-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Thế giới
24/05/2017 17:40Vụ khủng bố ở Anh: Nỗ lực tuyệt vọng tìm người thân
Người dẫn chương trình truyền hình Anh bật khóc khi phỏng vấn bà mẹ có con gái mất tích sau vụ tấn công buổi ca nhạc ở thành phố Manchester tối 22/5 (giờ địa phương). Một bé gái 8 tuổi vừa được xác nhận là nạn nhân nhỏ tuổi nhất, trong khi lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) nhận trách nhiệm về vụ nổ.
![]() |
Vụ tấn công tự sát nhằm vào đám đông dự buổi biểu diễn của nữ ca sĩ Mỹ Ariana Grande khiến ít nhất 22 người, trong đó có cả trẻ em, thiệt mạng và gần 60 người bị thương, BBC đưa tin tối 23/5.
“Tôi không tưởng tượng được nỗi đau mà các cha mẹ phải trải qua, tôi xin lỗi”, người dẫn chương trình Susanna Reid nói và không cầm được nước mắt khi phỏng vấn chị Charlotte Campbell, người có con gái Olivia có mặt trong buổi biểu diễn ca nhạc bị tấn công khủng bố.
Chị Campbell cho biết, chị nói chuyện lần cuối với con gái 15 tuổi Olivia qua điện thoại vào thời gian giữa buổi diễn phụ và màn diễn chính của ca sĩ nhạc Pop Grande.
“Tất cả những gì tôi biết là con tôi đến Manchester Arena với bạn để xem Ariana Grande. Đến nay, con gái tôi vẫn bặt vô âm tín”, chị Campbell chia sẻ. “Tôi không thể tìm được con bé. Tôi đã gọi tới các bệnh viện, tôi gọi đi khắp nơi, những khách sạn nơi có người nói bọn trẻ đã được đưa đi. Tôi gọi cảnh sát nhưng không có tin gì. Tôi chỉ biết đợi tin con bé”, bà mẹ nói.
Những ông bố bà mẹ tuyệt vọng và nhiều người tìm bạn đã truyền đi các thông điệp đau lòng kèm theo ảnh của con, bạn họ qua mạng xã hội với hy vọng tìm được người thân yêu. “Làm ơn hãy chia sẻ thông điệp này. Tìm con gái và bạn nó”, một người tên Michael MacIntyre viết trên Twitter cùng bức ảnh cô con gái Laura và bạn Eilidh.
Nhiều người chia sẻ ảnh cô bé 8 tuổi Saffie Rose Roussos với chiếc áo phông màu trắng in hình ca sĩ Ariana để hy vọng tìm được thông tin về tình trạng của cô bé. Nhưng trường tiểu học nơi Roussos theo học cho biết cô bé đã chết trong vụ tấn công. Roussos là nạn nhân ít tuổi nhất trong vụ khủng bố này đã được xác nhận.
Thiết bị nổ phức tạp
Thiết bị nổ trong vụ tấn công khủng bố phức tạp một cách đáng lo ngại, các chuyên gia an ninh cho biết. “Loại vũ khí đó đáng lo vì rất khó chế tạo một quả bom hoạt động được”, CNBC dẫn lời ông Raffaello Pantucci, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu an ninh quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu An ninh - Quốc phòng Hoàng gia Anh. Theo chuyên gia này, có loại bom dễ chế tạo, có loại bom khó chế tạo nhưng đều cần trình độ kỹ thuật nhất định, nên phải qua đào tạo hoặc phải có kỹ năng nhất định.
Xu hướng chung gần đây ở Anh là những kẻ tấn công thường dùng cách đâm xe hoặc tấn công bằng dao, nên các chuyên gia an ninh cho rằng, mức độ phức tạp của loại vũ khí trong vụ tấn công lần này sẽ khiến giới chức phải nghĩ đến khả năng nó là một phần của chiến dịch quy mô lớn hơn.
Vụ tấn công xảy ra tại một trong những thành phố lớn nhất nước Anh ở miền Bắc và có dân số hơn nửa triệu người. Ông Ian Hopkins, Sở Cảnh sát Manchester, hôm qua cho biết, cảnh sát tin rằng, vụ tấn công là do một người đàn ông thực hiện bằng thiết bị nổ bất ngờ, và thủ phạm đã chết trong vụ nổ này.
Những kẻ tấn công khủng bố thường nhằm vào các thủ đô để tối ưu hóa thông điệp chính trị mà chúng muốn truyền đi, nhưng việc các thành phố lớn ngoài London bị tấn công cũng không phải điều bất thường. Sau vụ tấn công ngoài tòa nhà quốc hội Anh hồi tháng 3 năm nay (phi xe lên vỉa hè khiến 4 người thiệt mạng, hơn 50 người bị thương), các cơ quan an ninh bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi về tính hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa đang được thực hiện.
Khi đối tượng đầu tiên vừa bị bắt vì liên quan vụ tấn công, Thủ tướng Anh Theresa May tiết lộ, giới chức đã nắm được danh tính kẻ thực hiện vụ tấn công. Trang CBS News (Mỹ) đưa tin, nghi phạm là Salman Abedi, 23 tuổi. Mỹ chưa xác nhận lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) liên quan vụ tấn công, dù tổ chức này đã nhận trách nhiệm, Reuters dẫn lời ông Dan Coats, Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ, hôm qua nói trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ.
| Chưa thấy nạn nhân người Việt Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cho biết, đến tối qua chưa có thông tin công dân Việt Nam là nạn nhân vụ nổ ở Manchester. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam gửi đến Chính phủ, nhân dân Anh cùng gia đình các nạn nhân trong vụ nổ lời thăm hỏi, lời chia buồn sâu sắc nhất. Được tin về vụ nổ được cho là tấn công khủng bố, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Anh Theresa May. “Việt Nam lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố dưới mọi hình thức và cho rằng mọi hành vi khủng bố phải bị nghiêm trị”, bà Hằng nói. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại tìm hiểu thông tin. Đại sứ quán đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng sở tại, theo dõi sát tình hình, sẵn sàng có các biện pháp hỗ trợ và bảo hộ trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp khó khăn. Đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh là +44/7423638350, của Tổng đài Bảo hộ công dân là +84/981848484. |
Theo Trúc Quỳnh (Tiền Phong)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (15:24)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (15:05)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (46 phút trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (49 phút trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (56 phút trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (1 giờ trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (1 giờ trước)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (1 giờ trước)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (1 giờ trước)
