-
Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm?
-
Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên
-
Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu
-
Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng
-
Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt
-
Đã hết “concert quốc gia” nhưng nữ ca sĩ này vẫn chạy show chính luận mệt nghỉ
-
Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế
-
5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
-
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh
-
Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê
Thế giới
25/08/2024 21:05Vụ nữ bác sĩ Ấn Độ bị hiếp dâm và sát hại: Bất ngờ lời khai của nghi phạm chính trước tòa
Vào ngày 23/8, phiên tòa liên quan đến vụ hiếp dâm và giết nữ bác sĩ thực tập tại Bệnh viện thuộc Đại học Y RG Kar ở Kolkata (Ấn Độ) gây rúng động dư luận đã được diễn ra. Tại đây, nghi phạm chính của vụ án, Sanjoy Roy bị Cục Điều tra Trung ương (CBI) áp giải trước tòa và yêu cầu tiến hành kiểm tra máy phát hiện nói dối đối với bị cáo và nghi phạm trong vụ án.
Kiểm tra phát hiện nói dối chỉ có thể được tiến hành sau khi có được sự đồng ý của tòa án và nghi phạm. Và Sanjoy Roy đã đồng ý.

Khi được thẩm phán hỏi tại sao lại đồng ý là bài kiểm tra máy nói dối, Sanjoy Roy đã bật khóc và nói đây là cách để chứng minh bản thân vô tội.
“Tôi không phạm tội gì cả. Tôi đang bị gài bẫy. Có lẽ việc kiểm tra này sẽ chứng minh điều đó” - The Times Of India trích lời Sanjoy Roy. Sau đó, tòa án đã cho phép tiến hành kiểm tra máy phát hiện nói dối với Sanjoy Roy. Tòa án cũng ra lệnh giam giữ anh ta trong 14 ngày.
Sanjoy Roy đã bị bắt một ngày sau khi vụ án phát hiện. Anh ta được nhìn thấy vào tòa nhà trong khoảng thời gian ước tính xảy ra vụ án và tai nghe Bluetooth của anh ta cũng được tìm thấy gần hiện trường vụ án. Một số clip khiêu dâm cũng được tìm thấy trên điện thoại di động của Sanjoy Roy.
Thời gian gần đây, dư luận Ấn Độ đang dậy sóng trước thông tin một nữ bác sĩ thực tập 31 tuổi bị cưỡng bức và sát hại trong giờ làm việc tại một bệnh viện thuộc trường Đại học Y. Thi thể đầy thương tích của nạn nhân được tìm thấy vào ngày 9/8.
Sự việc này đã làm dấy lên một làn sóng phản đối tình trạng bạo lực tình dục đối với phụ nữ ở nước này, cùng với đó là phản ánh môi trường làm việc không đảm bảo của y bác sĩ tại đây. Hàng nghìn người đã xuống đường nhằm đòi lại công lý cho nạn nhận cũng như đòi hỏi các biện pháp bảo vệ an toàn chặt chẽ hơn tại các cơ sở y tế. Nhiều y bác sĩ đã đình công khiến dịch vụ y tế tê liệt tại nhiều nơi khắp Ấn Độ.
Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Phụ Nữ Mới (Nguoiduatin.vn)








- Tìm thấy thi thể nữ sinh sau nhiều ngày mất tích, người mẹ đề nghị làm rõ những nghi vấn (5 giờ trước)
- Vỡ hồ chứa bùn tại Nhà máy Luyện gang thép ở Thái Nguyên (5 giờ trước)
- Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến shipper giao hàng (12/10/25 23:16)
- Cụ bà sang đường bị xe khách tông tử vong (12/10/25 23:00)
- Would You Marry Me có cảnh nóng cực bạo, xem xong không ngủ nổi (12/10/25 22:44)
- Cựu HLV tuyển Việt Nam chê LĐBĐ Malaysia yếu kém, thua xa Lào: "Nếu cứ thế, họ nên từ chức" (12/10/25 22:38)
- Bác sĩ ung bướu cảnh báo: 3 món rau “quen thuộc” nhiều người ăn hằng ngày, tưởng bổ nhưng lại âm thầm gây ung thư (12/10/25 22:28)
- Chú rể nhảy sông trước ngày cưới, người ta bảo là vì "chuyện cỏn con":Từ bao giờ sự suy sụp của người đàn ông lại là "chuyện nhỏ"? (12/10/25 22:06)
- Bóng đá Nepal bất ổn trước cuộc tái đấu với đội tuyển Việt Nam (12/10/25 21:47)
- Đề xuất chuyển từ trả lương tối thiểu sang lương đủ nuôi 2 con (12/10/25 21:33)




