Thế giới
26/01/2024 09:06Vương phi Kate bị hiểu nhầm 'tai hại' vào ngày mất của cố Nữ vương Elizabeth, sự thật gần đây mới được tiết lộ
Theo tạp chí Marie Claire, cuốn tiểu sử "The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy" mới ra mắt gần đây thực sự thu hút sự chú ý của công chúng vì tiết lộ nhiều thông tin mới đầy bất ngờ, khác xa với những gì công chúng từng biết.
Từ chuyện đặt tên con gái Lilibet của Harry và Meghan. Cuốn sách của tác giả Robert Hardman tiết lộ cố Nữ vương Elizabeth tức giận vì không được xin phép lấy tên của mình trong khi vợ chồng xứ Sussex khẳng định đã gọi điện nói chuyện với bà trước tiên.

Một câu chuyện khác nữa xảy ra vào ngày mất của cố Nữ vương Elizabeth, ngày 8 tháng 9 năm 2022. Và đó không phải là câu chuyện mà người hâm mộ đã nghĩ từ trước đến nay.
Cụ thể, trong cuốn sách mới, tác giả Robert Hardman đã bác bỏ quan điểm cho rằng Vương phi Kate "được yêu cầu" ở lại Windsor thay vì cùng William đến gặp cố Nữ vương Elizabeth.
Nhưng đúng hơn thì, Kate "đã chọn ở lại", vì ngày đó trùng với ngày đầu tiên các con của cô, George, Charlotte và Louis cùng bắt đầu đi học tại trường Lambrook.
Theo thông tin trong cuốn sách, Kate đã quyết định rằng một trong 2 người, cha hoặc mẹ, nên ở bên bọn trẻ vào ngày quan trọng như vậy, và Thân vương William rõ ràng cần phải đi đến bên cạnh bà nội của mình (mặc dù anh đã không đến bên giường bà kịp thời trước khi bà qua đời).

Theo tạp chí People, vào năm 2022, truyền thông đưa tin Meghan Markle đã được yêu cầu ở nhà trong khi Harry đến Scotland và có thông tin cho rằng Kate cũng bị yêu cầu ở lại nhà tại Winsdor vì những lý do tương tự.
Tuy nhiên, theo tác giả Robert Hardman, chính Kate là người tự quyết định ở lại, không phải bị ép.
Trong cuốn hồi ký "Spare", Harry kể lại việc Charles yêu cầu Meghan ở lại: "Bố nói tôi được chào đón ở Balmoral, nhưng ông không muốn… Meghan đến", Harry viết. "Bố nói không muốn có nhiều người tụ tập xung quanh, không có nàng dâu nào khác đến, Kate cũng không đến, vì vậy Meghan không nên đến".

Harry đã một mình lên máy bay và khi tin tức về sự ra đi của cố Nữ vương Elizabeth được công bố rộng rãi, Harry đang bay.
Trong cuốn sách của tác giả Robert Hardman, một nhân viên của Cung điện nói rằng Vua Charles đã cố gắng liên lạc với Harry nhưng không thể gọi được. Nguồn tin nói: "Đã có nhiều nỗ lực cố gắng liên lạc với anh ấy, nhưng không có hồi đáp vì Harry đang ở trên không".
Theo Minh Nhật (Phụ nữ Thủ đô)
Tin cùng chuyên mục








-
Lật tàu trên vịnh Hạ Long khiến 3 nạn nhân tử vong, 40 người mất tích (19/07)
-
Nữ diễn viên khóc nghẹn bắt quả tang chồng có hành vi vụng trộm "trái luân thường đạo lý" (19/07)
-
Concert quy tụ anh tài - chị đẹp sập sân khấu trước giờ G, bão lốc nguy hiểm khiến BTC phải đưa ra thông báo gấp! (19/07)
-
Mưa giông bất ngờ ở Hà Nội: Tôn bay, kính vỡ, người đi xe máy bị hất văng (19/07)
-
Bão Wipha lao thẳng Philippines khiến gần 100.000 người ảnh hưởng, Hong Kong dự kiến nâng mức cảnh báo (19/07)
-
Quảng Ninh xuất hiện giông mạnh kèm mưa đá, sấm sét, xe cộ 'chết cứng' trên đường (19/07)
-
Trung vệ cao 1m84 ghi 2 bàn, tuyển Việt Nam "đặt một chân" vào bán kết giải Đông Nam Á (19/07)
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XIII (19/07)
-
Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (19/07)
-
Tiệm gấu bông "xấu lạ" thông báo dừng hoạt động (19/07)
Bài đọc nhiều




