-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Thế giới
01/09/2016 18:31Vụ Triều Tiên xử tử phó thủ tướng bị tố không đúng sự thật
Tờ The Diplomat nói rằng vụ việc xử tử phó thủ tướng vì ngủ gật của ông Kim Jong Un là một câu chuyện nhạt nhẽo và chớ vội tin đó là sự thật.
Hôm thứ Ba, tờ JoongAng Ilbo tiết lộ thông tin gây sốc rằng cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Hwang Min và Ri Yong-jin, một quan chức cấp cao phụ trách giáo dục Triều Tiên đã bị hành quyết công khai vào đầu tháng 8 do hành vi "bất phục tùng". Phương pháp tử hình được cho là dùng súng máy phòng không.
![]() |
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. |
Tiếp đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Tư tiếp tục đưa tin ông Kim Yong-jin, phó thủ tướng phụ trách mảng giáo dục cũng đã bị xử tử.
Ông Kim Yong-jin, 63 tuổi, được cho là bị xử bắn vào tháng 7 sau khi Bình Nhưỡng điều tra về việc ông bất kính với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Báo cáo nói rằng ông Kim đã ngủ gật trong cuộc họp quan trọng hôm 29/6 do ông Kim Jong-un chủ trì.
Tuy nhiên giới chức không giải thích lý do vì sao họ có được thông tin như vậy. Tờ The Diplomat bày tỏ sự hoài nghi về tính xác thực của vụ việc nói trên khi các tin đồn này đưa ra trùng với thời điểm cuộc đào tẩu gây sốc của phó Đại sứ Triều Tiên tại Anh Thae Yong-ho, người đã biến mất vào tháng trước và xuất hiện trở lại ở Hàn Quốc vào đầu tháng này.
Ngoài ra trước đó từng có nhiều thông tin tiêu cực về Triều Tiên được các dịch vụ truyền thông và tình báo Hàn Quốc tuyên bố nhưng hầu hết không đúng sự thật.
Truyền thông Hàn Quốc từng đưa tin sai về việc tướng Ri Yong-gil, Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên đã bị xử tử trước đó. Nhưng tại đại hội đảng Lao Động Triều Tiên hồi tháng 5, ông Ri Yong-gil không chỉ xuất hiện mà còn được bổ nhiệm vào ba chức vụ mới.
Diễn biến này được coi là giáng một đòn mạnh vào hình ảnh của tình báo quốc gia Hàn Quốc.
Truyền thông Hàn Quốc cũng đưa tin Bình Nhưỡng đã "đưa đi cải tạo" hai quan chức cấp cao khác vào tháng 7 vì "kiêu ngạo" và "lạm dụng quyền lực". Một trong số đó là Kim Yong-chol, 71 tuổi, lãnh đạo Mặt trận dân chủ thống nhất Triều Tiên, một trong những người chịu trách nhiệm mảng tình báo và hoạt động liên Triều.
Ông Kim Yong-chol từng bị Seoul cáo buộc là người phụ trách các hoạt động gián điệp và chủ mưu trong các cuộc tấn công mạng nhằm vào Hàn Quốc và bị quy trách nhiệm trong vụ tàu chiến của Hàn Quốc bị đánh chìm ở vùng biển Hoàng Hải năm 2010. Tuy nhiên việc đưa đi cải tạo nói trên vẫn chưa được kiểm chứng.
Vụ xử tử người chú của ông Kim Jong-un là ông Chang Song-thaek hồi 2013 là ví dụ hiếm hoi báo chí Hàn Quốc đưa tin chính xác khi Triều Tiên sau đó đã xác nhận thông tin này.
Nếu như vụ xử tử phó thủ tướng Triều Tiên lần này được xác nhận thì đây sẽ là vụ mới nhất trong loạt các vụ thanh trừng và xử tử các lãnh đạo cao cấp do ông Kim Jong-un chỉ đạo kể từ khi ông lên nắm quyền cho tới nay.
Trước thông tin về vụ xử tử, Mỹ đã lên tiếng cho rằng hành động của Bình Nhưỡng là "cực kỳ tàn bạo".
Yonhap dẫn lời người phát ngôn Vụ Đông Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Katina Adams nói: "Chúng tôi đã biết những thông tin trên báo chí về việc tử hình các quan chức Triều Tiên. Nếu được xác nhận, đây là một ví dụ nữa về sự tàn bạo cùng cực của chính quyền Triều Tiên".
Tuy nhiên, trong một góc nhìn khác, Michael Madden, người sáng lập của NK Leadership Watch nói với The Diplomat rằng tuyên bố mới nhất từ phía Hàn Quốc thực tế không còn khiến nhiều người tin ngay lập tức mà thay vào đó là thái độ "nghi ngờ", bởi lý do xử tử chỉ vì quan chức này ngủ gật là điều hoàn toàn "vô lý".
"Đã đến lúc chúng ta nên thôi tin vào những lý do thanh trừng như vậy. Mục đích của câu chuyện có vẻ đang cố tình làm sai lệch đi hình ảnh của nhà lãnh đạo Kim Jong Un và biến nền chính trị Triều Tiên trở nên đầy bất ổn", ông Madden khẳng định động thái tung tin "là để bảo vệ cho cuộc đào tẩu của nhà ngoại giao Triều Tiên Thae Yong-ho".
Còn tờ The Diplomat thì khuyến cáo rằng với mọi thông tin tiêu cực về Triều Tiên đều cần nhìn nhận một cách tỉnh táo và tiếp thu chọn lọc.
Theo Minh Vũ (Nguoiduatin.vn)








- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (20:44)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (20:39)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (55 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (2 giờ trước)




