-
Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay”
-
Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước
-
Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập
-
Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm
-
Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường
-
7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới
-
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên
-
Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà Tĩnh: Lộ "tử huyệt" xây nhà ven biển
-
Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc
-
Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường tiếp tế cơm cho trẻ mắc kẹt
Thế giới
10/08/2020 21:03Xả súng kinh hoàng trong công viên động vật hoang dã, 6 người Pháp thiệt mạng
Các tay súng đã sát hại tám người ở một khu bảo tồn động vật hoang dã ở Niger hôm 09/08. Trong số nạn nhân có sáu nhà hoạt động nhân đạo người Pháp, tài xế và hướng dẫn viên người Niger của họ.

Nhóm người di chuyển tới khu bảo tồn Koure, nơi duy nhất loại hươu cao cổ Tây Phi còn sinh sống. Tuy vậy họ bị bắn chết chỉ chưa đầy một giờ sau khi tới Koure. Xe ôtô của họ cũng bị phóng hỏa, theo giới chức địa phương.
"Thật kinh khủng, chúng tôi không dám nhìn những thi thể," Djibo Hama, phát ngôn viên Hiệp hội Hướng dẫn viên Koure's Giraffe nói. "Họ bị bắn, súng phun lửa khiến xe ôtô và một số thi thể cháy đen. Thật đáng sợ khi nhìn những thi thể tại hiện trường".
Một số khu vực ở Mali và các nước Tây Phi lân cận bị khủng bố tấn công trong những năm gần đây, nhưng Vùng Hươu cao cổ nhìn chung vẫn được coi là an toàn.
"Các cuộc điều tra đang được tiến hành, phát ngôn viên chính phủ Niger Abdourahamane Zakaria nói trong một tin nhắn.
Theo tin nhắn của quân đội Niger mà tờ New York Times có được, sáu công dân Pháp, một hướng dẫn viên và một tài xế đi qua chốt kiểm soát của chính quyền vào lúc 10 giờ sáng 09/08, hướng tới thị trấn Dosso, cách thủ đô Niamey khoảng 136km về phía Đông Nam.
Khoảng 40 phút sau, một nhóm người trên chiếc xe bus đi từ Dosso tới trình báo với nhân viên an ninh ở chốt kiểm soát rằng một vụ tấn công vừa xảy ra.
Một trong những nạn nhân thiệt mạng là Kadri Abdou, chủ tịch Hiệp hội Hướng dẫn Kouré’s Giraffe , theo thông báo trên Facebook.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Ba "ông trùm" Hà Nội dựng sòng bạc xuyên quốc gia, rửa tiền hơn 500 tỷ đồng (08:28)
- Đề nghị miễn phí đường bộ cho xe cứu trợ (08:22)
- Hai tên trộm sa lưới do... xe máy hết xăng! (08:19)
- Giá vàng tăng rất mạnh (08:16)
- Hà Nội chấn chỉnh nhiều đơn vị chậm trễ ứng phó ngập lụt (08:15)
- Hoa hậu bị chỉ trích nhiều nhất Vbiz (08:14)
- AFC xử sau cũng được, trước mắt Việt Nam phải hạ Nepal (08:10)
- Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay” (35 phút trước)
- Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước (40 phút trước)
- Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập (42 phút trước)




