-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thế giới
18/05/2019 01:19Vụ giế t người rồi chôn thi thể trong bê tông từng gây chấn động Hàn Quốc
Ngày 13/3, cảnh sát thành phố Busan (Hàn Quốc) cho biết đã bắt giữ 3 nghi phạm bao gồm A (nữ, 28 tuổi), B (nam, 28 tuổi) và C (em trai của A, 26 tuổi), với cáo buộc giế t người, giấu xác và có ý định cướ p nội tạng nạn nhân.
A và B là vợ chồng, làm công việc trộn đất với xi măng trong hơn 4 năm, cảnh sát Busan cho biết. Hai người đã ra tay sát hại D (nữ, 21 tuổi) ngay tại phòng riêng của nạn nhân, vào tháng 12/2014.

Theo Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, người vợ (28 tuổi) đã vô tình kể với người quen về tội ác của mình khi hai người đang uống rượu. Người quen ấy liền báo cảnh sát.
Sau khi khám nghiệm nhà riêng của cặp vợ chồng, cảnh sát Nambu phát hiện một thùng phuy có dấu kiệu bất thường, kích thước 75x80cm.
Sau khi kiểm tra, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của nữ nạn nhân (21 tuổi) được nhét trong vali du lịch, đặt trong chiếc thùng trên.
Theo cáo trạng, cảnh sát cho biết người vợ gặp nạn nhân tại một nhà máy sản xuất điện thoại tại tỉnh Gyeongbuk vào hồi tháng 5/2014. Một tháng sau khi gặp gỡ, nạn nhân đề nghị chuyển tới ở chung nhà với cặp vợ chồng tại Busan. Tuy nhiên, sau đó nạn nhân đã nảy sinh quan hệ tình cảm với người chồng và bị buộc chuyển tới sinh sống tại một studio gần đó.

Cặp vợ chồng được cho là đã sá t hại nạn nhân vào tháng 12/2014. Khi đó, cả 2 vợ chồng đều cùng 28 tuổi. Sau khi sá t hại, 2 vợ chồng giấu xác nạn nhân vào một chiếc túi du lịch rồi đổ bê tông lấp lại. Trong quá trình này, C đã giúp cặp đôi đổ bê tông vào thi thể.
Không chỉ đổ xi măng, cả 3 còn cẩn thận trộn xi măng với chất tẩy rửa và đất để ngăn mùi hôi thối của thi thể.
Hai ngày sau khi gâ y án, khối bê tông đã khô chắc, chiếc vali chứa xác D được chuyển đến ngôi nhà nơi A và B sống.
Khối bê tông sau đó được lấy ra khỏi vali và đặt trong thùng nhựa màu đỏ ở phía trước nhà. Thậm chí, một năm sau khi gây án, khi A chuyển đến một ngôi nhà khác, cô này cũng đem theo khối bê tông có chứa thi thể của D.
Cảnh sát Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục điều tra liệu hành vi giế t người của 2 vợ chồng là do tai nạn hay có động cơ từ trước.
Theo Mộc Miên (Đời Sống & Pháp Luật)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (16:25)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (16:22)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (16:19)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (53 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (55 phút trước)




