Thế giới
04/11/2024 11:06Vua Tây Ban Nha bị ném bùn đất, la ó khi thăm vùng lũ quét
Sự việc xảy ra tại Paiporta hôm 03/11 cho thấy dư luận vẫn còn giận dữ với các quan chức về tình hình lũ lụt, trong đó có cảnh báo gửi tới người dân không rời khỏi nhà hôm 29/10 dù nước lũ đã dâng cao, theo The Guardian.
Thủ tướng Sanchez nhanh chóng được hộ tống rời khỏi hiện trường, trong khi vệ sĩ của ông dùng ô lớn để che bùn đất mà người dân ném vào họ.
"Các ngài nghĩ gì vậy? Người dân vẫn rất tức giận. Thủ tướng Pedro Sanchez nên cầm theo một cái xẻng tới đây ngay từ hôm đầu tiên," El Pais dẫn lời một người dân cho biết.
Vua Felipe quyết định tiếp tục chuyến thăm, có lúc an ủi một người đàn ông gục khóc trên vai ông. Một thanh niên tới gặp ông và cáo buộc "Ngài đã bỏ rơi chúng tôi", đặt câu hỏi vì sao người dân phải tự đối mặt với hậu quả của thảm họa lũ lụt. "Ngài đã tới chậm bốn ngày," anh này nói với nhà vua.
Người đàn ông cũng đặt câu hỏi về việc lực lượng bảo vệ dân sự đã gửi cảnh báo không rời khỏi nhà vài giờ sau khi các cơ quan khí tượng đưa tin về tình hình lũ lụt. "Họ biết điều đó, nhưng không làm gì cả," người này nói.
Vài giờ sau chuyến thăm, Vua Felipe có bài phát biểu về tình hình lũ lụt. Phát biểu trước các quan chức tại Valencia, ông nói: "Chúng ta cần hiểu sự tức giận và thất vọng của nhiều người sau những gì họ đã trải qua, cũng như việc họ khó hiểu về các cơ chế của hoạt động cứu trợ khẩn cấp".
Phản ứng giận dữ của dân chúng xảy ra trong bối cảnh số người thiệt mạng vì lũ lụt tăng lên 217. Cơ quan khí tượng hôm 03/11 tiếp tục ban hành cảnh báo đỏ, dự đoán mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra ở các khu vực trước đó đã bị ảnh hưởng nặng nề. Thị trưởng nhiều thành phố ở các khu vực này đã đề nghị giới chức hỗ trợ.
"Chúng tôi rất tức giận và đau buồn. Một thị trấn đã rơi vào cảnh đổ nát. Chúng tôi cần bắt đầu lại, và tôi cần hỗ trợ. Hãy giúp chúng tôi," thị trưởng Aldaia Guillermo Lujan nói.
33.000 dân tại thị trấn Aldaia bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt được mô tả là gây chết chóc nhiều nhất lịch sử Tây Ban Nha hiện đại. Số người mất tích hiện vẫn chưa rõ ràng. Lujan cho biết thị trấn cần thêm máy móc nặng để dọn dẹp xe cộ và những đống đổ nát trên các con đường.
Một trong những trung tâm mua sắm được ưa chuộng nhất tại Valencia có trụ sở ở Aldaia. Bãi đỗ xe quy mô lớn của trung tâm này hôm 29/10 bị nước nhấn chìm chỉ trong vài phút.
"Phần trên của trung tâm mua sắm đã bị hư hại nặng, trong khi chúng tôi chưa biết gì về hầm ngầm. Chúng tôi không biết sẽ tìm thấy những gì ở đó. Chúng tôi muốn thận trọng. Kết quả có thể sẽ rất đau lòng," Lujan nói.
Hồ Anh (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Ruột của người đàn ông lốm đốm như "da rắn" vì uống trà giảm cân suốt 2 năm (09/07)
-
Số tiền khổng lồ Hồng Tỷ kiếm từ việc bán video quan hệ với 1.691 trai trẻ: Dầu ăn, hoa quả, sữa tươi chỉ là chiêu trò (09/07)
-
Ngày 15/7 sẽ triển khai hoàn trả 2.500 tỷ đồng cho 28.000 đương sự vụ án FLC (09/07)
-
Từ nay, người đi xe máy có thể bị phạt tới 6 triệu đồng nếu vi phạm lỗi phổ biến này, biết ngay để tránh mất tiền (09/07)
-
Từ vụ thịt lợn bệnh, lợn chết tuồn ra chợ: Bác sĩ cảnh báo "tuyệt đối không mua thịt có 5 dấu hiệu này" (09/07)
-
Tóc Tiên bị chỉ trích cực gắt trên Threads, đọc bình luận tiêu cực đến bật khóc (09/07)
-
Nhận mức thuế 36% từ Mỹ, Campuchia tuyên bố "đại thắng" (09/07)
-
Hiện trường ám ảnh vụ tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết: Xe khách biến dạng, hành lý ngổn ngang, nạn nhân mắc kẹt tử vong tại chỗ (09/07)
-
Video: "Tóm dính" Justin Bieber ôm hôn một 1 phụ nữ bí ẩn bên bờ biển, có phải là vợ siêu mẫu? (09/07)
-
Tài xế ngỡ ngàng khi đường rộng 35m bị giới hạn 30km/h, gắn camera phạt nguội (09/07)
Bài đọc nhiều




