-
Hà Nội chính thức cho phép xe bán tải lưu thông 24/24 giờ -
Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga, hướng tới hòa bình bền vững -
Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 -
Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ -
Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái -
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ
Thế giới
17/01/2017 06:02Xả súng tại lễ hội âm nhạc ở Mexico, ít nhất 5 người chết
Ít nhất 5 người chết và 15 người bị thương sau vụ xả súng xảy ra hôm nay tại một lễ hội âm nhạc ở khu nghỉ dưỡng Playa del Carmen, Mexico.
| Nhiều người tập trung bên ngoài hiện trường vụ xả súng tại câu lạc bộ Blue Parrot thuộc khu nghỉ dưỡng Playa del Carmen, Mexico. Ảnh: Twitter |
Theo ban tổ chức lễ hội âm nhạc điện tử BPM, ba nhân viên an ninh của họ nằm trong số những người thiệt mạng, Guardian đưa tin. Nhà chức trách chưa chính thức xác nhận con số thương vong.
Video quay tại hiện trường câu lạc bộ Blue Parrot thuộc khu nghỉ dưỡng Playa del Carmen cho thấy hàng chục người hoảng loạn tháo chạy khỏi sự kiện âm nhạc. Đâu đó vọng lại tiếng hô "Hắn ta có súng!".
Trong một thông báo đăng tải trên Facebook, đài phát thanh BPM viết: "Chúng tôi đang trải qua nỗi đau đớn tột độ trước hành vi bạo lực vô nhân tính này và chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật địa phương cũng như quan chức chính quyền để phục vụ cuộc điều tra".
![]() |
| Vị trí khu nghỉ dưỡng Playa del Carmen. Ảnh: Google Map |
Valerie Lee, nhân chứng có mặt tại hiện trường, cho hay cô cùng những người khác nghe thấy khoảng 4 đến 5 tiếng súng.
"Mọi người mất mấy giây để xác định xem chuyện gì đang diễn ra. Sau đó, tất cả bắt đầu chạy", Lee kể. "Có một bức tường xi măng lớn nên chúng tôi núp bên dưới nó, chờ đợi xem điều gì đang diễn ra. Một số người nói đó chỉ là pháo hoa. Nhưng không lâu sau, những người khác chạy qua và loan báo rằng họ nhìn thấy một kẻ mang súng".
Lee quyết định chạy ra đường theo lối đi phía sau câu lạc bộ. Cô nhìn thấy rất nhiều người khóc lóc. Một người bạn của Lee cho biết anh đứng ngay gần kẻ tấn công và tận mắt thấy 5 người ngã xuống.
"Những kẻ xả súng dường như không có ý định bước vào câu lạc bộ, chúng chỉ đứng đó và bắn về phía lối vào", anh này nói.
Khi được hỏi về động cơ của những kẻ tấn công, Lee cho hay cô không biết chúng muốn gì nhưng thêm rằng "dường như đây không phải một vụ khủng bố", kẻ tấn công muốn giết càng nhiều người càng tốt.
| Cảnh hỗn loạn khi vụ xả súng diễn ra |
Theo Vũ Hoàng (VnExpress.net)
- Hà Nội chính thức cho phép xe bán tải lưu thông 24/24 giờ (7 phút trước)
- Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga, hướng tới hòa bình bền vững (46 phút trước)
- Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 (1 giờ trước)
- Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ (1 giờ trước)
- Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái (1 giờ trước)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (2 giờ trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (2 giờ trước)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (3 giờ trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (3 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (4 giờ trước)
