của họ khi biết rằng cha mình, Dominique Pelicot, đã đánh thuốc mê mẹ họ và mời hàng chục người đàn ông đến cưỡng hiếp bà trong suốt 9 năm. Họ cũng cầu xin ông ta tại tòa án hãy nói ra sự thật về việc liệu ông ta có lạm dụng các thành viên khác trong gia đình hay không.
David Pelicot (50 tuổi), con trai cả của hai vợ chồng, nói với tòa án Avignon hôm thứ Hai (18/11) rằng anh tin em gái mình, Caroline Darian (45 tuổi), khi cô nói rằng cô chắc chắn mình cũng đã bị cha đánh thuốc mê và lạm dụng. Điều này xuất phát từ việc những bức ảnh được tìm thấy trên máy tính của ông ta cho thấy cô đang ngủ trên giường, mặc đồ lót mà cô không nhận ra là của mình.
Hướng về phía cha mình, người đang ngồi nhìn với vẻ mặt vô cảm trong vành móng ngựa, David Pelicot nói: "Nếu cha còn chút nhân tính nào, hãy nói sự thật về những gì cha đã làm với em gái con, người vẫn đang đau khổ mỗi ngày và sẽ đau khổ suốt đời."
Dominique Pelicot hét lên rằng ông ta chưa bao giờ lạm dụng con gái hay bất kỳ đứa cháu nào của mình. Ông ta xin con trai tha thứ nhưng David Pelicot đáp lại: "Không bao giờ."
Nghi vấn lạm dụng cả con gái, con dâu và các cháu gái
Hôm thứ Hai, David Pelicot, một giám đốc bán hàng đến từ ngoại ô Paris, nói với tòa án rằng cuộc sống của anh và gia đình đã bị hủy hoại khi các nhà điều tra tìm thấy bằng chứng video về nhiều vụ cưỡng hiếp mẹ anh sau khi Dominique Pelicot bị bắt vì quay lén dưới váy phụ nữ trong một siêu thị ở Carpentras. Anh nói rằng anh cảm thấy "mặt đất như sụp đổ dưới chân mình" và đã nôn mửa nhiều lần khi được thông báo. Sau đó, anh cùng các anh chị em của mình đến dọn dẹp ngôi nhà nơi cha mẹ đã sống trong thời gian xảy ra vụ lạm dụng, gọi đó là “ngôi nhà kinh hoàng”. David nói rằng anh và các anh chị em của mình đã nhận thấy mẹ anh có những lúc "vắng mặt" trong các cuộc trò chuyện và nghĩ rằng bà bị Alzheimer hoặc khối u não. Anh nói: "Tôi đã nghĩ mình sẽ mất mẹ."
Dominique Pelicot cũng bị xét xử vì đã chụp ảnh con gái ruột Darian và vợ của các con trai mình khi họ khỏa thân mà không được họ cho phép. Những bức ảnh của các con dâu ông ta được phát hiện trong quá trình điều tra, được cho là đã được chụp bằng camera giấu kín trong phòng tắm và các phòng khác.
David Pelicot cho biết vợ anh cũng đã bị chụp ảnh khỏa thân, kể cả khi đang mang thai. Hướng về phía cha mình, anh nói: "Khi con phát hiện ra rằng vợ con, khi đang mang thai đôi, đã bị chụp ảnh - và con không biết có bao nhiêu bức ảnh - con muốn hỏi: 'Sao cha có thể làm điều như vậy?' Con cứ tự hỏi tại sao, mục đích là gì? Con không thể trả lời câu hỏi đó. Nhưng điều con hiểu là người đàn ông đó đã leo lên nấc thang của những tưởng tượng bệnh hoạn với một sự bạo lực mà hắn ta luôn có trong mình."
Tòa án đang mở cuộc điều tra để xác minh xem liệu Dominique Pelicot có lạm dụng bất kỳ đứa cháu nào của mình hay không. Pelicot một mực khẳng định ông ta không làm như vậy.
Darian nói với tòa: "Tôi biết mình đã bị đánh thuốc mê. Đó không phải là một giả thuyết, đó là sự thật. Tôi biết điều đó." Cô nói rằng sự khác biệt duy nhất giữa cô và mẹ cô là có bằng chứng “hữu hình” và “không thể chối cãi” về việc mẹ cô bị lạm dụng. Cô cho biết cô đã thành lập một quỹ để nâng cao nhận thức về việc đánh thuốc mê và cưỡng hiếp để xã hội Pháp có thể đối mặt với vấn đề này và các nạn nhân có thể lên tiếng. Cô nói rằng cô cảm thấy “vô hình và bị lãng quên” trong vụ án này.
David Pelicot nói rằng điều quan trọng là phiên tòa này đã nâng cao nhận thức về việc đánh thuốc mê và lạm dụng trong xã hội. Anh nói: "Em gái tôi đang chiến đấu một trận chiến, trận chiến khó khăn nhất trong cuộc đời cô ấy và chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy. Tôi muốn nói với tất cả những người phụ nữ làm mẹ và tất cả các cô gái… khi họ bắt đầu cuộc sống của mình như những phụ nữ trẻ, xin đừng ngại lên tiếng. Sự im lặng đã qua rồi. Chúng ta phải lên tiếng."
Những lời khai quan trọng
Florian Pelicot (38 tuổi), con trai út của hai vợ chồng, một diễn viên, nói tại tòa: "Biết được rằng cha mình là một trong những tên tội phạm lớn nhất trong 20 năm qua - làm sao để xây dựng lại tâm lý từ đó?" Hướng về phía cha mình, anh nói: "Cha luôn nói mẹ là một vị thánh, nhưng cha là ác quỷ đội lốt người."
Anh nói rằng, nhìn lại, đã có những khoảnh khắc đáng ngờ, ví dụ như cha anh trả lời điện thoại của mẹ anh khi anh gọi. Anh kể rằng trong một kỳ nghỉ hè, trong bữa tối với một ly rượu vang hồng, "Tôi thấy mẹ tôi tắt điện, tôi cảm thấy bà ấy không còn ở bên chúng tôi nữa - bà ấy hoàn toàn lờ đờ, nhìn chằm chằm về phía trước… Tôi nói, 'Mẹ ơi, mẹ ổn chứ? Cha, có vấn đề gì vậy?' Ông ấy đứng dậy nhanh chóng và nói 'Cha sẽ đưa mẹ đi ngủ'. Chúng tôi đã về nhà. Nhưng hãy tưởng tượng nếu tôi quên thứ gì đó và quay lại nhà, tôi sẽ tìm thấy gì? Ông ấy đã lên kế hoạch làm với bà ấy những gì chúng ta bây giờ mới biết."
Anh cho biết anh nhận thấy Dominique Pelicot “bồn chồn” và “đổ mồ hôi” nếu anh sử dụng máy tính của ông ta để in tranh tô màu cho con mình.
Florian Pelicot nói rằng khi vợ cũ của anh, Aurore, nghe Dominique Pelicot nói với một trong những đứa cháu của mình về việc “chơi trò bác sĩ”, anh ước gì mình đã lên tiếng về điều đó.
Aurore, người cũng bị Dominique Pelicot chụp ảnh khỏa thân bằng camera giấu kín, nói với tòa rằng cô đã bị ông nội mình lạm dụng khi còn nhỏ và hiểu tầm quan trọng của phiên tòa này. "Điều tôi muốn nói hôm nay là đặt câu hỏi: làm thế nào chúng ta lại rơi vào tình huống này? Làm thế nào con người có thể làm những điều như vậy?".
Theo Chi Chi (Nguoiduatin.vn)
- Diệp Lâm Anh chính thức công khai tình trẻ kém 11 tuổi: “Anh ấy yêu thương cả các con của tôi” (25 phút trước)
- Từ chàng trai tự ti trượt casting 4 năm vì "quá xấu" đến "chồng quốc dân" vạn người mê của màn ảnh Việt (35 phút trước)
- Đại án ma túy VN10: Đề nghị 9 án tử hình, mức phạt "nghiêm khắc" dành cho Chi Dân, An Tây và "Cô tiên từ thiện" (45 phút trước)
- Thanh Hóa sơ tán 839 người khỏi vùng nguy hiểm do mưa lũ (50 phút trước)
- Hyundai Tucson thế hệ mới ra mắt bản XRT, đậm chất off-road (1 giờ trước)
- MU nhận tin dữ sau trận thua thảm đội mới lên hạng (1 giờ trước)
- Iran cảnh báo tàu qua eo biển Hormuz có thể bị bắt giữ hoặc tịch thu (1 giờ trước)
- Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây (1 giờ trước)
- Hà Nội: Nữ công chức lãnh án 5 năm từ vì tham ô 4 triệu đồng tiền trợ cấp người có công (1 giờ trước)
- Man City chi 100 triệu euro chiêu mộ tiền vệ 18 tuổi (1 giờ trước)