-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Thế giới
16/07/2016 16:13Vụ khủng bố tại Pháp: Giả bán kem, hung thủ qua mặt cảnh sát
Bị cảnh sát tra hỏi lý do đậu xe suốt nhiều giờ trong khu vực cấm xe cộ qua lại, kẻ tấn công đám đông người chào mừng ngày quốc khánh Pháp nói rằng, anh ta đang bán kem, trong khi thùng xe chứa đầy vũ khí. Vụ tấn công tiếp tục bộc lộ lỗ hổng an ninh lớn ở Pháp và châu Âu.
![]() |
Hôm qua, cảnh sát chống khủng bố lục soát căn hộ của Mohamed Lahouaiej Bouhlel - kẻ tấn công bằng xe tải đêm 14/7 (rạng sáng 15/7 giờ Việt Nam) sát hại 84 người trong số đám đông đón xem trình diễn pháo hoa ở thành phố Nice miền nam nước Pháp. Người đàn ông Pháp gốc Tunisia 31 tuổi này trưởng thành trong một gia đình ở Msakin, gần thành phố Sousse. Bố mẹ anh ta đã ly dị và họ cũng đang sống ở Pháp. BBC dẫn một nguồn tin an ninh Tunisia nói rằng, Bouhlel nhiều lần về thăm Tunisia, và lần cuối cùng cách đây 8 tháng.
Bouhlel có 3 con nhưng đã ly dị. Giới chức Tunisia cho biết, anh ta chưa từng dính dáng hoạt động khủng bố ở Tunisia. Tại Pháp, Bouhlel nằm trong hồ sơ của cảnh sát vì phạm tội bạo lực gia đình, ăn trộm và sở hữu vũ khí. Đối tượng này cũng đang trong thời gian bị giám sát sau vụ ngủ gật trên vô-lăng rồi đâm vào 4 ô-tô trên đường cao tốc. Nhưng Bouhlel chưa từng có hành động nào liên quan khủng bố ở Pháp trước ngày 14/7, và anh ta cũng không thuộc diện bị giám sát. Nhiều họ hàng, bạn thân của Bouhlel đã bị cảnh sát thẩm vấn. Hàng xóm của Bouhlel mô tả anh ta là người “cô độc” và “ít nói”. Một người kể rằng, anh ta chẳng bao giờ đáp lại lời chào.
Ngày quốc khánh Pháp 14/7, tại Nice bên bờ Địa Trung Hải, các tuyến phố bị đóng cửa từ 3h chiều để chuẩn bị cho các hoạt động chào mừng. Kể từ lúc đó, không ô-tô nào được ra vào khu vực này. Trong buổi tối thực hiện vụ tấn công kinh hoàng, Bouhlel nói với cảnh sát rằng, anh ta đang bán kem khi bị chất vấn vì sao đậu ở chỗ đi bộ gần 9 giờ trước khi thực hiện vụ tấn công. Cảnh sát đã để anh ta đậu ngay trước bãi biển và không hề kiểm tra thùng xe - nơi anh ta giấu súng và lựu đạn.
Lúc 10h30, chiếc xe tải tăng tốc dọc con đường cạnh bờ biển và lao vào đám đông dài khoảng 2km trước khi tài xế ra khỏi xe và xả súng, khiến tổng số 84 người thiệt mạng, khoảng 50 người bị thương nặng. Một nhân chứng kể: “Tôi còn có thời gian nhìn mặt lái xe. Anh ta có râu và có vẻ đang vui”. Một nhân chứng khác nói rằng, chiếc xe tải chạy kiểu zig-zag để đâm càng nhiều người càng tốt. Bouhlel thuê chiếc xe tải từ hôm trước từ một gara gần sân bay Nice. Một người lái môtô đuổi theo, tung mình để bám vào xe tải, cố chặn lại. Một số cảnh sát nổ súng để chặn xe tải nhưng không thành công.
Cuối cùng, Bouhlel bị một nữ cảnh sát bắn chết sau khi hắn xả súng vào đám đông đang chạy tán loạn. Hắn được cho là đã hô câu “Allahu Akbar” (Đấng tối cao vĩ đại) trước khi bị bắn chết. Cảnh sát tìm thấy nhiều loại vũ khí, trong đó có lựu đạn và súng trong xe, nhưng phần nhiều là đồ giả.
![]() |
| Thẻ căn cước của kẻ tấn công ở Nice được tìm thấy tại hiện trường. Ảnh: Mirror. |
Lỗ hổng an ninh nghiêm trọng
Phát biểu sau khi thăm bệnh viện nơi các nạn nhân của vụ khủng bố đang được điều trị, Tổng thống Pháp Francois Hollande nói rằng, vụ tấn công bằng xe tải là để “thỏa mãn sự độc ác của một cá nhân, hoặc có thể một nhóm”. Ông Hollande cảnh báo, nước Pháp “đang đối mặt với cuộc đấu tranh lâu dài”.
| Walid Hamou, người họ hàng của vợ cũ của Bouhlel, nói với Mail Online: “Bouhlel không phải tín đồ đạo Hồi. Hắn ta không đi lễ, không cầu nguyện. Hắn ta uống rượu, ăn thịt lợn và sử dụng ma túy. Hắn ta đánh vợ hắn, người bà con của tôi. Hắn là thằng khốn nạn”. |
Ông Hollande cũng ca ngợi lực lượng an ninh Pháp vì đã vô hiệu hóa được kẻ giết người. Tổng thống Pháp nói rằng, lực lượng an ninh Pháp đã dành nhiều công sức và đáp ứng tất cả các yêu cầu nhận được từ loạt tấn công ngày 13/11/2015, khi những kẻ tấn công và đánh bom tự sát giết chết 130 người. Tuy nhiên, một cựu bộ trưởng Pháp cho rằng, an ninh của Pháp đang có lỗ hổng nguy hiểm, và châu Âu quá chậm chạp trong việc tạo ra thay đổi ở biên giới và tronghoạt động tình báo. Ông Pierre Lellouche, thành viên của một ủy ban điều tra của Quốc hội Pháp, nói rằng, Pháp không hiểu được một cách đầy đủ rằng họ đang trong một cuộc chiến.
GS John Tures công tác tại Đại học LaGrange (Mỹ), vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Nice có nhiều dấu hiệu do lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện. Gần đây, IS thường dùng xe bom để tấn công tự sát ở Iraq và một số nước khác. “IS và các tổ chức khủng bố khác muốn khống chế thế giới bằng nỗi sợ hãi”, RT dẫn lời nghị sĩ Nga Konstantin Kosachev.
Phản ứng của các nước
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua khẳng định, chỉ có nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế mới có thể chiến thắng chủ nghĩa khủng bố. Nhiều quan chức Nga từng đề xuất các nước phương Tây bắt tay chặt hơn trong trận chiến phòng chống khủng bố. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov gửi lời chia buồn tại Đại sứ quán Pháp ở Mátxcơva sau khi họp bàn về cuộc khủng hoảng Syria, AP đưa tin.
Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, ông Koro Bessho, gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và chính phủ Pháp. “Các thành viên của Hội đồng Bảo an tái khẳng định rằng, chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện đều tạo ra những mối đe dọa nghiêm trọng nhất cho hòa bình và an ninh quốc tế”.
Ngày 15/7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi Điện chia buồn tới Tổng thống Pháp Francois Hollande. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi Điện chia buồn tới Thủ tướng Pháp Manuel Valls. Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi Điện chia buồn tới Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault.
Cùng ngày, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước vụ tấn công bằng xe tải đêm 14/7 (giờ địa phương) tại Nice, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: “Chúng tôi vô cùng bàng hoàng khi nhận được thông tin về vụ tấn công khủng bố tại thành phố Nice, Pháp khiến hàng chục người bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Đây là cuộc tấn công đẫm máu, vô nhân đạo. Chúng tôi lên án mạnh mẽ”. “Việt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ, nhân dân Pháp và gia đình những nạn nhân của vụ tấn công và tin tưởng mạnh mẽ rằng Chính phủ và nhân dân Pháp sẽ sớm vượt qua thời khắc khó khăn này, ông Bình nói.
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)

