-
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai -
Giá xăng dầu biến động mạnh: Phân khúc nào trong ngành dầu khí đang được hưởng lợi lớn nhất?
Thế giới
16/06/2016 17:59Vụ xả súng Orlando: Lời cuối của sát thủ
Trong lúc các nạn nhân chảy máu đến chết, nghi phạm xả súng ở hộp đêm Pulse, TP Orlando, bang Florida – Mỹ Omar Mateen thực hiện một số cuộc gọi điện thoại cho bạn bè, đài truyền hình và dịch vụ khẩn cấp 911 để nói lời từ biệt và “xưng danh”.
Trong lúc các nạn nhân quằn quại trên vũng máu, hắn móc điện thoại ra gọi cho một người bạn để nói lời từ biệt. Sau đó, Mateen gọi tiếp cho dịch vụ khẩn cấp 911 để thông báo mình là kẻ ủng hộ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Cuối cùng, hắn gọi điện tới kênh truyền hình News 13 để nhận trách nhiệm vụ thảm sát thay mặt IS. Người bắt điện thoại của Mateen vào sáng 12-6 là nhà sản xuất chương trình Matthew Gentili.
“Tôi là kẻ xả súng. Chính là tôi. Tôi đã thực hiện vụ thảm sát cho IS” – Mateen nói qua điện thoại.
![]() |
| Tay súng Omar Mateen. Ảnh: DNA INDIA |
Các quan chức thực thi pháp luật cho biết họ đang đối mặt khó khăn trong việc lấy dữ liệu từ điện thoại di động của nghi phạm bởi nó bị hư hại sau khi chìm trong nước và máu. Lực lượng phản ứng nhanh (SWAT) trước khi phá tường giải cứu con tin đã vô tình làm bể đường ống nước.
Hiện các nhà điều tra đang thu thập thông tin về Mateen từ một số nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm email. Khi phân tích một thiết bị điện tử của tên này, cảnh sát phát hiện hắn tìm kiếm những thông điệp tuyên truyền thánh chiến cũng như các đoạn video chặt đầu tù nhân của IS.
Trong khi đó, người vợ thứ hai của tay súng, cô Noor Zahi Salman, đang hợp tác với cảnh sát để làm rõ một vài tình tiết liên quan đến vụ án. Salman thừa nhận với một quan chức thực thi pháp luật rằng cô nghi ngờ chồng lên kế hoạch tấn công khủng bố và đã cố gắng khuyên nhủ nhưng không báo cảnh sát.
Một quan chức thực thi pháp luật thứ hai cho biết người phụ nữ “đã có lúc biết về suy nghĩ muốn làm một cái gì đó bạo lực” của chồng vì anh ta nhắc đi nhắc lại suốt nhiều tháng, nếu không nói là cả năm. Tuy nhiên, Salman khẳng định cô không biết về kế hoạch cụ thể của chồng khi định tấn công vào hộp đêm Pulse.
Theo giới chức Mỹ, một công tố viên Mỹ dự định đưa bằng chứng cho một bồi thẩm đoàn liên bang để họ quyết định xem có đưa ra cáo buộc nào nhằm vào người phụ nữ này hay không.
Mateen và Salman kết hôn từ năm 2011. Họ có với nhau một con trai 3 tuổi và sống ở Fort Pierce, cách nơi diễn ra vụ thảm sát khoảng 1 giờ lái xe.
- Tăng Duy Tân và Bích Phương công khai tình cảm (11/04/26 23:15)
- SUV hybrid mới "chung mâm" với Santa Fe: Giá chỉ 489 triệu, ‘uống xăng như ngửi’ 3,35 lít/100 km (11/04/26 22:45)
- Hai trái cây quen thuộc giúp bạn hạ huyết áp, bảo vệ thận (11/04/26 22:22)
- Xuân Son không thể ghi bàn, Thép Xanh Nam Định thua HAGL (11/04/26 22:05)
- "Vua côn tay" 150cc mới chính thức ra mắt giá 46 triệu đồng: Hạ đo ván Honda Winner R và Exciter 155 (11/04/26 21:48)
- Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán ở Pakistan (11/04/26 21:33)
- Arsenal thua sốc trên sân nhà, tạo điều kiện cho Man City bám đuổi (11/04/26 21:12)
- Nguyên nhân giá vàng duy trì vùng cao nhưng chưa quay lại đỉnh cũ, dự báo thời điểm bùng nổ thực sự (11/04/26 20:55)
- Xót xa hoàn cảnh éo le, bất hạnh của 4 nạn nhân tử vong sau vụ nổ ở Gia Lai (11/04/26 20:42)
- Hoa hậu Việt xuất thân trâm anh thế phiệt, thi đỗ 3 trường Đại học cùng lúc, đột ngột qua đời ở tuổi 45 (11/04/26 20:30)
