-
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng tố Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại -
Áp lực bủa vây Thủ đô trong cuộc chiến xử lý hàng triệu tấn phế thải xây dựng -
Tử vi thứ 4 ngày 3/6/2026 của 12 con giáp: Tý tăng thu nhập, Mùi mệt mỏi
Thế giới
18/05/2022 04:22Vụ du học sinh Việt Nam bị sát hại và đẩy xuống sông tại Nhật: Bị cáo người Dominica khăng khăng 'chỉ tự vệ'
Ngày 16/5 vừa qua, Tòa án Osaka (Nhật Bản) đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án du học sinh Việt Nam bị tấn công và đẩy xuống sông hồi năm ngoái khiến người này thiệt mạng.
Đài MBS News trích dẫn cáo trạng cho biết, Cruz Cabrera Brian Alberto (27 tuổi, quốc tịch Dominica) liên tục tấn công vào vùng đầu và đẩy du học sinh Trịnh Tú Anh xuống sông Dotonbori thuộc TP Osaka, khiến nạn nhân đuối nước và tử vong vào tháng 8/2021.
Tại phiên tòa, Alberto phủ nhận cáo buộc sát hại Tú Anh, cho rằng "chỉ đang tự vệ". Luật sư bào chữa cũng cho rằng Alberto không có tội với lý do bị cáo "cũng bị nạn nhân đánh sau khi nhậu nên đáp trả".
Tuy nhiên, lập luận trên lập tức bị Cơ quan công tố bác bỏ, đồng thời nhấn mạnh: "Dù biết rằng nạn nhân có dấu hiệu kiệt sức nhưng bị cáo vẫn tiếp tục tấn công. Thậm chí, bị cáo có những hành vi ngăn Trịnh Tú Anh lên bờ, dù biết nạn nhân có nguy cơ mất mạng".
Ngoài ra, một nhân chứng khai trước tòa rằng Alberto và Trịnh Tú Anh đã ẩu đả với nhau, "nhưng giữa chừng thì nạn nhân dừng lại, chỉ có bị cáo tiếp tục đánh đập".
Theo MBS News, Tòa án Osaka đang tiếp tục xét xử và chưa đưa ra phán quyết.
Trịnh Tú Anh, du học sinh Việt Nam sinh năm 1999, bị hành hung và đẩy xuống sông lúc 20 giờ 20 phút ngày 2/8/2021 tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu. Địa điểm này nằm ở phường Chuo, trung tâm của quận Minami, Osaka và thu hút khá nhiều khách du lịch.
Một người phụ nữ chứng kiến sự việc đã gọi đến đường dây khẩn cấp của cảnh sát. Đội cứu hộ đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh không qua khỏi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có nhiều vết bầm tím ở đầu và cổ.
Kiểm tra camera an ninh gần hiện trường, cảnh sát phát hiện Alberto và Tú Anh đã uống rượu, bật nhạc trước khi xảy ra án mạng. Cảnh sát sau đó bắt Alberto tại một cơ sở lưu trú ở quận Nishinari.
Alberto bỏ trốn sau khi gây án. Tuy nhiên, thanh niên này nhanh chóng được tìm thấy tại một cơ sở lưu trú ở quận Nishinari. Ngoài bị bắt vì liên quan đến cái chết của Trịnh Tú Anh, Alberto còn bị tình nghi nhập cư bất hợp pháp.
Tang lễ cho Tú Anh được tổ chức tại chùa Hòa Lạc ở Kobe. Tro cốt nạn nhân được an trí tại chùa Hòa Lạc và đưa về Việt Nam bằng đường hàng không ngày 15/8/2021.
Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)
- Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ (15:09)
- Bỏ thuốc chuột vào cháo đầu độc vợ, người đàn ông 68 tuổi lĩnh 6 năm tù (19 phút trước)
- Sự thật đằng sau loạt clip "Nguyễn Thúc Thùy Tiên thông báo vẫn ổn" (28 phút trước)
- Cơn sốt vàng hạ nhiệt: Nhà đầu tư mắc kẹt ở vùng đỉnh còn cơ hội gỡ gạc? (28 phút trước)
- Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 (33 phút trước)
- Động thái gây chú ý của Doãn Hải My giữa lúc bị bàn tán chuyện "vô tâm" với mẹ chồng (41 phút trước)
- World Cup 2026 khai mạc ở đâu, khi nào? Lý do có tới 3 lễ khai mạc gây bất ngờ (47 phút trước)
- Người phụ nữ Việt đưa rau từ ruộng hoang lên kệ siêu thị địa phương ở Nhật (55 phút trước)
- Lời kể từ nhân chứng đào trúng 30 hài cốt liệt sĩ ở đường Trường Chinh, tiết lộ chi tiết đặc biệt (1 giờ trước)
- Mẹ trở về sau 100 ngày bà mất, để lại cho tôi cú sốc đau đớn hơn cả sự chia ly (1 giờ trước)