-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Thế giới
11/02/2024 07:32Vụ kỹ sư Google đánh chết vợ: Tên chồng sát nhân lần đầu xuất hiện tại tòa, hình ảnh trang phục và biểu cảm trên gương mặt gây chú ý
Hôm thứ Sáu (9/2), Liren Chen, nghi phạm trong vụ án kỹ sư người Trung Quốc làm việc tại Google ở Thung lũng Silicon đánh chết vợ, lần đầu tiên xuất hiện trước tòa và chấp nhận dịch vụ phiên dịch của tòa án. Đồng thời, thẩm phán phán quyết rằng anh ta sẽ ra tòa một lần nữa vào ngày 19/4.
Sau năm lần vắng mặt tại phiên tòa, Liren Chen được chuyển từ bệnh viện đến nhà tù phía bắc ở Hạt Santa Clara, California. Hôm 9/2, tòa mở phiên xét xử thứ sáu và đây cũng là lần đầu tiên nghi phạm xuất hiện tại phòng xử án San Jose kể từ khi bị phát hiện vụ án mạng hôm 16/1.
Liren Chen mặc một bộ đồ màu vàng cam được cho là trang phục tù nhân ở các nhà tù Mỹ, tay bị còng, và đáng chú ý nhất là một chiếc mũ bảo hiểm an toàn màu trắng trên đầu. Biểu hiện thất thần khiến ai nhìn vào cũng đầy nghi vấn và lo ngại.
Toàn bộ phiên tòa chỉ kéo dài vài phút và chủ yếu liên quan đến việc liệu Chen có cần thông dịch viên hay không và ấn định ngày xuất hiện tại tòa án tiếp theo.
Thẩm phán liên tục hỏi Liren Chen liệu anh ta có cần thông dịch viên không vì tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của anh ta. Lúc đầu, Chen nói rằng không cần phiên dịch, nhưng thẩm phán khuyên không nên mạo hiểm và lơ là về vấn đề này, vì một thông dịch viên chuyên nghiệp có thể giúp anh ta hiểu quy trình tòa án Hoa Kỳ và những lời của luật sư bào chữa bảo vệ cho chính mình.
Thẩm phán sau đó đưa vụ án ra xét xử lại vào lúc 1h30 chiều giờ địa phương ngày 19/4.
Ngày 9/2 cũng là 30 Tết ở Trung Quốc, thế nhưng điều này cũng không thể ngăn cản người Hoa ở Mỹ một lần nữa đến Tòa án Hạt Santa Clara ở California để tận mắt chứng kiến vụ sát hại vợ của một kỹ sư Google người Trung Quốc được xét xử.
Công tố viên trong vụ án, Michael Gadeberg, đã đợi sớm trong phòng xét xử, và sau đó luật sư bào chữa Wesley Schroeder xuất hiện cùng chiếc xe đạp của mình.
Liren Chen và Xuanyi Yu đều học tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh (Trung Quốc) và sau đó đi du học ở Đại học California, San Diego. Cả hai đều là kỹ sư phần mềm tại Google ở Thung lũng Silicon. Vào ngày 16/1, Liren Chen, 27 tuổi, bị cáo buộc đã đánh vào đầu vợ mình, Xuanyi Yu, liên tục bằng nắm đấm, trong một ngôi nhà trị giá hơn 2 triệu đô la ở Santa Clara, Valley Way, khiến nạn nhân mất mạng.
Theo thông tin được xác nhận, một lượng lớn máu trên sàn nhà, tường và sau cửa phòng ngủ đều thuộc về Xuanyi Yu, cảnh sát đã đến hiện trường và tuyên bố cô đã chết.
Bàn tay phải của Chen bị sưng và tím tái, quần áo, chân, cánh tay và bàn tay của anh ta dính đầy máu.
Liren Chen bị buộc tội giết vợ. Cáo trạng của công tố viên cáo buộc rằng bị cáo có liên quan đến bạo lực nghiêm trọng và đe dọa gây tổn hại cơ thể nghiêm trọng với hành động cực kỳ tàn nhẫn. Nếu bị kết tội, anh ta có thể phải đối mặt với án tù chung thân mà không có khả năng được ân xá.
Vụ án giết người này đã thu hút sự chú ý của người dân Trung Quốc trên khắp thế giới. Nhiều người cho rằng tên chồng sát nhân có thể chạy tội bằng con đường giám định tâm thần và sự bảo vệ của luật sư bào chữa giàu kinh nghiệm Wesley Schroeder.
Song vụ án này chỉ mới bắt đầu được xét xử, phiên tòa vào ngày 19/4 sắp tới có thể công bố nhiều thông tin rõ hơn về động cơ phía sau hành vi giết vợ dã man của Liren Chen.
Theo Trung Hạ (Phụ Nữ Mới)








- Ukraine cùng đồng minh châu Âu tuyên bố đanh thép trước thượng đỉnh Nga - Mỹ (31 phút trước)
- Bi kịch chấn động làng boxing Nhật Bản, 2 võ sĩ qua đời chỉ cách nhau 1 ngày (49 phút trước)
- Ô tô 7 chỗ bốc cháy trong cơn mưa lớn ở TP HCM (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: “Tuyển Trung Quốc sợ thua nên mới gặp tuyển Việt Nam” (1 giờ trước)
- 4 “sát thủ” gây ung thư ngay trong nhà, hàng triệu người tiếp xúc mỗi ngày mà không hay biết (1 giờ trước)
- Nguyên nhân gã đàn ông đánh phụ nữ dã man ở sảnh thang máy chung cư (1 giờ trước)
- Từ nay đến trước ngày 1/10, chủ xe ô tô phải thực hiện chuyển đổi sau (1 giờ trước)
- Phát hiện bộ xương người bên chiếc võng trong rừng thông (2 giờ trước)
- Chị em "thần đồng" gốc Việt: 13 tuổi vào đại học, nay là tiến sĩ an ninh mạng (2 giờ trước)
- Ở chung cư cũ 48m2, không ngờ lại có một cuộc sống đáng mơ ước như thế này! (2 giờ trước)




