-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thế giới
12/03/2019 05:08Vụ Kim Jong Nam: Tiết lộ hậu trường vận động hành lang cấp cao giúp nghi phạm Indonesia được thả

Thẩm phán Malaysia đã quyết định hủy bỏ cáo buộc giết người nhằm vào Siti Aisyah, công dân Indonesia bị tình nghi trong vụ giết hại Kim Chol - người được cho là Kim Jong Nam, anh trai của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Tại Tòa Thượng thẩm Shah Alam ở Kuala Lumpur, phía công tố viên đã rút cáo buộc giết người nhằm vào bị cáo người Indonesia mà không đề nghị ra phán quyết vô tội. Thẩm phán Malaysia đã chấp thuận với quyết định này.
Phía công tố viên không nêu ra lý do khiến họ quyết định rút cáo buộc. Tuy nhiên, chính quyền Indonesia cho biết, việc thả Siti là kết quả của nỗ lực vận động hành lang liên tục ở cấp cao.
Tổng thống Indonesia Jokowi, người sắp đối mặt với cuộc bầu cử vào tháng tới, đã gặp Thủ tướng Malaysia Mahathir hồi tháng 7 năm ngoái để trao đổi về vụ án của Siti, sau đó còn gặp ông Mahathir một lần nữa, cùng với Tổng chưởng lý Malaysia Tommy Thomas và cảnh sát trưởng của nước này.
Thư chấp thuận phóng thích Siti được Tổng chưởng lý Malaysia đích thân ký vào ngày 8/3. Theo đó, quyết định hủy bỏ cáo buộc nhằm vào Siti được đưa ra sau khi cân nhắc "mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước".
Trong thông cáo mới đây, Bộ Ngoại giao Indonesia khẳng định Siti Aisyah bị "lừa và không nhận thấy mình bị tình báo Triều Tiên thao túng". Cơ quan này cho biết Tổng chưởng lý Malaysia đã sử dụng quyền của mình để ngừng quá trình truy tố, theo đúng thủ tục hình sự.
Trường hợp của Siti được đưa ra trong tất cả các "cuộc họp song phương Indonesia - Malaysia, ở cả cấp Tổng thống, phó Tổng thống và tại các cuộc gặp thường xuyên giữa Ngoại trưởng 2 nước cùng các Bộ trưởng khác với người đồng cấp phía Malaysia.
Quyết định rút cáo buộc giết người chỉ được áp dụng với Siti Aisyah. Công dân người Indonesia đã được trả tự do ngay sau khi tòa ra phán quyết vào sáng 11/3. Phiên tòa xử Đoàn Thị Hương sẽ được tiếp tục vào ngày 14/3 tới.
Theo Thi Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Sở Y tế Cà Mau thông tin nóng vụ nữ sinh bị chị họ rạch nát tay, bất ngờ với hoàn cảnh nạn nhân (18:27)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (18:10)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (1 giờ trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (1 giờ trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (1 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (2 giờ trước)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (2 giờ trước)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (2 giờ trước)
- Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười (2 giờ trước)