-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Thế giới
09/10/2022 15:53Vụ xả súng ở Thái Lan: Câu chuyện của bé gái 3 tuổi sống sót duy nhất nhờ...ngủ say

Khi cô bé Emmy, 3 tuổi đang ngủ trưa bên cạnh người bạn thân nhất của mình tại một trung tâm chăm sóc trẻ ở miền bắc Thái Lan thì kẻ tấn công xông vào, trên tay hắn là một khẩu súng và một con dao.
Trước đó 11 đứa trẻ đều khoảng trên dưới 3 tuổi đều mải mê vẽ và tập viết trong giờ học. Vào khoảng 10h00 (giờ địa phương), các giáo viên tho thường lệ vẫn gửi những bức ảnh cập nhật của những đứa trẻ đang tươi cười, hạnh phúc đến tất cả phụ huynh.
Hai giờ sau, vào giờ ngủ trưa, cựu cảnh sát Panya Kamrab xông vào tòa nhà. Các nhân chứng cho biết, đầu tiên anh ta bắn vào các nhân viên, bao gồm một giáo viên đang mang thai 8 tháng, trước khi xông vào từng phòng của 3 lớp mẫu giáo.
Tay súng đã xả đạn vào tất cả các bạn bè của Emmy khi họ đang ngủ. Cảnh sát cho biết, không rõ bằng cách nào cô bé có thể sống sót. Emmy được tìm thấy trong tình trạng tỉnh táo, em nằm cuộn tròn bên cạnh thi thể của các bạn cùng lớp.
"Tỉnh giấc, con bé vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra", ông Somsak Srithong, 59 tuổi ông nội của Emmy nói với BBC.
"Emmy nghĩ rằng các bạn của mình vẫn đang ngủ. Một cảnh sát đã phải che khăn lên mặt lên mặt con bé và khiêng nó ra khỏi hiện trường thảm khốc đầy máu". Ông Somsak kể lại.
Lực lượng cứu hộ đã đưa Emmy lên tầng hai để bảo vệ cô bé và tránh khỏi những nỗi kinh hoàng. Sau đó, họ tiếp tục đi vào 2 lớp khác với hi vọng sẽ tìm được ai đó còn sống sót.
Cô là đứa trẻ duy nhất sống sót sau vụ thảm sát ở Nong Bua Lamphu hôm thứ Năm. Tổng cộng 37 người chết, bao gồm cả vợ và con của kẻ tấn công, 24 nạn nhân trong số những người thiệt mạng là trẻ em.
"Tôi cảm thấy rất biết ơn vì cháu mình đã sống sót. Tôi đã phải ôm con bé rất chặt khi lần đầu gặp lại nó", ông Somsak nói.
Mẹ của Emmy, bà Panompai Srithong, 35 tuổi, làm việc ở Bangkok trong tuần. Cô được thông báo rằng tất cả những đứa trẻ ở trung tâm đều đã chết, và cô đã không thể diễn tả được cảm xúc của mình thế nào khi biết con gái mình vẫn còn sống.
"Cuối cùng tôi đã nhận được một cuộc gọi video với Emmy và cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm", Mẹ Emmy chia sẻ với BBC.
Các gia đình trong thị trấn hiện vẫn chìm trong đau thương, và trong những ngày đầu tiên sau vụ thảm sát, ông bà của Emmy vẫn không thể biết nói chuyện gì với cô bé.
Chúng tôi nói chuyện nhỏ nhẹ khi cô ấy chơi với đôi ủng Hello Kitty yêu thích của mình trong vườn. Bé tiếp tục hỏi thăm người bạn thân nhất của mình, Pattarawut hay còn được gọi là Taching.
Cả hai đứa vẫn thường cùng ngủ trưa với thói quen hay chạm bàn chân vào nhau. Cô bé cũng yêu thích trung tâm chăm sóc trẻ và muốn được làm công việc giống như các giáo viên của mình.
"Bà của Emmy cuối cùng đã nói với em rằng bạn bè ở trường và các giáo viên đều đã chết, trung tâm chăm sóc giờ đã đóng cửa", mẹ Emmy cho biết.
"Cô bé chỉ muốn tới trường. Chúng tôi phải liên tục khuyên báo em rằng trường học đã đóng cửa. Con bé còn quá nhỏ để hiểu được thế nào là cái chết."
Các nghi thức lễ tang của Phật giáo và cầu nguyện cho các nạn nhân đang diễn ra tại một số ngôi chùa trong thị trấn để đánh dấu việc bắt đầu ba ngày quốc tang.
Hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công, nhưng cảnh sát cho biết Kamrab đã bị sa thải vào tháng 6 vì sử dụng ma túy.
Thị trấn nông thôn nhỏ ở phía đông bắc Thái Lan này đang cố gắng hỗ trợ các gia đình chịu cảnh tang thương về những mất mát của họ. Nhưng nhiều người cũng đang đặt ra câu hỏi về sự phổ biến rộng rãi của vũ khí chết người và vấn đề ma túy nhức nhối tại Thái Lan.
"Các bậc cha mẹ đang đặt ra câu hỏi rằng: "Đâu là nơi con cái họ có thể an toàn?' Tôi rất buồn và cầu xin các cơ quan chức năng hãy tăng cường bảo vệ sự an toàn cho chúng tôi ", chú của Emmy, anh Veerachai Srithong, nói với BBC.
QT (Nguoiduatin.vn)








- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (21 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (50 phút trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (55 phút trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)




