Một người vợ ở Trung Quốc phát hiện chồng duy trì quan hệ tình cảm với nữ nhân viên bảo hiểm suốt 7 năm, đồng thời chi hơn 10 triệu NDT mua hàng chục hợp đồng thông qua người này.

Vụ việc bắt đầu từ những dấu hiệu bất thường trong đời sống tình cảm của một cặp vợ chồng ở thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây. Người vợ Zhen phát hiện chồng là Guo có nhiều tin nhắn tình cảm với Li, một nữ nhân viên bảo hiểm kém anh 8 tuổi.

Theo Hongxing News, Guo và Zhen kết hôn, có một con gái 2 tuổi. Năm 2017, Zhen phát hiện chồng nhắn tin cho Li với những nội dung tình cảm như "anh nhớ em". Guo cũng nhiều lần chuyển cho nữ nhân viên này 520 NDT, con số thường được dùng trên mạng với hàm ý "anh yêu em".

14-1789368096-vu-ngoai-tinh-gay-chan-dong-nganh-bao-hiem-trung-quoc
Người vợ đau đớn phát hiện chồng ngoại tình suốt 7 năm với nữ nhân viên bán bảo hiểm - Ảnh minh họa SCMP

Đến năm 2024, khi đang nằm viện, Zhen phát hiện chồng đã mua các hợp đồng bảo hiểm y tế cho cô và con gái. Chi tiết này khiến người phụ nữ tiếp tục nghi ngờ về mối quan hệ giữa Guo và Li.

Zhen sau đó kiểm tra các giao dịch tài chính của chồng và phát hiện trong khoảng 7 năm, Guo đã chuyển cho Li hơn 3 triệu NDT, tương đương khoảng 11,5 tỷ đồng.

Không dừng lại ở những khoản tiền chuyển trực tiếp, hồ sơ bảo hiểm còn cho thấy Guo đã mua hơn 50 hợp đồng thông qua Li, với tổng phí bảo hiểm vượt 10 triệu NDT, tương đương gần 39 tỷ đồng. Trong khoảng thời gian này, Li được thăng chức lên vị trí quản lý tại công ty bảo hiểm.

Cho rằng chồng đã sử dụng tài sản chung của gia đình cho các giao dịch trên, Zhen đưa Guo, Li và công ty bảo hiểm ra tòa, yêu cầu hoàn trả số tiền phí bảo hiểm. Bà cũng yêu cầu Li trả lại hơn 3 triệu NDT đã nhận từ Guo.

Trong một vụ kiện riêng, Zhen còn yêu cầu chồng của Li cùng chịu trách nhiệm đối với khoản tiền nói trên.

Hơn 180 lần cùng lưu trú tại khách sạn

Li phủ nhận việc có quan hệ tình cảm với Guo. Người phụ nữ này cho rằng hai người chỉ gặp nhau để trao đổi công việc và việc cùng xuất hiện tại khách sạn không đồng nghĩa với quan hệ bất chính.

Li cũng nói rằng chính Guo là người muốn thu hồi tiền bảo hiểm vì không còn khả năng tiếp tục đóng phí. Theo lời cô, Guo sau đó phối hợp với vợ để tìm cách lấy lại số tiền đã bỏ ra.

Tuy nhiên, hồ sơ của cảnh sát lại ghi nhận lời thừa nhận từ Guo rằng ông đã cùng Li lưu trú tại khách sạn hơn 180 lần. Guo đồng thời cho biết mình sở hữu hơn chục bất động sản và không gặp khó khăn về tài chính.

Sau khi xem xét vụ việc, tòa án xác định Guo và Li có quan hệ tình cảm không phù hợp. Li được yêu cầu hoàn trả cho Zhen khoảng 900.000 NDT tiền quà tặng đã nhận từ Guo, cùng với tiền lãi.

Đối với các hợp đồng bảo hiểm, công ty bảo hiểm không chấp nhận lập luận cho rằng Guo mua sản phẩm do bị Li tác động hoặc nhất thời mất kiểm soát. Doanh nghiệp cho rằng việc người đàn ông liên tục mua bảo hiểm trong thời gian dài là những quyết định hợp lý được thực hiện nhiều lần.

Hiện tranh chấp liên quan đến các hợp đồng bảo hiểm vẫn đang được xem xét.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục, với hơn 100 triệu lượt xem đối với các bài đăng liên quan.

Một số ý kiến cho rằng câu chuyện cho thấy sự đan xen giữa quan hệ tình cảm và lợi ích kinh doanh. Có người nhận xét Guo cuối cùng phải đối mặt với một vụ kiện, trong khi một quan điểm khác cho rằng việc đòi lại tiền từ người tình và việc hủy các hợp đồng bảo hiểm là hai vấn đề riêng biệt.

Một số người dùng mạng cũng cho rằng việc mua bảo hiểm về bản chất là giao dịch hợp pháp và không thể đơn giản hủy bỏ. Trong khi đó, có ý kiến nhận định Li có thể đã nhìn mối quan hệ này không chỉ dưới góc độ tình cảm mà còn như một cơ hội kinh doanh.

QT (SHTT)