-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Thế giới
26/10/2017 03:56Vụ xử Đoàn Thị Hương: Không thể bắt 4 nghi phạm Triều Tiên
Ông Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz cho biết 4 nghi phạm sử dụng biệt danh và nhà chức trách không có thông tin nào khác về họ. "Không có thông tin chi tiết về hộ chiếu cũng như địa chỉ liên lạc của các nghi phạm này" - ông Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz nói.
Đó là câu trả lời của ông Azirul khi được phó công tố viên Wan Shaharuddin Wan Ladin hỏi về nguyên nhân 4 nghi phạm người Triều Tiên liên quan vụ án không bị bắt giữ.
Ông Azirul đã nói với tòa án trước đó rằng 4 nghi phạm trên được xác định là Chang, James, Y và Hanamori dựa theo lời khai báo của hai bị cáo Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah. Cả hai bị cáo bị cáo buộc sát hại người được cho là Kim Jong-nam, anh trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cũng có mặt tại phiên tòa trong ngày 25-10.
Nhân viên điều tra nói trên cho biết nghi phạm Y đổ chất độc thần kinh VX lên tay của Đoàn Thị Hương và đưa cho Siti Aisyah một vé taxi. Trong khi đó, người tên Chang bôi chất độc lên tay Siti Aisyah. James là người chọn Siti Aisyah tham gia vụ sát hại trong khi Hanamori, còn được gọi là "ông nội" hoặc "chú", là người hướng dẫn cho nghi phạm Y.
Trước đó, cảnh sát đã xác định được 4 nghi phạm Triều Tiên liên quan đến cái chết của người được cho là Kim Jong-nam gồm: Ri Ji-hyon, 33 tuổi, Hong Song-hac, 34 tuổi, O Joong-gil, 55 tuổi, và Ri Jae-nam, 57 tuổi. Những người này đã rời khỏi Malaysia vài giờ sau vụ tấn công và được cho là đã trở về Bình Nhưỡng qua ngả Dubai và TP Vladivostok - Nga.
Ông Azirul nói với tòa rằng cảnh sát đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) và lực lượng đặc biệt của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia để theo dõi 4 người này.
Thêm vào đó, ông Azirul - thuộc cảnh sát quận Sepang - cho biết 2 nghi phạm khác, gồm Ri Jong-chol, người Triều Tiên, và Farid Jalaluddin, công dân Malaysia, không bị truy tố vì không có đủ bằng chứng chống lại họ.
Quan chức này nói thêm: "Ri Jong-chol đã bị bắt giữ để điều tra vì cảnh sát nghi ngờ anh ta chở 2 nghi phạm, trong số 4 người bỏ trốn, trên xe của mình". Tuy nhiên, Ri Jong-chol đã được trả về Triều Tiên sau quá trình điều tra trong khi Fariz được thả sau khi nộp tiền bảo lãnh .
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (16:20)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (16:07)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (1 giờ trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (1 giờ trước)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (1 giờ trước)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (2 giờ trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (2 giờ trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (2 giờ trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (2 giờ trước)