-
Vì sao không có thịt cua nhưng vẫn được gọi là “thanh cua”? Sự thật phía sau món ăn quen thuộc -
Vụ ô tô rượt đuổi, chèn ép nhau giữa phố Hà Nội: Công an triệu tập 2 tài xế -
Cưa cây trong vườn, người đàn ông 38 tuổi bị thân bạch đàn đè tử vong -
Rủi ro từ dịch vụ cho thuê chung cư theo giờ, theo ngày -
Vì sao tâm trạng thường tệ đi trước kỳ kinh nguyệt? -
Tổng thống Pháp trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Tử vi 12 con giáp thứ Sáu 11/9/2026: Sửu công việc thuận lợi, Hợi tài lộc dồi dào -
Khởi tố Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ cùng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh liên quan đại án y tế Việt Mỹ -
Xôn xao thông tin Miss Grand International 2027 dời địa điểm, không tổ chức ở Việt Nam -
iPhone 18 Pro mở đặt trước tại Việt Nam từ ngày 12/9
Thế giới
06/11/2019 17:44Vụ thi thể không đầu trên sông Hàn: Kẻ thủ ác nhận án tù chung thân nhưng hành động thách thức của hắn mới gây rùng mình và phẫn nộ

Giữa tháng 8 vừa qua, dư luận Hàn Quốc chấn động trước vụ giết người phân xác đáng sợ. Mới đây, phiên tòa xét xử đã đưa ra phán quyết cuối cùng dành cho vụ án mạng nghiêm trọng và điều khiến người ta ám ảnh nhất đó chính là thái độ của kẻ thủ ác. Đến tận lúc nhận hình phạt cao nhất, hắn vẫn nở nụ cười đầy mỉa mai tại tòa.

Vụ việc xảy ra vào ngày 8/8, nạn nhân là 1 người đàn ông 32 tuổi đi thuê nhà nghỉ ở quận Guro, Seoul, nơi hung thủ là Jang Dae Ho, 38 tuổi làm việc. Trong lúc trả phòng, người đàn ông kia nói chuyện trống không và định "quỵt" tiền thuê 40 nghìn won (khoảng 775 nghìn đồng) khiến Jang tức giận. Cả hai cự cãi, Jang đã giết chết người đàn ông kia rồi phân xác nạn nhân, vứt xuống sông Hàn. Vụ việc vở lở khi người ta tìm thấy thi thể không đầu trôi trên sông Hàn, thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi.
Đến ngày 17/8, Jang đi tự thú và thừa nhận toàn bộ tội ác của mình. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, hắn không hề tỏ thái độ hối lỗi, thậm chí còn khẳng định: "Nếu có kiếp sau mà hắn cũng như vậy thì tôi cũng sẽ giết hắn lần nữa". Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc cũng như hành vi man rợ của Jang, cảnh sát quyết định công khai danh tính và nhân dạng của kẻ giết người.

Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 5/11 vừa qua tại Tòa án thành phố Uijeongbu, thẩm phán tuyên án tù chung thân dành cho Jang, hoàn toàn cách ly hắn khỏi xã hội. Trước đó, công tố viên đề nghị mức án tử hình nhưng bị bác bỏ. Tại phiên tòa, Jang thừa nhận toàn bộ tội lỗi nhưng hắn khẳng định bản thân không có ý định cầu mong người thân của người đã khuất tha thứ và dù có bị tử hình cũng không sao. Khoảnh khắc hắn nở nụ cười, vẫy tay chào cánh phóng viên khiến ai cũng không khỏi rùng mình và phẫn nộ.
Hiền Lê (SHTT)
- Siết chặt an ninh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng: Lực lượng công an bất ngờ kiểm tra ma túy nhân viên ngay trong ca làm việc (11:11)
- Theo Google Maps, xe chở 35 người lạc vào nghĩa trang, mắc kẹt suốt 7 giờ (11:03)
- Thanh niên 22 tuổi nhận tội trong vụ trộm hơn 260 triệu USD tiền mã hóa (11:01)
- Concert Tinh Hà Say Hi "cháy vé" đêm đầu trong 45 phút, thừa thắng xông lên mở tiếp đêm thứ hai (27 phút trước)
- Giá dầu vượt 100 USD, lên mức cao nhất 4 tháng giữa căng thẳng Trung Đông (50 phút trước)
- Vì sao không có thịt cua nhưng vẫn được gọi là “thanh cua”? Sự thật phía sau món ăn quen thuộc (58 phút trước)
- Doãn Ngọc Tân nói gì về Văn Hậu sau cú đạp bằng gầm giày? (58 phút trước)
- Ảnh riêng tư của MC Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik bất ngờ được chia sẻ (1 giờ trước)
- Tàu hàng cháy dữ dội tại cảng Trung Quốc, 25 người chết và mất tích (1 giờ trước)
- Phim Đầu Xuân Tươi Sáng kết thúc 24 tập phim trong hàng loạt ý kiến trái chiều từ fan nguyên tác (1 giờ trước)