Thế giới

Xả súng lúc sáng sớm, hơn 100 người bị giết hại

Các tay súng sát hại hơn 100 người trong một vụ tấn công tại khu vực Benishangul-Gumuz ở Ethiopia vào sáng sớm 23/12, một ủy ban nhân quyền cho biết.

Vụ tấn công xảy ra tại làng Bekoji ở quận Bulen, khu vực Metekel, Ủy ban Nhân quyền Ethiopia cho biết trong một thông báo.

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed hôm 24/12 cho biết ông đã cho triển khai các lực lượng tới miền Tây khu vực Benishangul-Gumuz.

"Vụ thảm sát các thường dân tại khu vực Benishangul-Gumuz rất bi thương. Chính thủ đã cho triển khai một lực lượng cần thiết để giải quyết gốc rễ vấn đề," ông Abiy viết trên Twitter.

Xả súng lúc sáng sớm, hơn 100 người bị giết hại
Ảnh minh họa: Reuters

Quân đội Ethiopia hiện cũng đang chiến đấu chống lại quân nổi dậy ở miền Bắc khu vực Tigray trong một cuộc xung đột đã kéo dài hơn sáu tuần, khiến 950.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Việc triển khai quân đội liên bang tới khu vực này đã làm dấy lên lo ngại về an ninh ở những nơi khác.

Ethiopia hiện cũng đang phải đối phó với lực lượng nổi dậy ở vùng Oromiya và đối mặt với các mối đe dọa từ những nhóm Hồi giáo vũ trang ở Somali tại biên giới phía Đông nước này.

Gashu Dugaz, quan chức an ninh cao cấp trong khu vực, cho biết nhà chức trách đã nắm được thông tin về vụ tấn công ở Benishangul-Gumuz và hiện đang xác định danh tính các nạn nhân cũng như thủ phạm. Tuy vậy ông không cung cấp thông tin gì thêm.

Một số nhóm sắc tộc sinh sống tại khu vực, bao gồm người Gumuz. Những năm gần đây, nông dân và thương nhân từ khu vực Amhara lân cận đã di chuyển tới đây, khiến một số người Gumuz phàn nàn rằng các vùng đất màu mỡ đã bị chiếm.

Một số lãnh đạo Amhara cho rằng một phần đất trong khu vực, đặc biệt là ở vùng Metekel, đáng lý phải thuộc về họ. Người Gumuz giận dữ trước các tuyên bố này.

"Trong những vụ tấn công trước đây những người tới từ 'rừng rậm' có liên quan, tuy vậy trong vụ việc này các nạn nhân nói họ biết những người liên quan," Ủy ban Nhân quyền Ethiopia nói trong một thông báo.

Belay Wajera, hành nghề nông tại quận Bulen cho Reuters biết anh đếm được 82 thi thể ở một cánh đồng gần nhà sau vụ tấn công hôm 23/12. Anh và gia đình bị đánh thức bởi tiếng súng nổ và bỏ chạy khỏi nhà trong tiếng hét lớn "Bắt lấy chúng" của một nhóm người.

Vợ và năm con của anh bị bắn chết, anh cũng trúng đạn trong khi bốn trẻ em khác chạy thoát nhưng đã mất tích.

Hassen Yimama, một người dân khác trong khu vực, cho biết các tay súng xuất hiện vào khoảng 6 giờ sáng. Anh đã đếm được 20 thi thể ở một địa điểm khác, Reuters cho biết. Anh đã vớ lấy vũ khí của mình, nhưng các tay súng bắn vào bụng anh.

Một nhân viên y tế địa phương cho biết anh cùng các đồng nghiệp chữa trị cho 38 người bị thương, hầu hết có các vết thương súng bắn. Các nạn nhân kể lại cho anh việc người thân của họ bị sát hại bằng dao, và nói thêm rằng các tay súng đã phóng hỏa nhiều ngôi nhà và bắn những người cố gắng bỏ chạy.

"Chúng tôi không được chuẩn bị cho vụ việc như thế này và chúng tôi không còn thuốc," một y tá tại cơ sở y tế nói với Reuters, bổ sung thêm rằng một em bé 5 tuổi đã thiệt mạng khi đang được chuyển tới bệnh viện.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)