-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Thế giới
03/11/2020 22:27Vụ con trai chôn sống mẹ già chấn động: Đã có bản án cuối cùng cho nghịch tử, nhưng dù có ăn năn ngàn lần thì người mẹ cũng không còn
Vào ngày 7/5 vừa qua, cảnh sát Tĩnh Biên, Thiểm Tây (Trung Quốc) đã nhận được báo cáo từ một người phụ nữ họ Trường nói rằng, chồng mình là ông Mã (58 tuổi) đưa mẹ ruột họ Vương (79 tuổi) ngồi xe lăn qua nhà họ hàng từ sáng ngày 2 đến ngày 5/5 vẫn chưa thấy về.
Ngay khi nhận được thông tin, cảnh sát Tĩnh Biên đã nhanh chóng mở cuộc điều tra và triệu tập nghi phạm họ Mã đến để thẩm vấn. Tại đồn cảnh sát, nghi phạm họ Mã thừa nhận đã chôn sống mẹ ruột trong một ngôi mộ bỏ hoang ở khu rừng phía Nam huyện Tĩnh Biên.

Trong suốt quá trình thẩm vấn, ông Mã thừa nhận hành vi “đại nghịch bất đạo” của mình. Ông khai nhận động cơ khiến mình làm như thế vi người mẹ già không thể chăm sóc bản thân, thường xuyên mất kiểm soát và khiến ngôi nhà bốc mùi. Điều này khiến ông có nhiều áp lực tâm lý, nhưng bây giờ ông đã rất hối hận với hành động của mình.

Được biết, sau khi bà Vương được giải cứu và đưa vào bệnh viện điều trị, tình trạng sức khỏe cũng dần ổn định. Bà Vương lúc đó không màng đến sức khỏe, chỉ lo cho con trai đang đối diện với bản án “cố ý giết người”. Tuy nhiên, sau khi xuất viện về nhà, tình trạng sức khỏe bà Vương có chuyển biến xấu, cuối cùng bà đã qua đời vào cuối tháng 9 vừa qua.

Sáng ngày 2/11, Tòa án Nhân dân quận Tĩnh Biên, Thiểm Tây (Trung Quốc) đã tuyên án bị cáo họ Mã về tội cố ý giết người và bị phạt 12 năm tù giam. Trên tòa án, bị cáo họ Mã tỏ ra ăn năn hối cải, không biết có ý định kháng cáo hay không, nhưng rất hối hận về việc làm của mình. Tuy nhiên, dù có ăn năn thế nào nhưng cuối cùng người mẹ già cũng không thể sống lại được.
Theo Tiểu Lương (Pháp luật & Bạn đọc)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)




