-
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em -
Gác hết công việc ở quê lên trông cháu ngoại, đi xe ô tô cả ngày trời lên đến nơi vừa bước qua cửa thông gia đã dè bỉu -
Con dâu ngồi dưới góc bếp khi ăn cơm vì mẹ chồng khinh nghèo, đến ngày bà nằm liệt mới té ngửa về gia thế của nhà thông gia -
Clip rúng động Đồng Nai: Xe tải nghi vấn cán qua người đi bộ hai lần đến tử vong -
Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 người dân Lý Sơn lao ra biển cứu người -
Chính thức: Gia đình sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội -
Hà Nội hoàn thiện lộ trình thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện: Nhiều chính sách hỗ trợ mới chuẩn bị công bố -
Tàu cá chìm ngoài khơi Hà Tĩnh, 8 ngư dân gặp nạn -
Vụ nam sinh lớp 12 tử vong vì ẩu đả trong quán bida: Bắt nghi phạm 18 tuổi, vì sao nạn nhân gãy cổ? -
Chồng đuổi về nhà mẹ đẻ chỉ vì mẹ anh nổi giận, bảo "đợi mẹ nguôi giận rồi về", tôi lặng lẽ bán luôn căn chung cư
Thế giới
29/10/2025 11:07Vụ người phụ nữ Việt bị sát hại tại Nhật: Gia đình nén bi thương đón tro cốt, hé lộ cuộc gọi định mệnh lúc 7:06 sáng

Chia sẻ trong nước mắt, chị Thu Dung, chị họ của nạn nhân Nguyễn Thị Nga (32 tuổi), đã kể lại những giây phút cuối cùng của em mình.
"Em mình hiện đang là du học sinh tại Nhật Bản. Em đã lập gia đình và có một bé trai 8 tuổi, hiện bé đang sống với bà ngoại ở Việt Nam. Hai vợ chồng em cùng làm việc và sinh sống tại Nhật," chị Dung cho biết.
Theo lời chị Dung, khoảnh khắc định mệnh bắt đầu vào sáng ngày 15/10. "Cuộc gọi cuối cùng cho mẹ của em ấy là 7 giờ 06 phút sáng," chị Dung nghẹn ngào. Nhưng thật không may, vào đúng thời điểm đó, mẹ chị Nga đang bận việc nên đã không kịp nghe máy.

Chỉ 15 phút sau, khi mẹ chị gọi lại, đầu dây bên kia đã không còn ai nhấc máy. Linh tính có điều chẳng lành, bà tiếp tục nhắn tin nhưng cũng không nhận được hồi âm. Gia đình cố gắng gọi cho chồng chị Nga, nhưng anh đang trong giờ làm việc nên không thể liên lạc ngay.
Bi kịch được phát hiện vào khoảng 16 giờ cùng ngày. Khi người chồng đi làm về, anh kinh hoàng phát hiện vợ mình nằm bất động giữa vũng máu ngay tại cửa ra vào căn hộ của họ ở khu chung cư tại Nakahiro, quận Nishi. "Khi kiểm tra thì em đã chết rồi. Sau đó anh báo cảnh sát và gia đình," chị Dung kể lại.

Cảnh sát Hiroshima nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ nghi phạm là Đinh Thị Hương (32 tuổi), cũng là một công dân Việt Nam đang sinh sống tại Hiroshima. Cáo buộc ban đầu cho thấy Hương đã đột nhập vào căn hộ của chị Nga, dùng vật cứng tấn công liên tục vào vùng đầu và mặt, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, nghi phạm còn lục soát đồ đạc trong nhà.
Điều khiến gia đình bàng hoàng hơn cả là những tiết lộ về mối quan hệ giữa nạn nhân và nghi phạm. Người thân cho biết, thời gian gần đây, chị Nga gặp nhiều áp lực trong hôn nhân và thường xuyên tâm sự lo lắng với gia đình.
Đặc biệt, chị Nga và nghi phạm Đinh Thị Hương từng quen biết nhau và giữa hai người đã nảy sinh mâu thuẫn nghiêm trọng. "Em gái tôi nghi ngờ chồng có quan hệ bất chính với Hương và hai người từng xảy ra xích mích. Lần đó em đã báo cho cảnh sát," chị Dung tiết lộ một chi tiết gây sốc. Một số người dân sống gần hiện trường cũng xác nhận hai người phụ nữ này từng có mâu thuẫn trước đó.


Về phía nghi phạm, Đinh Thị Hương được biết là đang làm việc tại một công ty sản xuất thực phẩm ở Hiroshima từ năm 2022. Dù đại diện công ty cho biết Hương "có thái độ làm việc nghiêm túc", nhưng vào đúng buổi sáng 15/10 - ngày xảy ra án mạng - Hương đã gọi điện xin đi làm muộn với lý do sức khỏe. Một nguồn tin cũng tiết lộ nghi phạm đang gặp rắc rối tài chính và mắc nợ chưa trả.
Cuộc điều tra đang đối mặt với nhiều thách thức khi camera an ninh bên trong căn hộ của chị Nga đã bị phá hỏng. Cảnh sát hiện vẫn đang xem xét khả năng liên quan của một vụ việc xảy ra vào đêm 30/5, khi chị Nga từng trình báo bị một phụ nữ lạ mặt hành hung gần nhà, khiến chị bị thương nhẹ.
Sau hơn 10 ngày kể từ ngày xảy ra vụ việc, tro cốt của người phụ nữ xấu số đã được đưa về Việt Nam. "Khi tiễn em đi, thân hình còn xinh xắn, dễ thương. Hôm nay em về là nắm tro tàn..." tiếng khóc nghẹn của người chị họ khiến ai cũng xót xa.

Gia đình cho biết chị Nga là người hiền lành, chăm chỉ và rất tiết kiệm, phải làm cùng lúc hai công việc để có tiền gửi về phụ giúp gia đình và nuôi con nhỏ. Giờ đây, nguyện vọng lớn nhất của gia đình là các cơ quan chức năng sẽ điều tra kỹ lưỡng, xét xử công bằng và nghiêm minh để chị Nga có thể được yên nghỉ.
- Thần đồng 15 tuổi JJ Gabriel tạo dấu ấn lịch sử tại Old Trafford (1 giờ trước)
- FDA mở cuộc điều tra khẩn cấp: Vắc-xin COVID-19 nghi vấn liên quan đến cái chết của trẻ em (1 giờ trước)
- Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em (1 giờ trước)
- Gác hết công việc ở quê lên trông cháu ngoại, đi xe ô tô cả ngày trời lên đến nơi vừa bước qua cửa thông gia đã dè bỉu (1 giờ trước)
- Rùng mình với sự trùng hợp giữa ngày mất của 3 cố nghệ sĩ Chí Tài, Thương Tín và Ngọc Trinh (1 giờ trước)
- Trùm giang hồ Vi "ngộ" chi 350 triệu đồng "chạy giảm án" cho phạm nhân giết bạn tù (2 giờ trước)
- Loạt khoản chuyển tiền vào tài khoản cá nhân bị tính thuế: Hé lộ quy định thuế, người dân cần chú ý! (2 giờ trước)
- Clip rúng động Đồng Nai: Xe tải nghi vấn cán qua người đi bộ hai lần đến tử vong (2 giờ trước)
- Con dâu ngồi dưới góc bếp khi ăn cơm vì mẹ chồng khinh nghèo, đến ngày bà nằm liệt mới té ngửa về gia thế của nhà thông gia (2 giờ trước)
- Đập phá để xả stress có thực sự hiệu quả? (2 giờ trước)