Thế giới

Vụ khủng bố tấn công khách sạn qua lời nhân chứng

Một nhân chứng trong vụ tấn công tại thủ đô của Mali sáng 20/11 cho biết những kẻ có vũ trang đã xả súng liên tục trong vài phút khi chúng xông vào khách sạn.

Một nhân chứng trong vụ tấn công tại thủ đô của Mali sáng 20/11 cho biết những kẻ có vũ trang đã xả súng liên tục trong vài phút khi chúng xông vào khách sạn.

Đài truyền hình Pháp BFMTV chiếu hình ảnh một trong số 80 con tin được giải thoát. Ảnh: BFMTV

 
"Các tay súng xả đạn khi chúng bước vào khách sạn. Những tiếng súng kéo dài trong vài phút", CNN dẫn lời Amadou Keita, nhân viên trung tâm văn hóa gần khách sạn Radisson Blu, phía tây nam thủ đô Bamako của Mali. Đây là nơi các tay súng bắt 170 con tin sáng 20/11.
 
Mamadou Tapily, một nhân chứng tại hiện trường, cho biết, một số xe cứu thương và đoàn xe của Liên Hợp Quốc đã tới gần khách sạn. “Tôi thấy nhiều người bị thương được chuyển lên xe cấp cứu”, Tapily nói.
 
Người làm vườn của khách sạn cho biết những kẻ tấn công ngồi trong ôtô mang biển ngoại giao. "Những tay súng che kín mặt. Chúng bắt đầu xả súng khi bảo vệ chặn ngoài cổng khách sạn. Chúng tôi nhanh chóng tháo chạy", ông nói.
 
Sekouba Bambino, ca sĩ nổi tiếng Guinea, là một trong số những người thoát khỏi khách sạn khi các tay súng xông vào đây.​
 
"Tôi tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng súng. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là những tên cướp nhỏ tới khách sạn để đòi một cái gì đó. Nhưng sau khoảng 20 hoặc 30 phút, tôi nhận ra chúng không phải là những tên tội phạm vặt", ông kể.
 
Nam ca sĩ khẳng định một trong những tên khủng bố nói tiếng Anh.
 
"Tôi nghe thấy một tên hỏi đồng bọn bằng tiếng Anh: Mày nạp đạn chưa? Đi thôi". Nhưng tôi không thể thấy rõ bọn chúng", ông nói.
 
Một khách trong khách sạn đang ở trong phòng khi cuộc tấn công xảy ra.
 
"Cảnh sát và binh sĩ giúp chúng tôi ra khỏi tòa nhà. Rất nhiều người vẫn mắc kẹt trong khách sạn. Tôi thấy vài thi thể ở hành lang. Cảnh tượng thật đáng sợ", vị khách kể với France 24.
 
Khoảng 7h sáng 20/11, hai hoặc ba kẻ có vũ trang xông vào khách sạn, ​xả súng và ​bắt 170 người - gồm 140 khách và 30 nhân viên khách sạn - làm con tin. Ít nhất ba người chết. Họ gồm hai công dân Mali và một công dân Pháp.
 
​Trưa cùng ngày, đài truyền hình quốc gia ORTM  cho biết ​lực lượng đặc nhiệm đã giải cứu ít nhất 80 con tin.
 
Olivier Saldago, một phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc tại Mali nói, những kẻ tấn công mang theo súng AK-47 và tới khách sạn trên một chiếc xe mang biển số ngoại giao.
 
Tổng thống Mali, ông Ibrahim Boubacar Keita, nhận tin về vụ bắt cóc khi đang tham dự cuộc họp của nhóm G5 tại N'Djamena, Cộng hòa Chad.​ Ông đã trở về nước ngay lập tức.
 
>> Lực lượng đặc nhiệm Mali tấn công khủng bố
 
Theo Hải Anh (Zing.vn)