Hai thành viên Vệ binh Quốc gia Mỹ đã bị bắn tại một khu vực đông đúc gần Nhà Trắng vào ngày 26/11 (giờ Mỹ), khiến khu vực này phải phong tỏa.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI), ông Kash Patel, và Thị trưởng thủ đô Washington, D.C., ông Muriel Bowser, xác nhận hai binh sĩ này đang trong tình trạng nguy kịch.

27-1764200916-vu-no-sung-gay-chan-dong-gan-nha-trang-hai-linh-ve-binh-quoc-gia-my-bi-ban-nguy-kich.jpg
Cảnh sát tại hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: Reuters.

Nghi phạm bị bắn trong lúc giằng co

Phó Giám đốc điều hành Sở Cảnh sát Thủ đô, ông Jeffrey Carroll, cho biết hiện tại không có dấu hiệu cho thấy có nghi phạm nào khác. Nghi phạm duy nhất liên quan đến vụ việc đã bị bắn trong lúc giằng co với lực lượng vệ binh và đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Động cơ nghi phạm nổ súng chưa được làm rõ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 15 chiều 26/11 (giờ miền Đông Mỹ) gần quảng trường Farragut, khu vực chỉ cách Nhà Trắng vài dãy nhà và thường xuyên có nhân viên văn phòng lui tới ăn trưa. Ông Carroll cho biết, các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia DC đang thực hiện cuộc tuần tra trước khi một nghi phạm xuất hiện, "giơ tay cầm súng và nổ súng vào Lực lượng Vệ binh Quốc gia".

Phản ứng từ Tổng thống và chính quyền

Ông Patel nói: “Người dân Mỹ và thế giới hãy gửi lời cầu nguyện tới những chiến binh dũng cảm đang trong tình trạng nguy kịch”. Thị trưởng Bowser cũng gửi lời chia buồn và cầu nguyện tới gia đình của các chiến sĩ cảnh vệ và những chiến sĩ đang trong tình trạng nguy kịch tại một bệnh viện địa phương.

Vụ việc xảy ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ở khu nghỉ dưỡng Palm Beach (bang Florida) để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, còn Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đang ở Kentucky. Viết trên mạng xã hội, ông Trump nói rằng hung thủ sẽ phải “trả giá rất đắt” và ca ngợi Vệ binh Quốc gia. Tổng thống Trump cũng yêu cầu triển khai thêm 500 binh sĩ Vệ binh Quốc gia tới Washington, D.C. sau vụ việc này.

PTH (SHTT)