-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
Thế giới
22/05/2019 11:04Vụ sát hại mẹ bầu cướp thai nhi: Em bé đã mở mắt, gia đình không rút ống thở mà vẫn chờ đợi một phép màu
Hình ảnh mới nhất của sinh linh nhỏ bé được tình nguyện viên tên Garcia chụp hôm chủ nhật 19/5, dường như em đang ngủ ngon lành trong vòng tay của bố Yovany Lopez. Vào thời điểm chụp ảnh, em bé đã lần đầu tiên mở mắt.

"Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện rồi lại cầu nguyện. Và khi bé trai mở mắt, bố của em đã reo lên. Tất cả mọi người ở đó cảm thấy vỡ òa trong trong niềm hạnh phúc. Mặc dù trải qua thảm kịch tồi tệ, tôi phải nói rằng gia đình của cậu bé vẫn tràn ngập tình yêu thương. Thật vô cùng tàn nhẫn khi họ là nạn nhân trong vụ án này" - tình nguyện viên Garcia nói với CNN.
Gia đình của bé trai khẳng định, dù tình trạng của em vẫn nguy kịch nhưng họ sẽ không rút ống thở mà luôn trông đợi vào một phép màu.

Vào tháng trước, người vợ 19 tuổi đang mang bầu của anh Yovany Lopez - cô Marlen Ochoa-Lopez - bị dẫn dụ đến căn nhà của một phụ nữ ở Chicago. Người mẹ trẻ đến đây vì lời đề nghị tặng đồ em bé miễn phí. Hoàn cảnh của Marleen cũng rất khó khăn, đang nhờ vào trợ giúp xã hội.

Thế nhưng tất cả chỉ là một cái bẫy, Marleen bị thắt cổ đến chết, thai nhi bị cướp khỏi bụng mẹ. Thi thể của nạn nhân được tìm thấy ở phía bên ngoài ngôi nhà vào 3 tuần sau - một khoảng thời gian quá lâu khiến dư luận khó hiểu.
Cảnh sát sau đó đã điều tra và bắt giữ 2 người vì tội giết người, 1 người khác vì che giấu tội phạm. Cụ thể, đó là Clarisa Figueroa, 46 tuổi, người trực tiếp dụ nạn nhân tới nhà để sát hại. Con gái bà ta - Desiree Figueroa, 24 tuổi - cũng tham gia tại hiện trường. Bạn trai của bà ta là Piotr Bobak, 40 tuổi, góp phần che đậy tội lỗi tày trời.

Cảnh sát cho biết, con trai của nghi phạm Clarisa Figueroa đã mất ở tuổi ngoài 20 vào năm 2017 vì nguyên nhân tự nhiên. Động cơ giết người vẫn đang được điều tra làm rõ, nhưng cảnh sát không loại trừ khả năng nghi phạm muốn cướp bé trai trong bụng nạn nhân để tự mình nuôi nấng.
Vụ án với nhiều tình tiết dã man khiến dư luận Mỹ vô cùng căm phẫn, nhưng mọi người cũng không quên dành sự ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần cho gia đình nhỏ của nạn nhân Ochoa-Lopez. Họ đã phải gánh chịu nỗi đau quá lớn, khi mà lẽ ra cả nhà sẽ được chào đón một thành viên mới chào đời trong niềm hạnh phúc.
Phiên tòa xét xử các nghi phạm tiếp tục diễn ra vào ngày 3/6.
Theo Đạt Lê (Helino)








- Lan Phương ly hôn chồng Tây (26 phút trước)
- Hyundai Accent: Từ người dẫn đầu cho đến kẻ thất thế ở phân khúc sedan cỡ B (35 phút trước)
- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (45 phút trước)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (48 phút trước)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (53 phút trước)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (1 giờ trước)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (1 giờ trước)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (1 giờ trước)
- Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế (1 giờ trước)
- Cáp treo khu du lịch bị đứt giữa không trung, cabin rơi xuống vách đá: Nhiều người thương vong (2 giờ trước)




