-
Phân bổ 265 tỷ đồng cho 17 địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 10
-
Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia cuống cuồng cứu sự nghiệp
-
Căn nhà hai tầng đổ sập trong tích tắc vì lũ dữ ở Tuyên Quang: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình
-
Chân dung người đầu tiên trên thế giới sở hữu 500 tỷ USD, gấp vài lần GDP của nhiều quốc gia
-
5 người trong tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" bị truy tố
-
Đời thực của diễn viên đóng cảnh nóng táo bạo đang gây chú ý phim giờ vàng VTV
-
Hà Nội mở bán dự án nhà ở xã hội giá cao kỷ lục gần 30 triệu đồng/m2
-
Hình ảnh 2 máy bay chở khách vỡ mũi, gãy cánh do va chạm tại sân bay
-
Công an TPHCM nói về phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông
-
Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
Thế giới
21/11/2024 21:21Xe bán tải đậu bên đường, cảnh sát nghi ngờ nên đến kiểm tra, kết thúc bi thảm với 7 người thiệt mạng
Mới đây, một thảm kịch đã xảy ra tại Thái Lan sau khi cảnh sát rượt đuổi một chiếc xe bán tải, khiến 7 người thiệt mạng. Vụ việc vẫn đang được điều tra và người ta chưa rõ lý do tại sao chiếc xe bán tải lại chạy trốn một cách nguy hiểm như vậy. Bên cạnh đó, những ý kiến tranh cãi sôi nổi về việc liệu cảnh sát có nên liều lĩnh đuổi theo như vậy hay không cũng đã xuất hiện.
Xe bán tải bỏ chạy khi bị cảnh sát "hỏi thăm", gây ra bi kịch kinh hoàng
Theo thông tin được đăng tải trên các tờ báo lớn của Thái Lan như The Thaiger, The Bangkok Post hay The Pattaya News, vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút sáng ngày thứ Tư, 20/11 tại địa phận huyện Bang Len, tỉnh Nakhon Pathom.
Theo đó, vào lúc nửa đêm, một chiếc xe tuần tra của cảnh sát đang tiến hành kiểm tra định kỳ dọc theo đường Bang Pla thì nhận thấy chiếc xe bán tải Isuzu D-Max màu xám đang đậu đối diện Cơ quan Điện lực ở huyện Bang Len.
Khi thấy cảnh sát tiến đến, chiếc xe bán tải đã bỏ chạy, dẫn đến cuộc rượt đuổi sau đó của cảnh sát. Hai chiếc xe đều chạy với tốc độ cao và dẫn đến vụ tai nạn thương tâm, khi chiếc xe bán tải mất lái, tông vào cột điện và lao xuống con kênh bên đường.

Khi cảnh sát tới hiện trường, họ thấy chiếc xe bán tải đã biến thành một đống sắt vụn méo mó. Hai người đàn ông bị kẹt bên trong xe đều có quốc tịch Myanmar và đều đã thiệt mạng. Trong khi tài xế gục trên ghế lái thì nạn nhân còn lại đang nằm trên thùng xe.
Việc điều tra đã giúp cảnh sát xác nhận danh tính của tài xế là Aung Aung Oo. Người này đã có chuyến hành trình từ Myanmar đến Thái Lan. Họ đã tìm thấy giấy phép lái xe tạm thời của anh ta ở trong xe.
Ngoài ra, người ta còn tìm thêm được thêm 5 nạn nhân xấu số khác ở dưới con kênh. Họ đều là phụ nữ và có quốc tịch Myanmar. Các thi thể đều đã được đưa đi để khám nghiệm và thực hiện các thủ tục pháp lý.
Nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ, dư luận tranh cãi xung quanh hành động của cảnh sát
Trên chiếc xe bán tải, người ta tìm thấy một số vật dụng thiết yếu như một chiếc màn chống muỗi, xô đựng nước, đồ dùng nhà bếp và 13.000 baht tiền mặt. Những món đồ nổi trên làn nước đục ngầu của dòng kênh khiến nhiều người không xỏi xót xa cho số phận ngắn ngủi và cuộc đời dang dở của những người xấu số.
Chainarong Wongkaew, một nhân chứng 28 tuổi trong đêm tối định mệnh đó kể lại rằng lúc đó, anh đang đi câu cá ở dưới chân cầu thì nghe thấy tiếng gầm của một chiếc ô tô đang phóng nhanh trên đầu. Sau đó, tất cả đột ngột chìm trong im lặng. Nhưng anh không ngờ rằng, mọi chuyện lại có kết thúc bi thảm như thế.

Hiện người ta vẫn chưa rõ tại sao chiếc xe bán tải lại phải né tránh sự kiểm tra của cảnh sát và liều lĩnh chạy trốn đến vậy. Song vụ việc cũng gây ra những cuộc tranh cãi gay gắt trong dư luận xung quanh việc cảnh sát có nên thực hiện việc đuổi bắt nguy hiểm như thế hay không.
"Đây là một sự mất mát quá lớn. Có vẻ như cơ quan chức năng nên xử lý theo cách khác", một người đưa ra ý kiến.
"Tôi hoàn toàn đồng ý. Những cuộc rượt đuổi tốc độ cao nên là giải pháp cuối cùng thôi. Nguy cơ đe dọa tính mạng của tất cả mọi người, bao gồm cả cảnh sát là quá lớn", một người khác đồng tình.
"Tôi không biết nữa, nếu cảnh sát không đuổi theo do sợ nguy hiểm thì bọn tội phạm sẽ luôn có lý do để tiếp tục bỏ chạy và tẩu thoát dễ dàng. Vậy thì còn gì là luật pháp nữa? Việc có đuổi theo hay không luôn là một quyết định khó khăn", một người khác bình luận.
"Dù sao thì cũng xin chia buồn với gia đình của các nạn nhân trong vụ việc bi thảm này. Nó cũng là một lời gợi nhắc cho chúng ta về sự mong manh của cuộc sống. Hãy luôn sống với sự trân trọng và biết ơn trong từng khoảnh khắc", một netizen cảm thán.
Theo Gia Linh (Nguoiduatin.vn)








- Dùng "siêu đội hình" độc nhất vô nhị, đội bóng Việt Nam toàn thắng tại giải châu Á (21:33)
- Con gái hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ là ứng viên hoa khôi, visual cực đỉnh, chiều cao mới gây chú ý (21:27)
- Điện thoại đánh mất bỗng được trả lại, chủ nhân rụng rời khi thấy loạt ảnh kỳ quái bên trong (21:21)
- Truy nã nam diễn viên Fast and Furious (55 phút trước)
- Mất điện thoại, giáo viên yêu cầu cả lớp viết "người nghi ngờ" khiến phụ huynh bức xúc (59 phút trước)
- Phân bổ 265 tỷ đồng cho 17 địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 10 (1 giờ trước)
- Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia cuống cuồng cứu sự nghiệp (1 giờ trước)
- Căn nhà hai tầng đổ sập trong tích tắc vì lũ dữ ở Tuyên Quang: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình (2 giờ trước)
- Chân dung người đầu tiên trên thế giới sở hữu 500 tỷ USD, gấp vài lần GDP của nhiều quốc gia (2 giờ trước)
- 5 người trong tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" bị truy tố (2 giờ trước)




