-
Vợ muốn lấy 200 triệu tiền tiết kiệm để “thay đổi số phận”, chồng hoảng hốt khi biết kế hoạch -
Chính phủ đề xuất đầu tư 288.000 tỷ đồng xây đường vành đai 5 dài 349km qua 7 tỉnh, thành -
Gia đình nạn nhân kiên trì đòi công lý suốt 16 năm sau khi tử tù được giảm án và trả tự do -
Phát hiện thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 7 bộ di vật ở công viên Lê Thị Riêng -
Luật sư nói gì về quyết định cho 328 thí sinh Chuyên Tuyên Quang được thi lại khi chưa có kết luận điều tra? -
Nghi thức Đội gây tranh cãi vì kiểu đi "cà thọt", Thanh Hóa lên tiếng chấn chỉnh -
Thân thế bất ngờ của ca sĩ bolero Phương Diễm Huyền vừa bị Công an TP.HCM khởi tố -
Nỗi đau của người vợ trẻ rơi vào cảnh "trả góp" khoản chi phí sinh con cho chồng -
Ăn dưa hấu mỗi ngày: Thận có thể nhận lợi ích gì và khi nào cần cẩn trọng? -
Sạt lở giữa đêm trên Quốc lộ 6, ô tô bị đất đá vùi lấp đến ngang cửa xe
Thế giới
03/11/2020 21:16Vừa cưới 3 tháng, vợ bắt tận tay chồng "lên giường" với chị dâu và cái kết đáng sợ
Hồi tháng 4/2019, cảnh sát Nepal đã mở một cuộc điều tra về một vụ hỏa hoạn gây ra cái chết của cô gái trẻ tên Nirmala Yadav, 18 tuổi. Đây không phải là một vụ hỏa hoạn thông thường mà là một vụ giết người được dàn dựng công phu. Chồng của cô Nirmala, anh Mukesh Goit, chính là kẻ đã tưới xăng lên người vợ rồi phóng hỏa thiêu chết vợ mình nhằm giết người diệt khẩu, để che giấu mối quan hệ bất chính giữa anh ta với chị dâu.
Theo truyền thông địa phương, vào ngày 18/4/2019, Mukesh đã tưới xăng vào người vợ Nirmala, sau đó phóng hỏa đốt cháy cô cùng ngôi nhà riêng của họ ở khu vực Chiraya Tole, Shahidnagar, thuộc huyện Dhanusha, Nepal. Ngay sau đó, anh trai của Mukesh đã chạy tới hiện trường còn hắn ta nhanh chóng chạy trốn.
Khi được lôi ra khỏi đám cháy, cô Nirmala đã bị bỏng rất nặng và lập tức được đưa tới Bệnh viện Janakpur gần đó cấp cứu còn người dân xung quanh báo cáo sự việc với cảnh sát. Sau đó, do chấn thương quá nặng, cô Nirmala được chuyển tới Bệnh viện Giảng dạy TU ở thủ đô Kathmandu. Cô gái 18 tuổi tiếp tục được chuyển tới Bệnh viện Kirtipur Model, tuy nhiên do những vết bỏng đã ăn sâu, không thể chữa trị được nữa nên đã tử vong thương tâm.
Ban đầu, những nỗ lực của tên Mukesh để che giấu tội ác tày trời đã khiến vụ việc trông như một vụ hỏa hoạn tình cờ. Tuy nhiên "người tính không bằng trời tính", trong quá trình điều trị vết thương, cô Nirmala vẫn kịp nói ra sự thật rằng chính chồng mình đã phóng hỏa thiêu cháy mình. Bố của cô Nirmala, ông Kame Bhuskuliya đã vô cùng phẫn nộ và đau đớn, quyết định nộp đơn khiếu nại chống lại con rể lên Văn phòng cảnh sát khu vực.
Theo Thanh tra Chandra Bhushan Yadav, sau khi cô Nirmala qua đời, cảnh sát đã chuyển vụ án từ cố gắng giết người sang giết người và tăng cường lực lượng để tìm kiếm Mukesh.
Không lâu sau đó, một đội cảnh sát phối hợp từ Văn phòng Cảnh sát khu vực Sabaila và Văn phòng Cảnh sát quận Dhanusha đã bắt giữ Mukesh khi anh ta đang lẩn trốn ở thành phố Mahendranagar. Vài ngày sau, chị dâu của anh ta, cô Shyama, cũng nhanh chóng bị tạm giam ví có liên quan tới vụ án.
Theo điều tra, Mukesh có quan hệ bất chính với chị dâu Shyama từ tháng 3/2018 khi anh trai của hắn đang làm việc ở nước ngoài. Mặc dù đã kết hôn với nạn nhân Nirmala từ 3 tháng trước nhưng Mukesh vẫn tiếp tục ngoại tình với chị dâu.
Những tưởng sẽ không ai phát hiện ra mối quan hệ loạn luân này, nào ngờ một ngày chinh mắt cô Nirmala đã nhìn thấy chồng mình và chị dâu "lên giường" với nhau. Sau đó, họ đã nảy sinh một cuộc tranh cãi nảy lửa. Trong những ngày tiếp theo, cuộc tranh chấp ngày càng trở nên gay gắt hơn.
Theo thanh tra cảnh sát, Mukesh đã tới cửa hàng tạp hóa của chị dâu Shyama để mua một ít xăng. Khi Shyama hỏi anh ta mua xăng để làm gì, Mukesh chỉ trả lời rằng muốn đốt hết quần áo của vợ. Không thể ngờ sau đó, Shyama đã xúi giục tình nhân không chỉ đốt hết quần áo của cô Nirmala mà thiêu chết cả cô ta để không ai cản trở mối quan hệ của họ nữa.
Cảnh sát đã đệ đơn lên tòa án cáo buộc giết người đối với cả Mukesh và Shyama. Chánh văn phòng cảnh sát quận Dhanusha, ông Shekhar Khanal, cho biết với mức độ nghiêm trọng và thương tâm của cụ việc, họ sẽ yêu cầu hình phạt tối đa đối với cả Mukesh và Shyama khi vụ án được đưa ra tòa.
Theo Khánh Hằng (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)
- Hơn 100 thí sinh Chuyên Tuyên Quang đăng ký vào một trường Đại học top đầu, nguyện vọng vẫn được giữ nguyên sau khi hủy điểm thi (11:29)
- Dấu hiệu cảnh báo 'kẻ sát nhân thầm lặng' đang tấn công hệ tim mạch (11:24)
- Phim Trung Quốc bị chê phi thực tế, nữ chính có IQ vượt Albert Einstein nhưng kịch bản đầy vô lý (11:21)
- Băng nhóm 28 đối tượng chuyên dàn cảnh vây ráp, giật phăng dây chuyền vàng của du khách tại Liên Hoa Bảo Tháp (11:17)
- Vợ muốn lấy 200 triệu tiền tiết kiệm để “thay đổi số phận”, chồng hoảng hốt khi biết kế hoạch (11:13)
- Mẫu SUV 7 chỗ đẹp long lanh ra mắt giá 411 triệu đồng: Rẻ lấn át cả Kia Morning và Hyundai Grand i10 (11:11)
- Trung Quốc tung loạt biện pháp đáp trả Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh (11:03)
- "Anh xã" của Mai Phương Thúy thuộc giới siêu giàu, đào hoa, 10 năm yêu nhiều lần nàng hậu muốn chia tay (11:02)
- Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui ngay đúng ngày sinh nhật (35 phút trước)
- Hình ảnh tiều tụy đến khó nhận ra của Mai Phương Thúy trong phim "Âm Tính" bất ngờ gây sốt trở lại (47 phút trước)